Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Từng là người phụ vợ buôn bán, hàng ngày phải đong đếm từng mớ rau, con cá, năm 2016, anh Lê Quang Trung được tín nhiệm bầu làm trưởng thôn vùng giáo của xã Thạch Hạ (thành phố Hà Tĩnh) - một “đầu mối” quan trọng để đưa các chủ trương, chính sách đến với người dân.

Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Không chỉ hướng dẫn chỉ đạo, trưởng thôn Lê Quang Trung còn xắn tay áo cùng với bà con trong thôn phá bỏ vườn tạp, xây dựng vườn mẫu

Chúng tôi có dịp tiếp xúc với trưởng thôn Lê Quang Trung khi anh cùng bà con trong thôn Thượng tiến hành phá bỏ vườn tạp xây dựng vườn mẫu của gia đình ông Võ Tá Phẩm. Trong guồng quay công việc của tập thể, anh không ngừng chỉ đạo tốp này, chỉ dẫn chỗ kia, đến động viên mọi người khi mệt nhọc và tạo không khí vui vẻ, đoàn kết trong buổi lao động công ích.

Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Trưởng thôn Lê Quang Trung luôn là người tiên phong trong mọi công việc

Anh cũng sẵn sàng cầm cuốc, cầm ven, dùng cưa cùng chung tay chặt bỏ cây cối, phá bỏ bờ bụi, mở đường thoáng rộng, tạo cảnh quan sạch đẹp cho xóm làng.

Qua tìm hiểu được biết, năm 2018, thôn Thượng, xã Thạch Hạ bắt tay vào xây dựng thôn kiểu mẫu nhưng người dân chưa đồng thuận nên làm bất kỳ việc gì cũng khó khăn. Trước tình hình đó, trưởng thôn Lê Quang Trung cùng liên đoàn cán bộ thôn họp bàn và thống nhất các giải pháp, cách làm cụ thể, trong đó tập trung cao cho công tác tuyên truyền, khai thông tư tưởng.

Theo đó, trong 3 tháng liên tiếp, cứ sáng sớm, dựa vào đề cương tuyên truyền của thành phố, cán bộ thôn thay nhau đọc từ 6h-9h sáng và tiến hành “khoanh vùng”, chia nhóm đến tận nhà các hộ có liên quan để trao đổi, vận động.

Và để công việc chung được thuận lợi, đường sá được khai thông, có những hộ anh và cán bộ thôn phải đến hơn 10 lần để thuyết phục. Không ngại khó, ngại khổ, trưởng thôn Lê Quang Trung đã kiên trì, khéo léo, thực hiện tốt phương châm “mưa dầm thấm lâu”, tìm hiểu rõ căn nguyên, “bắt mạch” đúng vấn đề còn vướng mắc.

Dần dần những người bất hợp tác đã được anh thuyết phục, họ nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình nên đã sẵn sàng hiến đất, hiến cây, hiến tài sản, đóng đậu tiền của, tham gia ngày công để làm đường, dọn dẹp cảnh quan, xây dựng các công trình phúc lợi thiết yếu.

Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Tuyến đường bê tông rộng gần 7m vừa được người dân trong thôn hoàn thành vào đầu năm 2019

Đi trên con đường bê tông rộng gần 7m vừa hoàn thành, thôn trưởng Lê Quang Trung phấn khởi khoe: "Thôn Thượng hiện có 189 hộ, 800 nhân khẩu với 7 tổ liên gia. Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM, trong năm nay, người dân đã làm được 3km đường bê tông rộng từ 5m trở lên, 1km đường ngõ xóm có chiều rộng 3,5m, xây dựng 4 vườn mẫu và đang đầu tư làm thêm 20 vườn mẫu nữa.

Đến nay người dân trong thôn đã tự nguyện tham gia 1.000 ngày công, hiến 2.000m2 đất, 1.000m hàng rào, hàng nghìn cây cối; đóng góp gần 1,5 triệu đồng/hộ. Đáng chú ý nhất là có 3 hộ đã đập cổng nhà (cổng có giá trị cao nhất gần 70 triệu đồng), 7 hộ đập 2 lần hàng rào để mở đường.

Thôn trưởng vùng giáo lăn lộn với phong trào xây dựng nông thôn mới

Trưởng thôn Lê Quang Trung: Khi công tác tuyên truyền đã thấm sâu vào ý thức của người dân thì chẳng có việc gì khó.

“Để chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với bà con thì ngoài sự nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, mình cần phải khéo léo, kiên trì để bà con hiểu xây dựng NTM là xây dựng cho chính họ. Khi công tác tuyên truyền đã thấm sâu vào từng hộ, từng cá nhân và đạt được sự đồng thuận cao thì dù có phá tường, phá cổng nhà hay hiến đất đều được thực hiện suôn sẻ” - trưởng thôn Lê Quang Trung chia sẻ.

Đánh giá về trưởng thôn Lê Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ Nguyễn Sông Hàn cho biết: Thôn Thượng là 1 trong 6 thôn vùng giáo của xã. Khi bắt tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, thôn gặp nhiều khó khăn do nội bộ chưa đoàn kết, người dân chưa đồng thuận. Tuy nhiên, sau sắp xếp, kiện toàn lại, trưởng thôn Lê Quang Trung đã có nhiều sáng tạo trong tập hợp sức mạnh người dân, đoàn kết, đồng lòng chung tay xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, thôn Thượng là một trong những điểm sáng trong xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của xã.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi