Cựu chiến binh 20 năm “lăn lộn” cùng nông dân

(Baohatinh.vn) - Gần 20 năm là Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thị Hòa, xã Đức Lạc (Đức Thọ - Hà Tĩnh), ông Phạm Văn Bình luôn là điển hình trong việc thực hiện tốt các phong trào ở địa phương, tạo điều kiện giúp đỡ hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh 20 năm “lăn lộn” cùng nông dân

Không chỉ nhiệt tình trong công tác hội, ông Phạm Văn Bình còn là một nông dân sản xuất giỏi của địa phương

Năm 1978, ông Bình rời quân ngũ trở về quê hương, ông tích cực tham gia vào các tổ chức đoàn thể của địa phương và được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Thị Hòa. Để các phong trào ở thôn thực sự lan tỏa trong hội viên, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, ông Bình luôn năng nổ, nhiệt tình vận động hội viên tích cực tham gia bằng nhiều hình thức.

Qua đó ông đã vận động người dân hiến hơn 3.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ, di dời hàng rào, đóng góp ngày công lao động làm đường giao thông nội thôn; vận động 100% hội viên tham gia tổ thu gom rác thải, cải tạo, chỉnh trang hơn 200 vườn tạp; vận động xây dựng 4 vườn mẫu, tạo bộ mặt thôn ngày càng sạch đẹp, rộng rãi, thoáng mát và khang trang.

Với trách nhiệm người đứng đầu Chi hội Nông dân thôn, ngoài việc vận động hội viên chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ông còn vận động bà con tham gia phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi, nạo vét kênh mương nội đồng đảm bảo nước tưới, áp dụng khoa học - kỹ thuật, cơ giới hóa trong sản xuất.

Cựu chiến binh 20 năm “lăn lộn” cùng nông dân

Ông Phạm Văn Bình đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các phong trào của hội cũng như phát triển kinh tế vườn đồi

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ông đã liên hệ với Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội huyện, tổ liên kết Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện tạo điều kiện cho gần 25 hội viên vay vốn với số dư nợ gần 1 tỷ đồng. Nhờ đó, nhiều hội viên có cơ hội phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như gia đình chị Nguyễn Hồng Liên, trước đây là hộ khó khăn trong thôn, khi được tiếp cận nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, đã mở rộng sản xuất, mở xưởng đóng gạch táp lô, buôn bán vật liệu xây dựng, phát triển kinh tế vườn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay, gia đình chị đã vươn lên thoát nghèo, xây nhà cửa khang trang, trở thành hộ khá giả trong thôn.

Những công việc của chi hội và các phong trào do ông Bình đứng ra tổ chức đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo ngừơi dân và hội viên. Chính vì vậy, hội viên tham gia chi hội ngày càng đông, tính đến nay, chi hội nông dân thôn Thị Hòa, xã Đức Lạc có gần 150 hội viên.

Không những nhiệt tình trong công tác hội, bản thân ông Bình còn là nông dân sản xuất giỏi của địa phương. Mảnh vườn rộng gần 1.000 m2 của gia đình ông trồng rất nhiều loại rau sạch, gần 100 gốc bưởi Diễn và nhãn lồng Hưng Yên, hàng năm cho thu nhập cao. Thời gian tới, ông Bình sẽ cải tạo lại vườn, làm hệ thống tưới nước tự động, đổ dàn để trồng thêm bí và dưa chuột.

Cựu chiến binh 20 năm “lăn lộn” cùng nông dân

Thời gian rảnh rỗi, ông Phạm Văn Bình chăm sóc vườn hoa lan như một thú vui của tuổi già

Ông Nguyễn Quốc Huy - Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Lạc cho biết: Ông Phạm Văn Bình là một chi hội trưởng hết sức gương mẫu. Ông luôn tuyên truyền vận động hội viên ngoài việc thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, các phong trào của hội cấp trên, ông còn vận động hội viên cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn, nâng cao thu nhập. Trong xây dựng NTM, ông là người luôn đi đầu, đồng thời vận động hội viên thực hiện các tiêu chí như xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu; vận động hội viên hiến đất và ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn...".

Gần 20 năm gắn bó và dành nhiều tâm huyết trong công tác hội, ông Phạm Văn Bình đã tạo được niềm tin trong hội viên, góp phần đưa phong trào nông dân thôn Thị Hòa có nhiều chuyển biến tích cực.

Với những thành công trong phát triển kinh tế gia đình và những đóng góp cho cộng đồng, ông Phạm Văn Bình đã nhận được giấy khen của Hội Nông dân huyện Đức Thọ. Ông thực sự là tấm gương sáng để người dân và hội viên nông dân địa phương học tập noi theo.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.