Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Trở về quê hương sau 35 năm công tác trong quân đội, Đại tá Nguyễn Hồng Quân (59 tuổi, thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, Nghi Xuân – Hà Tĩnh) tham gia công tác địa phương, làm bí thư chi bộ, rồi trưởng thôn, góp phần đưa thôn Lam Thủy thành khu dân cư kiểu mẫu.

Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Mỗi chiều, ông Quân dành thời gian tưới cây ở nhà văn hóa thôn

35 năm cống hiến trong quân đội, ông Quân có đến 10 năm công tác tại các điểm đảo Trường Sa và từng là Đảo trưởng Đảo Trường Sa Lớn.

Năm 2007, hoàn thành nhiệm vụ trên đảo, ông trở về đất liền, làm Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 146 (thuộc vùng 4 Hải quân, TP Cam Ranh – Khánh Hòa).

Năm 2014, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nghỉ hưu theo chế độ, về quê nhà Nghi Xuân sinh sống cùng vợ con.

Chưa kịp nghỉ ngơi thì đầu năm 2015, ông được bầu làm bí thư chi bộ thôn Lam Thủy. Đến tháng 4/2018, ông tiếp tục được bầu làm trưởng thôn.

Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Với các công việc chung của địa phương, Trưởng thôn Quân luôn dành nhiều tâm huyết

Không phải là người dân gốc thôn Lam Thủy, đã vậy, thời gian công tác lại chủ yếu xa nhà, những lần về quê chỉ là những ngày nghỉ phép ít ỏi nên khi mới nhận nhiệm vụ thôn, vấn đề xây dựng nông thôn mới (NTM) còn mới mẻ với ông.

Ông nói vui: “Khi đó, thấy làm bí thư chi bộ còn khó hơn làm Phó Lữ đoàn trưởng”.

“Năm 2015, Lam Thủy vẫn còn hoang sơ, đường bê tông ít, nhà văn hóa đã cũ. Thời điểm đó cũng là lúc bắt đầu phong trào xây dựng NTM. Ban đầu, tôi mày mò tìm hiểu về bộ tiêu chí, các chính sách hỗ trợ của tỉnh về xây dựng NTM để tận dụng tối đa mọi nguồn lực và xem xét cách làm nào phù hợp với điều kiện người dân thôn mình” – ông Quân nhớ lại.

Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Ông Quân sửa sang các vật dụng bên trong nhà văn hóa

Với năng lực, phẩm chất của người “điều binh” trong quân đội, ông Quân đã vận dụng những phương cách phù hợp với công tác địa phương và tính toán những điều mang lại lợi ích cao nhất cho thôn. Vẻ ngoài trẻ trung với tác phong nhanh nhẹn, lời nói và hành động dứt khoát, quyết đoán, sắp xếp công việc hợp lý cũng là những “điểm cộng” để ông luôn được người dân tin tưởng.

Năm 2016, khi thôn xây dựng nhà văn hóa nhưng chưa có nguồn lực nào, ông đã ứng 50 triệu đồng tiền cá nhân và vay thêm 50 triệu để kịp mua vật liệu với giá chưa tăng.

Trong năm 2019, quyết tâm xây dựng thôn thành khu dân cư kiểu mẫu, Trưởng thôn Quân đã dùng xe của gia đình, cùng Bí thư chi bộ thôn Lam Thủy đi vào 8 tỉnh khu vực miền Nam, vận động con em xa quê đóng góp hơn 60 triệu đồng.

Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Năm 2019, thôn Lam Thủy được tỉnh công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Ông Quân chia sẻ: “Điều cốt lõi trong xây dựng NTM là có được sự đồng thuận của Nhân dân nên cái khó nhất là xây dựng trận địa lòng dân. Trong công tác dân vận, cần có cương có nhu và phải vận dụng đúng thời điểm. Hơn nữa, xây dựng NTM là phải có lộ trình cụ thể, giai đoạn nào thì làm tiêu chí nào”.

Với sự góp công của ông, cùng với sự đồng lòng của người dân, cuối năm 2019, thôn Lam Thủy được tỉnh công nhận là khu dân cư kiểu mẫu và đạt giải 3 trong cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh do huyện tổ chức.

Nhìn lại chặng đường phát triển của quê hương, ông Quân tự hào: “Thành quả đáng nói nhất trong suốt những năm xây dựng NTM có lẽ là sự thay đổi về diện mạo của đường làng, ngõ xóm và sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của người dân”.

Chuyện nguyên chỉ huy đảo Trường Sa Lớn làm trưởng thôn, cùng dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Thôn Lam Thủy đạt giải 3 trong cuộc thi khu dân cư kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh do huyện Nghi Xuân tổ chức.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND xã Xuân Giang nhận xét: “Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhà nước giao phó, trở về quê, ông Quân đã rất tích cực và dành nhiều tâm huyết với hoạt động phong trào địa phương. Đặc biệt là công tác xã hội hóa, huy động nguồn lực từ con em địa phương ở các vùng miền trên Tổ quốc để xây dựng quê hương. Năm 2019, thôn Lam Thủy được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, trong đó phải kể đến những đóng góp của ông”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Anh Nghĩa làm nhiều việc nghĩa

Bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như hiến đất mở đường, giúp đỡ người nghèo, tích cực trong các hoạt động của địa phương, anh Trương Quang Nghĩa, thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (TP Hà Tĩnh) đã góp sức làm cho quê hương thay da đổi thịt.
Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Đình làng - nơi lưu giữ những giá trị truyền thống

Cây đa, bến nước, sân đình là biểu tượng của làng quê trong tâm thức bao thế hệ. Trong đó, đình làng là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc trưng của mỗi làng quê, đang cần được khôi phục và phát huy.
Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Người gieo "hạt giống" đoàn kết

Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.
Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Cô gái trẻ Hà Tĩnh 22 tuổi, 21 lần hiến máu

Hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên hiến máu, đến nay, ở độ tuổi 22, Hoàng Thị Hồng Thương (xã Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã có đến 21 lần tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu.
Thuyết minh viên Đào Anh Tuân: Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Người “kết nối” lịch sử và hiện tại

Học Bác từ những điều bình dị, giản đơn để làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hơn 20 năm nay, anh Đào Anh Tuân - Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) trở thành người “kết nối” lịch sử nơi “tọa độ lửa” Ngã ba Đồng Lộc.
Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Ông bí thư bán cả gia tài giúp làng quê đổi mới

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.
Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Biến hàng rào thành điểm nhấn xanh: Xu hướng mới tại TP Hà Tĩnh

Những hàng rào bằng tường gạch khô cứng hay thép gai sắc nhọn được thay thế bằng cây xanh kết hợp với bồn hoa. Đây là cách mà một số cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa hay nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh làm mới hàng rào, xanh hóa không gian, tạo cảnh quan thoáng đãng, sạch đẹp.
Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân... chính là mạch nguồn bền bỉ, kiến tạo và nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi tới.
Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày vừa khép lại, lượng du khách đến tham quan, lưu trú trong dịp nghỉ lễ cho thấy tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái.
"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

Đã 71 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh Nguyễn Xuân Vinh ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Infographic: Lộ trình sáp nhập tỉnh thành, tinh giảm xã

Hà Tĩnh trong cảm nhận của con em xa quê

Lễ, tết là dịp nghỉ ngơi, du lịch với nhiều người, nhưng với người con Hà Tĩnh, đó còn là cơ hội trở về quê hương, gắn kết gia đình và cảm nhận những đổi thay nơi chôn nhau cắt rốn.
Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.