Chuyện chưa kể về những nữ dân quân Hà Tĩnh tham gia "concert quốc gia"

(Baohatinh.vn) - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 20 nữ dân quân Hà Tĩnh đã trở về quê nhà với sự tự hào xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc.

Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại TP Hồ Chí Minh, Chương trình một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc của Đại thắng mùa Xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

bqbht_br_4.jpg
Lãnh đạo các đơn vị động viên lực lượng tham gia luyện tập chuẩn bị diễu binh, diểu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh tư liệu.

Trong thành công đó, có sự góp phần của 5 nam khối cảnh sát biển và đặc biệt là 20 nữ dân quân Hà Tĩnh thuộc Khối nữ Dân quân miền Bắc. Những “bóng hồng” của Hà Tĩnh đã gác lại bộn bề công việc gia đình, chồng con để dành hơn 4 tháng trời tập luyện, nỗ lực cho sự thành công của ngày đại lễ đất nước.

Vừa trở về từ TP Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Tuyết Thương (SN 1995, huyện Hương Khê) đang dành thời gian nghỉ ngơi do mệt mỏi và thiếu ngủ. Mặc dù còn mệt mỏi, song chị bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần công sức, cùng các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ tại lễ kỷ niệm.

bqbht_br_m1.jpg
Chị Trần Thị Tuyết Thương (thứ 4 từ phải sang) tự hào khi được góp chút sức nhỏ của mình vào ngày đại lễ của đất nước.

“Khi biết mình được tham gia vào hàng ngũ diễu binh, diễu hành, tôi rất vui và xúc động. Vui vì cảm thấy vinh dự khi biết bản thân sẽ là một trong những đồng chí tham gia vào Khối nữ Dân quân miền Bắc, thực hiện nhiệm vụ trong ngày trọng đại của đất nước. Xúc động vì mình được làm điều mà nhiều người mơ ước, được tiếp bước thế hệ cha anh để thể hiện lòng yêu nước”, chị Thương bồi hồi.

Trước khi rời quê vào TP Hồ Chí Minh để tham gia luyện tập, chị Trần Thị Tuyết Thương đã chuẩn bị rất kỹ càng về tinh thần, công việc gia đình và 2 con nhỏ để tham gia vào chuyến đi này. Chị đã được gia đình, nhất là chồng quan tâm và động viên mọi mặt để có thể an tâm tập luyện. Dù thời gian khá dài, song “hậu phương” vững chắc nên chị Thương rất an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Chị Thương chia sẻ: “Trong hơn 4 tháng tập luyện, do điều kiện thời tiết khác nhau ở từng vùng miền, chúng tôi gặp không ít khó khăn; một số chị em thậm chí bị ốm do chưa kịp thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Bên cạnh đó, môi trường sinh hoạt nghiêm ngặt và kỷ luật chặt chẽ cũng tạo nên không ít thách thức trong quá trình thích nghi và luyện tập."

m2.jpg
Khối nữ Dân quân miền Bắc tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Khó khăn từ thời tiết, môi trường nghiêm khắc cùng cường độ tập luyện cao, song chị Thương cùng đồng đội không bao giờ nhụt chí. Chị em dân quân Hà Tĩnh nói riêng và trong khối nói chung luôn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nên tất cả đã vượt qua mọi gian khó để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trở về với cuộc sống thường nhật bên hai con nhỏ và chồng sau những tháng ngày rèn luyện và buổi lễ lịch sử, cảm xúc trong chị Đào Thị Bích (SN 1998, huyện Vũ Quang) vẫn còn nguyên vẹn. Trong sắc phục nữ dân quân miền Bắc, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng, đó là được góp mặt trong ngày hội lớn của dân tộc.

Chị Bích xúc động: "Khoảnh khắc bước vào lễ đài, nhìn thấy biển người dõi theo, lòng tôi rưng rưng khó tả. Đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là cảm giác mình đang mang trên vai cả truyền thống quê hương, cả hình ảnh của những người mẹ, người chị đã hy sinh cho đất nước có được ngày hôm nay".

Dù vậy, hành trình đến với cuộc diễu binh không hề dễ dàng với người mẹ trẻ. Để có được những bước chân đều tăm tắp, những động tác dứt khoát, chị đã phải trải qua quá trình huấn luyện miệt mài, tạm gác lại thiên chức làm mẹ, làm vợ.

bqbht_br_img-9330-copy.jpg
Chị Bích (thứ 2 từ trái qua) cùng các chị em trong Khối nữ Dân quân miền Bắc lưu giữ kỷ niệm đẹp.

“Giây phút sải bước qua khán đài danh dự, hòa mình vào dòng chảy hùng tráng của đoàn quân, tôi cảm thấy như mình đang bước cùng lịch sử. Bóng dáng của bà, của mẹ, của những người phụ nữ Việt Nam kiên cường trong chiến tranh như hiện về trong tâm trí. Tôi hiểu rằng, được đứng ở đó không chỉ là vinh dự mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh để đất nước có được hòa bình, thống nhất” - chị Bích nghẹn ngào.

Đó sẽ là kỷ niệm đẹp, là hành trang quý giá theo chị suốt cuộc đời, là câu chuyện chị sẽ kể cho các con nghe, để con hiểu về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của mỗi người con đất Việt.

Cảm xúc tự hào xen lẫn bồi hồi xúc động không chỉ khắc sâu trong lòng của riêng chị Thương, chị Bích mà sẽ mãi vẹn nguyên trong lòng các chị em dân quân Hà Tĩnh tham dự cuộc diễu binh, diễu hành. Những "bóng hồng" là những đóa hoa tươi thắm hòa chung trong không khí hào hùng của Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Video: Lễ đón đoàn Hà Tĩnh sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Những người gieo hy vọng!

Những người gieo hy vọng!

Không chỉ thực hiện y lệnh, tiêm truyền mà các điều dưỡng tại Bệnh viện Sức khỏe tâm thần Hà Tĩnh còn như một người thân, chăm sóc, lắng nghe và đồng hành với người bệnh.
Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phụ nữ Hà Tĩnh tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.
Thầm lặng “tỏa hương” nơi gian khó

Thầm lặng “tỏa hương” nơi gian khó

Sự tận tâm và lòng nhân ái của người phụ nữ ở những miền quê còn nhiều gian khó tại Hà Tĩnh góp phần thắp sáng niềm tin, dịu đi bao nhọc nhằn trong cuộc sống nơi đây.
Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Những cô nuôi tận tụy ở trường bán trú

Dù không giảng dạy nhưng các cô nuôi ở trường bán trú vẫn âm thầm góp phần nuôi dưỡng tri thức bằng tình yêu thương và sự tận tụy, được học sinh gọi là “người mẹ thứ hai”.
Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Sống khỏe cùng BHT: Điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng chấn thương cột sống

Một tổn thương nhỏ ở cột sống cũng có thể dẫn đến những biến chứng nặng nề, thậm chí là bại liệt nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách. Bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Mạnh, Khoa Ngoại thần kinh, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh tư vấn về các loại chấn thương cột sống và phương pháp điều trị.
Những bông hoa trắng giản dị

Những bông hoa trắng giản dị

Tôi là mùi thuốc sát trùng. Tôi không thơm, nhưng tôi là hương của những người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng biết...
Hành trình “trả nợ” nhân gian của người từng từ cõi chết trở về

Hành trình “trả nợ” nhân gian của người từng từ cõi chết trở về

Từng được cứu sống sau khi bị sóng đánh trôi dạt giữa biển khơi Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thanh Tùng (Nghệ An) lập đội cứu hộ miễn phí. Và chính anh là người đầu tiên phát hiện thi thể cháu Gia Tuệ, một trong 2 đứa trẻ xấu số được dư luận hết sức cảm thương những ngày qua.