Từ khóa: "Yêu"

96 kết quả

Con nợ dì một lời xin lỗi

Con nợ dì một lời xin lỗi

Con thấy rất nhớ mẹ của mình mỗi khi đi ngủ. Con chỉ biết ôm chiếc gối hoặc nằng nặc đòi ngủ cùng ba, nghe ba đọc truyện. Con ghét phải chia sẻ tình cảm của ba với một người phụ nữ mới trong nhà. Bởi thế nếu thấy dì đến bên giường cố dỗ dành con ngủ, con sẽ khóc thật to.
6 loại quả thực sự tốt cho trẻ em

6 loại quả thực sự tốt cho trẻ em

Trẻ em là lứa tuổi cần được chăm sóc chu đáo để bứt phá phát triển cho một tương lai vượt trội. Hoa quả vốn dĩ rất tốt, nhưng do đặc điểm sinh học của trẻ khác với người lớn, nên chỉ có một số loại quả thực sự tốt cho trẻ em.
Cô nuôi quân đảm đang

Cô nuôi quân đảm đang

Là nhân viên nuôi quân, công việc phục vụ có lúc không kể thời gian, nhưng Đại úy Nguyễn Thị Thủy - Tổ Nuôi quân của Văn phòng Bộ CHQS tỉnh luôn biết thu xếp hợp lý để thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất. “Tâm huyết, yêu nghề, trách nhiệm với tập thể” là điều mà anh em trong đơn vị thường nhắc tới khi nói đến chị.
Cho phép mình hạnh phúc, một lần nữa!

Cho phép mình hạnh phúc, một lần nữa!

Tin rằng mình xứng đáng để có được hạnh phúc, một lần nữa. Tại sao? Mình xứng đáng mà! Đừng chờ đợi ai mang hạnh phúc đến cho mình. Chỉ có ai là người mình muốn cùng chia sẻ hạnh phúc.
Bất chợt gặp người xưa

Bất chợt gặp người xưa

Hôm ấy nàng vội nên mượn tạm xe đạp của cô giúp việc phóng ra chợ mua đồ. Thế nào mà anh người yêu cũ đúng lúc ấy vừa bước từ trên ô tô xuống, nhìn tình cảnh của nàng, chỉ khẽ cười nhẹ một cái… Kể từ đó, ngay cả đi đổ rác thì nàng cũng tâm niệm phải đẹp.
Này cô gái, người như em xứng đáng được hạnh phúc!

Này cô gái, người như em xứng đáng được hạnh phúc!

Rồi một ngày nào đó, chàng trai của cuộc đời em sẽ đến và trao cho em cả cuộc sống tuyệt vời của anh ấy. Em xứng đáng thuộc về một bàn tay mạnh mẽ, em xứng đáng có được một bờ vai vững chắc và hơn hết là một thứ tình cảm son sắt chẳng gì có thể thay thế được.
Giờ đi làm rồi, tiếc thời sinh viên quá!

Giờ đi làm rồi, tiếc thời sinh viên quá!

Cuối cùng, thời sinh viên, hãy yêu một người- người mà các em thực sự rung động, nếu không được đáp lại thì đơn phương, tình yêu mà, đâu cần cho đi mà bắt buộc phải nhận lại, cứ mạnh dạn yêu đi, tình yêu sinh viên luôn là đẹp nhất, đủ tuổi trưởng thành để chịu trách nhiệm cho trái tim mách bảo, không vướng bận quá nhiều những gánh nặng của cuộc sống và quan trọng là khi đó trái tim đang khỏe mạnh nhất để đón nhận một tình yêu trong sáng và thuần khiết.
Khúc giao mùa

Khúc giao mùa

Không hiểu sao khoảnh khắc giao mùa từ xuân sang hạ thường có bao cung bậc, cả trong tâm trạng con người với sự biến đổi sắc màu và âm thanh, nhịp điệu của thiên nhiên...
Ấm lòng bộ tranh "Bố là người đàn ông vĩ đại nhất của con gái"

Ấm lòng bộ tranh "Bố là người đàn ông vĩ đại nhất của con gái"

Bố cũng luôn là người đàn ông đầu tiên con gái tin tưởng tuyệt đối, người chẳng bao giờ làm trái tim ta tan vỡ. Bố luôn dõi mắt theo ta và dù có sống hết cả cuộc đời này ta vẫn chẳng thể nào đền đáp nổi tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện mà bố dành cho chúng ta.
Khi 20, đừng sống quá tẻ nhạt!

Khi 20, đừng sống quá tẻ nhạt!

Không biết rằng năm bạn 20 tuổi bạn đã có gì trong tay nhưng riêng tôi, năm nay tôi đã 20 nhưng tôi hiện chỉ có được vài mối tình đổ vỡ và một mối tình hiện tại, có gia đình, có bạn bè, có cái chữ và chỉ có tình thương yêu của ba mẹ...
Không có người đàn ông tốt nào lại để người mình yêu làm người thứ ba đâu, cô gái!

Không có người đàn ông tốt nào lại để người mình yêu làm người thứ ba đâu, cô gái!

Nói làm sao cho em hiểu rằng cuộc đời này em chỉ là người đi qua đường với họ? Nếu không là em thì là một người phụ nữ nào đó, chỉ cần thích hợp. Xui xẻo thay em lại là người đó. Nói làm sao cho em hiểu rằng không có người đàn ông tốt nào lại để cô gái họ yêu làm người thứ ba?
“Hãy nói yêu khi hoa hồng nở’

“Hãy nói yêu khi hoa hồng nở’

Đó là tựa đề một trong hai tập thơ của tác giả Nguyễn Thị Hạnh Loan, vừa được Hội Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tổ chức giới thiệu, ra mắt.
Hạnh phúc là biết chia sẻ yêu thương

Hạnh phúc là biết chia sẻ yêu thương

Hạnh phúc là đích đến của mỗi người và con người dù ở giai đoạn lịch sử nào cũng luôn đi tìm hạnh phúc. Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3) năm nay tiếp tục thông điệp “Yêu thương và chia sẻ”, kêu gọi mọi người sống thân ái, hòa bình, cùng tạo dựng thế giới hạnh phúc. Và trong cuộc sống, mỗi người đều có những cách làm, hành động để san sẻ, đón nhận và nhân lên những niềm hạnh phúc. Phóng viên Báo Hà Tĩnh đã ghi lại những câu chuyện như thế.