Náo nức mùa tựu trường

(Baohatinh.vn) - Khi trong từng con gió đã nhuốm chút hơi sương lành lạnh, khi những tia nắng gắt gao ngày hè đã trở nên nhạt màu hơn là lúc mùa tựu trường đã đến. Bao nhiêu năm qua, dù có rất nhiều thứ đổi thay nhưng riêng tiếng trống khai trường thì vẫn vậy. Đó vẫn là âm thanh khiến những con tim thơ trẻ bồi hồi, luyến thương và xúc động…

Náo nức mùa tựu trường

Náo nức mùa tựu trường

Khi trong từng con gió đã nhuốm chút hơi sương lành lạnh, khi những tia nắng gắt gao ngày hè đã trở nên nhạt màu hơn là lúc mùa tựu trường đã đến. Bao nhiêu năm qua, dù có rất nhiều thứ đổi thay nhưng riêng tiếng trống khai trường thì vẫn vậy. Đó vẫn là âm thanh khiến những con tim thơ trẻ bồi hồi, luyến thương và xúc động…

Náo nức mùa tựu trường

Học sinh Trường THCS Xuân Diệu (thị trấn Nghèn, Can Lộc) trang trí ảnh Bác trong lớp học.

Những năm gần đây, một số trường thường tổ chức tựu trường trước, khai giảng sau. Bởi vậy, ngay từ đầu tháng 8, nhiều phụ huynh và học sinh đã náo nức sắm sửa, chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường và ngày trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè. Không thể kể hết nỗi hồi hộp, lo lắng của những ông bố bà mẹ trẻ khi lần đầu tiên đứa con bé bỏng của mình bước vào lớp 1. Dẫu trước đó, đã từng cùng con đi qua bao nhiêu mùa khai giảng ở cấp học mầm non nhưng đây vẫn là một thời điểm thiêng liêng và đáng nhớ nhất.

Náo nức mùa tựu trường

Nhiều trường học trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa. Nhằm tạo tâm thế thoải mái, phấn khởi cho các em học sinh bước vào năm học mới.

Náo nức mùa tựu trường

Chị Thanh Nga ở phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh) cũng giống như bao bà mẹ trẻ khác, hồi hộp lo lắng khi năm học mới bắt đầu. Năm nay, cô con gái út của vợ chồng chị bước vào lớp 1. Dẫu công việc rất bận rộn nhưng chị vẫn dành trọn một ngày để cùng con đi mua sách vở rồi cùng con tỉ mẩn bọc bìa, viết nhãn vở. Bé con của chị chưa đánh vần được chữ mẹ viết, lâu lâu lại bắt mẹ đọc to tên của mình, tên của trường rồi ồ lên thích thú.

Chị nói, dù đã trải qua những cảm xúc này khi đứa con đầu lòng bắt đầu đi học nhưng lần này chị vẫn không thôi lo lắng và hồi hộp. Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu người mẹ trẻ, rằng những ngày đến lớp đầu tiên ấy, con bé có khóc nhiều không, con bé sẽ làm quen với thầy cô, bạn bè như thế nào, trưa có ngủ ngon giấc không, học có mệt không… Và mỗi lần bọc sách vở cho con, viết nhãn cho con chị đều nói, mẹ gửi hơi ấm của mẹ vào đây rồi nhé, ở trường, lúc nào buồn và nhớ mẹ, con hãy ôm cuốn sách này vào lòng là mẹ sẽ ở bên…

Náo nức mùa tựu trường

Đón học sinh vào lớp 1 ở Trường Albert Einstein (TP Hà Tĩnh).

Có lẽ bất kỳ ông bố và mẹ trẻ nào cũng đầy lo lắng và yêu thương như chị Nga. Khoảnh khắc ngồi viết nhãn vở cho con ấy cũng để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những câu nói thơ ngây của trẻ, rất vô tình mà lại hữu ý, để lại trong lòng cha mẹ nỗi xúc động và niềm thích thú không bao giờ quên.

Náo nức mùa tựu trường

Các mẹ ở Làng Trẻ mồ côi Hà Tĩnh chuẩn bị sách, vở cho con vào năm học mới.

Có đứa trẻ sẽ bắt mẹ đọc dòng tên của mình trên nhãn vở rồi ồ lên thích thú khi phát hiện ra rằng “con trùng họ với bố”. Có những đứa trẻ sẽ hỏi mẹ về ý nghĩa tên của mình rồi rút ra rất nhiều kết luận, rằng, “như thế có nghĩa là con phải ngoan phải không mẹ”, “phải học chăm chỉ phải không mẹ”, “phải yêu thương và giúp đỡ mọi người phải không bố”, “phải mạnh mẽ phải không cha”, phải hiền thục hả mẹ”…

Náo nức mùa tựu trường

Hân hoan đến trường.

Không chỉ những ông bố bà mẹ có con vào lớp 1 mới đầy cảm xúc trong mùa tựu trường mà tất thảy những phụ huynh có con đang đi học cũng đều tất bật mỗi khi năm học mới bắt đầu. Chuyện sách áo đầu năm học bao giờ cũng rất xôn xao. Ngay từ tháng 7, nhiều phụ huynh đã đến các hiệu sách để đặt mua sách, đã đến cả hiệu quần áo để chọn đồ mới cho con. Họ tin rằng, những cuốn sách đến sớm, những bộ quần áo mới được giặt sạch sẽ thơm tho sẽ mang đến cho con mình niềm hứng khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới. Những người vì bận rộn, chưa kịp đặt mua sách vở cho con, gần đến ngày tựu trường cũng đôn đáo đi tìm khi sách không còn trọn bộ. Chỉ đến khi mua đủ bộ cho con rồi mới thôi không sốt sắng nữa.

Náo nức mùa tựu trường

Cô trò tâm tình sau kỳ nghỉ hè.

Khi chuyện sách áo đã chu tất, khi học sinh các cấp đã có đủ thời gian làm quen với ngôi trường mới, làm quen với thầy cô mới, ôn tập lại kiến thức cũ cũng là tất cả sửa soạn đợi chờ lễ khai giảng ở trường. Những bạn được chọn vào đội nghi thức sẽ học đánh trống, tập bước đi cho đều. Những bạn biểu diễn văn nghệ cũng ra sức tập luyện để mang đến lễ khai giảng những cảm xúc rạo rực, vui tươi nhất có thể. Và bạn học sinh tiêu biểu nhất, được chọn đọc cảm tưởng trong buổi khai trường cũng sẽ xắm nắm chuẩn bị viết lách, tập đọc trước sao cho thật diễn cảm. Bởi đó chính là kỷ niệm đẹp đẽ, là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tuổi học trò hoa mộng…

Náo nức mùa tựu trường

Học sinh Trường tiểu học Sơn Trà (Hương Sơn) tổng vệ sinh khuôn viên trường học chuẩn bị cho năm học mới 2018 - 2019. Ảnh: MINH LÝ

Náo nức mùa tựu trường

Thời gian trôi đi, nhiều nghi thức đã thay đổi cho phù hợp với xu thế phát triển của xã hội nhưng riêng tiếng trống khai trường thì vẫn còn. Đó là một âm thanh rất độc đáo, rất thiêng thiêng, đã gieo vào tâm tư bao thế hệ học sinh những ký ức đẹp đẽ. Đó là âm thanh khởi nguồn cũng là âm thanh đồng hành trong suốt những ngày học tập trên ghế nhà trường. Không biết ai đã là người đã tạo ra nhịp trống khai trường mà tài tình, mà thấu hiểu đến thế. Tiếng khoan thai lúc bắt đầu là lời chào đón, nhịp dồn dập tăng dần là lời giục giã và nhịp chậm rãi nhưng dứt khoát ở hồi cuối như là lời nhắn nhủ của thầy hiệu trưởng tới tất cả giáo viên và học sinh, phải dạy và học thật tốt để đến cuối năm học ta có thể gặp nhau trong những thành quả ngọt ngào.

Náo nức mùa tựu trường

Cô giáo Trường Mầm non Xuân Thành (Nghi Xuân) trang trí phòng học chuẩn bị đón học sinh. Ảnh: ĐẬU HÀ

Náo nức mùa tựu trường

Cô trò Trường Tiểu học Mai Phụ (Lộc Hà) sẳn sàng cho lễ khai giảng.

Mấy ngày nữa, tiếng trống khai trường mới đồng loạt nổi lên nhưng sáng nay, giữa mùa thu mát trong, giữa những bước chân vội vã và khoan thai, tôi đã nghe rất rõ những háo hức, hồi hộp, đợi chờ của hàng nghìn con tim thơ trẻ. Tôi đã cảm nhận rất rõ những hy vọng đang khởi phát trong lòng các ông bố, bà mẹ. Không chỉ ở kết quả học tập mà còn ở sự rèn luyện đạo đức, kỹ năng của con cái mình trong môi trường mới. Và tôi, khi nhớ lại nhịp trống khai trường, trong lòng cũng dâng lên một nỗi náo nức, một niềm nhớ nhung thiêng thiêng và sâu sắc về quãng đời hoa niên có bạn bè, thầy cô và những ước mơ ngây ngô đầu đời…

Ảnh: PV - CTV

thiết kế: huy tùng

Chủ đề CHÀO NĂM HỌC MỚI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast