Lái xe Taxi Mai Linh làm "bà đỡ" cho một sản phụ

Hiện tượng phụ sản đẻ rớt dọc đường là chuyện bình thường. Tuy nhiên, việc tài xế Taxi Mai Linh đỡ đẻ cho một sản phụ ngay trên xe của mình là việc làm rất hy hữu...

Anh Nguyễn Tiến Toàn - nhân viên lái xe Taxi Mai Linh - đã đỡ đẻ thành công cho một trường hợp sản phụ đang trên đường chuyển viện từ Kỳ Anh ra Hà Tĩnh không may bị vỡ nước ối phải đẻ ngay trên xe Taxi.

Bác sỹ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông tin với gia đình anh Tân về tình hình sức khỏe khả quan của cháu bé sơ sinh
Bác sỹ Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thông tin với gia đình anh Tân về tình hình sức khỏe khả quan của cháu bé sơ sinh

Sản phụ là chị Nguyễn Thị Phúc quê ở xóm Tân Thuận, xã Kỳ Ninh, huyện Kỳ Anh do đẻ non (thiếu tháng) hiện đang phải điều trị cấp cứu tại bệnh viện Kỳ Anh, riêng cháu bé sơ sinh đang được nuôi ấp lồng kính tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, Anh Lê Thanh Tân (chồng của chị Phúc) cho biết: Vào khoảng 15 giờ 30, ngày 13-7, để đảm bảo an toàn cho ca đẻ, vợ anh được Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cho chuyển viện lên tuyến trên.

Anh Tân đã chủ động giọi điện cho Hãng Tắc xi Mai Linh và đã được anh Nguyễn Tiến Toàn - lái xe Taxi mang biển số 38A-01423 của hãng Taxi Mai Linh đến đón kịp thời. Tuy nhiên, đang trên đường ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh mới chỉ khoảng mươi km chị Phúc bị vỡ nước ối và đau bụng chuyển dạ sinh.

Trước tình thế đó, anh Toàn ( tài xế xe taxi Mai Linh) đã dừng xe lại bên lề đường và nhanh tay lật ghế cùng người nhà đỡ đẻ cho sản phụ ngay trong xe của mình. Sau khi ca đẻ được xử trí an toàn, anh Toàn đã đưa chị Phúc trở lại Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh và cùng người nhà sản phụ đưa cháu bé sơ sinh ra Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tiếp tục theo dõi sức khỏe.

Cháu bé sơ sinh ( con gái của vợ chồng anh Tân và chị Phúc đang được nuôi ấp trong lồng kính tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh
Cháu bé sơ sinh ( con gái của vợ chồng anh Tân và chị Phúc đang được nuôi ấp trong lồng kính tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Hiện nay, do sinh thiếu tháng, bị mất nhiều máu, chị Phúc đang phải điều trị cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh. Riêng cháu bé sơ sinh ( con chị Phúc) đã được các bác sỹ chăm sóc, nuôi ấp trong lòng kính tại khoa Nhi- Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

"Tôi vô cùng cảm kích trước những việc làm đầy lòng nhân ái với tinh thần tận tụy phục vụ hành phách của tài xế Nguyễn Tiến Toàn. Anh Toàn là ân nhân, gia đình tôi sẽ mãi không quên ơn và tôi rất cảm ơn Hãng Taxi Mai Linh đã đào tạo ra những người tài xế luôn tận tận tụy hết mình vì khách đi xe", ông Lê Thanh Tân xúc động nói.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast