Ấm áp vui tết Bunpimay của lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Các lưu học sinh Lào tại Hà Tĩnh luôn cảm nhận được không khí đầm ấm, vui tươi và tham gia các hoạt động theo phong tục đón Tết Bunpimay.

Hằng năm, vào khoảng giữa tháng 4 dương lịch, tức tháng 5 theo Phật lịch, người dân Lào lại vui tươi, phấn khởi chuẩn bị đón tết cổ truyền Bunpimay.

aqqqq.jpg
Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức tết cổ truyền Bunpimay cho các lưu học sinh vào chiều 12/4.

Cùng mang tết ấm áp đến các em lưu học sinh Lào đang theo học, các trường đại học, cao đẳng ở Hà Tĩnh đã tổ chức vui tết sớm và trao tặng những món quà, lời chúc đầu năm mới ý nghĩa.

Với gần 400 lưu học sinh Lào theo học, Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh là ngôi trường có số lượng học sinh Lào theo học đông nhất tại Hà Tĩnh trong năm học này. Thời gian nghỉ tết không quá dài (gần 1 tuần - PV), vì vậy, hầu hết các em học sinh đều ở lại đón tết tại trường.

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chúc tết và tặng hoa cho đại diện lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.
Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chúc tết và tặng hoa cho đại diện lưu học sinh Lào đang theo học tại trường.

Thầy Nguyễn Văn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh cho biết: “Để các em lưu học sinh Lào vui đón tết truyền thống ý nghĩa, chiều 12/4 vừa qua, nhà trường đã tổ chức chương trình vui tết cổ truyền Bunimay. Tại chương trình, các em lưu học sinh được hòa mình vào các chương trình văn nghệ đậm nét văn hóa truyền thống của Lào, được thực hiện tế lễ, nghi lễ buộc chỉ cổ tay, tục té nước…; được đón nhận nhiều món quà từ nhà trường, các sở, ngành trên địa bàn. Ngoài ra, từ cuối tháng 3, trường đã tổ chức giao lưu, thi đấu bóng đá, cầu mây để các lưu học sinh tham gia”.

Cũng theo thầy Văn, để đảm bảo cho các em học sinh ở lại vui đón tết an toàn, nhà trường đã tăng cường phân công lịch trực và phối hợp với Công an phường Thạch Linh đảo bảo an ninh trật tự trong những ngày tết. Nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ tiền tết theo quy định của tỉnh gửi đến các em và cho các học sinh nghỉ học ngày thứ 2 (15/4) để các em được đón tết trọn vẹn, ý nghĩa.

Đón tết sớm với sự quan tâm của các thầy cô giáo, các bạn Việt Nam cũng là niềm vui mà lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh cảm nhận được trong những ngày qua. Nhà trường hiện có gần 130 lưu học sinh Lào theo học ở các khoa.

aDSC_3622 copy.jpg
Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức lễ tế dịp Tết Bunpimay.

Ngoài chương trình đón tết cổ truyền Bunpimay do nhà trường tổ chức, các hoạt động thể thao, văn nghệ, lưu học sinh còn được tổ chức vui tết, liên hoan theo các khoa, các khóa.

Đã là năm thứ 4 đón tết cổ truyền của dân tộc tại trường, em Souvannaphom Moukda, đến từ tỉnh Bolikhămxay, sinh viên K13 du lịch (Khoa Kinh tế) chia sẻ: “Thời gian nghỉ tết không nhiều, nhà xa nên năm nào em cũng ở lại trường đón tết cùng thầy cô và các bạn. Năm nào cũng vậy, nhà trường luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động để chúng em được đón tết vui vẻ, theo đúng phong tục, lễ tết ở quê. Chúng em rất vui và hạnh phúc. Hà Tĩnh, Việt Nam đã trở thành quê hương thứ 2 của em!”.

DaSC_3587.jpg
Em Souvannaphom Moukda, sinh viên K13 du lịch (Khoa Kinh tế - Đại học Hà Tĩnh) chuẩn bị tiệc liên hoan để vui tết cùng các bạn.

Với số lượng lưu học sinh ít hơn, hoạt động vui tết Bunpimay được Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh chỉ đạo tổ chức quy mô phù hợp với câu lạc bộ sinh viên Việt - Lào. Những tục lễ, hoạt động văn nghệ vui tết được diễn ra trong không khí đầm ấm. Sau những hoạt động vui lễ tại trường, các lưu học sinh đi chùa cầu may năm mới, tổ chức các bữa tiệc nhỏ theo từng nhóm bạn.

DSC_3641 copy.jpg
Buộc chỉ cổ tay và té nước là nghi lễ quan trọng trong lễ tết Bunpimay của Lào.

Những hoạt động chào mừng tết Bunpimay tại các trường trên địa bàn Hà Tĩnh đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho lưu học sinh, giúp các em cảm nhận được không khí tết đầm ấm, sum họp như ở quê nhà. Qua đó, góp phần vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào; đồng thời, tăng cường giao lưu, hiểu biết truyền thống, văn hóa giữa lưu học sinh Lào và sinh viên Việt Nam đang học tập tại trường.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Số điện thoại lạ

Không gian mạng ngày càng tiện lợi nhưng cũng là mảnh đất màu mỡ cho những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhất. Chúng ta hãy là người dùng mạng xã hội tỉnh táo trong mọi hoàn cảnh, chung sức xây dựng không gian số lành mạnh.
Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Podcast câu chuyện truyền thanh: Chuyện làng Thiện Nộ

Mạng internet ngày càng phát triển, lan về tận khắp mọi nẻo làng quê, mang lại nhiều cái lợi, nhưng cũng lắm hiểm nguy rình rập. Hiện nay, kẻ gian lợi dụng mạng xã hội giăng bẫy lừa đảo, làm nhiều gia đình mất cả tiền bạc lẫn niềm tin. Nhiều câu chuyện dở khóc dở cười cũng từ đây mà ra.
Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Podcast truyện ngắn: Phóng viên tập sự

Linh – cô phóng viên trẻ đã lao mình vào dòng lũ để cứu lấy một sinh mạng bé nhỏ. Câu chuyện giản dị mà lay động, gửi đến niềm tin về những trái tim luôn biết sống vì mọi người.
Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

Podcast tản văn: Ngọn lửa trong sương

“Ngọn lửa trong sương” là khúc hoài niệm đẹp – nơi ngọn lửa không chỉ soi sáng một mái nhà xưa, mà còn thắp lên hơi ấm yêu thương, tin cậy giữa mùa đông cuộc đời...
Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Trồng cái cây cũng theo kiểu “ăn nhanh”

Thời buổi công nghiệp, ít thời gian, người ta đã chuộng ăn nhanh vì tiện lợi, chẳng cần quá trình, thấy ngay hiệu quả. Trồng một cái cây, bấy lâu nay, cũng bị chi phối tâm lý “ăn nhanh” ấy!
Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Du lịch Hà Tĩnh chuyển động trước mùa đông

Trước đây, mùa đông được xem là thời điểm du lịch Hà Tĩnh trầm lắng. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nhiều cơ sở, doanh nghiệp đã chủ động tìm hướng đi mới, thích ứng và sáng tạo.
Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Podcast Tản văn: Lặng nghe tiếng gió trở mùa

Giữa nhịp sống bộn bề, đôi khi chỉ một làn gió trở mùa cũng khiến lòng người chùng xuống, khơi dậy bao kỷ niệm xưa cũ, ấm áp mà cũng thật bâng khuâng, neo đậu trong tim mỗi người.
Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Podcast tản văn: Căn bếp tuổi thơ

Với nhiều người, căn bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn gắn bó với hình ảnh của gia đình. Để sau này, dù đi đâu về đâu, hình ảnh của căn bếp tuổi thơ vẫn luôn rõ nét trong ký ức.
Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Podcast truyện ngắn: Anh bầu, em bí

Truyện ngắn “Anh bầu, em bí” bằng hình ảnh cây bầu và cây bí tác giả đã khéo léo truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, sự khiêm tốn và lòng yêu thương trong cuộc sống.
Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Podcast truyện ngắn: Mùa hoa cải bên sông

Miền Bắc những ngày này, sắc vàng hoa cải đã trải dài trên bến sông, với mùi hương dịu nhẹ. Mùi hương ấy khiến cô giáo trẻ tên An nhớ đến lời hẹn ước của mùa hoa năm trước...
Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Podcast ghi chép: Hồn thu trong tôi

Cuối thu, bầu trời vẫn xanh trong, nắng đã dịu, để lại trong lòng người chút xao xuyến, bồi hồi. Và với tác giả Nguyễn Bá Thuyết, mùa thu còn gắn liền ký ức hơn 40 năm đời lính...
Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Podcast tản văn: Gió lạnh cuối mùa

Cơn gió lạnh cuối mùa không chỉ là dấu hiệu của thời tiết mà còn nhắc ta về quy luật cuộc sống. Khi đi qua những ngày gió rét ta sẽ càng hiểu giá trị của bữa cơm ấm nóng và một nơi để trở về..
Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Podcast tản văn: Chiếc nón mê của bà

Người ta nói, mỗi vật cũ trong nhà đều cất giữ một câu chuyện. Với tôi, câu chuyện ấy nằm trong chiếc nón mê của bà đã treo vách bếp bao mùa...
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Podcast tản văn: Nhớ thương chiếc cối giã trầu

Trong mỗi gia đình đều có một góc ký ức để thương, để nhớ. Với tác giả Đinh Hạ, chiếc cối giã trầu là kỷ vật gắn liền với người bà tảo tần những năm tháng bình yên nơi làng quê.