Bị nghi trộm đồ, một học sinh cấp 3 chém chết hàng xóm

Cho rằng mình sang để mua mì tôm chứ không phải là sang trộm đồ và không kìm được cơn giận Trần Văn Thắng đã vơ lấy con dao của nhà bà Tuyết đâm bà một nhát vào lưng, rồi quay sang chém ông Từ (chồng bà Tuyết) một nhát vào đầu. Nhát dao làm bà Tuyết tử vong, ông Từ bị thương nặng.

Vụ việc đau lòng trên xảy ra vào khoảng 14h ngày 10/3, tại xã Liên Minh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Diễn biến vụ việc bắt đầu từ khi bà Hoàng Thị Tuyết (SN1943) phát hiện có hàng xóm là Trần Văn Thắng (SN1993), học sinh Trường THPT Minh Khai sang nhà trong khi cả nhà đi vắng.

Biết chuyện, ông Trần Hữu Từ (chồng bà Tuyết) sang nhà Thắng nói chuyện, sau đó Thắng lại sang nhà bà Tuyết giải trình, rồi xảy ra cãi vã và dẫn đến hậu quả đau lòng nói trên.

Sau hơn 9 giờ đồng hồ truy bắt tính từ khi nhận được tin báo, Công an huyện Đức Thọ đã tóm gọn hung thủ gây án khi y đang lẫn trốn tại thành phố Vinh (Nghệ An).

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast