Giận vợ, chém chết hàng xóm

Vào khoảng 19h ngày 21/6, tại xóm 9 xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang đã xẩy ra vụ giết người kinh hoàng. Nạn nhân và kẻ thủ ác là hang xóm, trước đó không hề có mâu thuẫn gì.

Hiện trường nơi ông Thường chem. Ông Nho.
Hiện trường nơi ông Thường chem. Ông Nho.

Sự việc bắt đầu như sau: Tối 21/6 ông Bùi Xuân Thường (SN 1957) đi chơi về, vào nhà bếp kiếm thức ăn thì ông to tiếng quất mắng vợ là Trần Thị Liễu. Do hay bị chồng đánh nên bà Liễu sợ quá, bỏ chạy thoát thân ra bờ ruộng.Trong lúc đang nổi giận, không gặp được bà Liễu để “xử” thì ông Thường gặp ông Trần Văn Nho đang làm cỏ ở bờ ruộng gần nhà. Ông Nho có lời khuyên bảo ông Thường thì ông Thường không những không nghe mà còn lời qua tiếng lại với ông Nho. Bức xúc, hai bên đã lao vào ẩu đả nhau. Ông Thường đã dùng dao phay (một lại dao dùng để phát rẫy - PV) chém một phát vào đầu ông Nho. Nghe to tiếng ồn ào ngoài bờ ruộng, con trai ông Nho chạy ra xem thì thấy bố mình nằm trên vũng máu, anh liền kêu người đưa bố đi cấp cứu nhưng tất cả đã quá muộn. Bà Nguyễn Thị Sỹ em gái ông Nho nghẹn lời: “Tội lắm chú ơi. Cả đời anh tôi sống chất phác thật thà, không mâu thuẩn với ai, vậy mà chỉ vì khuyên can ông Thường không nên đánh vợ mà ông Thường đã chém chết anh tôi. Thật là khổ oan quá”. Một hàng xóm cho biết: “Ông Thường có thói nát rượu, lại còn vũ phu, suốt ngày say xỉn rồi đánh đập vợ. Tội bà Liễu lắm, suốt ngày phải chạy trốn vì người chồng vũ phu này. Về quan hệ giữa hai gia đình, từ trước đến giờ không thấy mâu thuẩn gì; họ vẫn sống hòa thuận với nhau, không thấy xích mích gì”

Công an huyện Vũ Quang đã bắt ông Thường và tiếp tục đều tra, làm rõ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast