Sao nỡ xua đuổi những đàn chim tự nhiên về làng?!

(Baohatinh.vn) - Ở Tùng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh), ngày càng có nhiều đàn chim tự nhiên tìm về, song, do những món lợi sự thiếu ý thức bảo vệ thiên nhiên nên dù có người muốn bảo vệ nhưng không cũng không được yên ổn...

Sao nỡ xua đuổi những đàn chim tự nhiên về làng?!

Những đàn chim trời về đây cư ngụ luôn phải đối diện với nạn săn bắt (Ảnh chụp ở xã Thịnh Lộc, Lộc Hà).

Nằm trong vùng có những cánh đồng chiêm trũng rộng bao la, sát cạnh sông nước, có nhiều cây cối nên 6 ha đất mặt nước nuôi cá quảng canh của ông N.D.V ở thôn Tân Hương, xã Tùng Lộc (Can Lộc) được xem là “thiên đường” trú ngụ của các loài chim trời trong mấy năm qua.

Theo ông V., khu vực hồ nuôi cá quảng canh rộng lớn của gia đình ông ban đầu chỉ có ít đàn nhỏ lẻ tìm đến đây trú ngụ nhất là cò, vạc và các loài chim nước khác. Nhưng rồi nhờ sự bình yên, điều kiện sống phù hợp ở nơi đây nên đàn chim trời kéo đến ngày một đông hơn.

Sao nỡ xua đuổi những đàn chim tự nhiên về làng?!

Vào ban đêm, khi các tuyến đường trên hồ bị "phong tỏa" thì những kẻ săn trộm lại đi thuyền nhẹ ven theo bờ sông Nghèn theo vị trí này để đột nhập khu vực hồ săn chim...

Cứ mỗi sáng từng đàn chim bay đi kiếm ăn, chiều đến lại kéo về đậu khắp ngọn cây ven các bờ hồ. Thấy đẹp và xem đây là một tín hiệu tốt lành khi “đất lành chim đậu” nên gia đình ông V. không những không xua đuổi, săn bắt mà còn trồng thêm cây cối để đàn chim trú ngụ.

Thậm chí, có lúc vị chủ hồ ấp ủ dự định biến nơi đây thành một vườn chim, nơi để con người và thiên nhiên trở nên thân thiện...

Vậy nhưng, khi phát hiện ra vườn chim với hàng ngàn con tìm về đây cư ngụ thì nhiều người xấu cả ở gần lẫn ở xa đã đến đây lùng sục, đánh bắt. Giữa “thanh thiên bạch nhật” họ vẫn nghênh ngang vác súng đi bắn, mang nhựa, bẫy bắt chim.

Sao nỡ xua đuổi những đàn chim tự nhiên về làng?!

Bị săn bắn, xua đuổi nên những hàng cây ven khu vực đầm nước rộng mênh mông này đã vắng bóng chim trời...

Vào ban đêm họ cũng sục sạo khắp khu vực hồ, chó sủa suốt đêm, một mình gia chủ trong không dám ra can ngăn. Nhiều lần chủ hồ có ý kiến nhắc nhở thì xẩy tra cự cãi, mâu thuẫn, thậm chí có người còn đe dọa...

Thực trạng này kéo dài khiến ông V. mệt mỏi, mấy lần lên lên xã báo với công an xã để vào cuộc xử lý nhưng cũng không được quan tâm. Chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ, ông phải xua đuổi đàn chim đi nơi khác cư ngụ để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân vừa bảo vệ tài sản trước nguy cơ bị các kẻ xấu lợi dụng việc săn chim để trộm cá.

Thế là giờ đây, khu đầm này đã vắng bóng chim, bóng cò...!

Chủ đề Bạn đọc viết

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast