Vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào đất liền ven biển tỉnh Quảng Tây vào rạng sáng nay, bão Matmo suy yếu nhanh do ma sát với địa hình và mất nguồn năng lượng từ biển.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 5h hôm nay, tâm bão ở phía nam tỉnh Quảng Tây, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giảm 4 cấp so với 19h hôm qua.
Bão đang giữ hướng tây tây bắc, tốc độ 20 km/h, tiếp tục tiến sâu vào đất liền Trung Quốc và đến 16h hôm nay thì ở vùng núi phía bắc của Việt Nam, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.
Do bão hướng lên phía bắc nhiều hơn nên tác động đến Việt Nam giảm đáng kể. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô) hôm nay có gió mạnh cấp 6-9, sóng biển cao 2-3 m. Quảng Ninh và Lạng Sơn gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Hoàn lưu bão có thể gây nguy cơ giông lốc.
Từ sáng nay đến hết đêm mai, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa to, phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm, giảm 50-100 mm so với dự báo hôm qua.
Riêng với Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết sáng nay Hà Nội không có mưa lớn. Từ trưa đến đêm, hoàn lưu sau bão có thể gây mưa 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Mưa ít khả năng gây ngập úng diện rộng như ngày 30/9, tuy nhiên ngập úng cục bộ vẫn có thể xảy ra tại vùng trũng thấp, thoát nước chậm.
Ứng phó với bão, Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học. TP Hà Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình đã cấm biển, tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi.
Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, gây mưa to, lốc xoáy suốt từ TP Huế trở ra miền Bắc. Bualoi đã làm 67 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 18.800 tỷ đồng.
Riêng Hà Nội mưa 120-600 mm, làm xuất hiện 116 điểm ngập 0,3-0,5 m, cá biệt có nơi sâu 1-1,5 m. Mưa ngập khiến cuộc sống người dân đảo lộn, giao thông hỗn loạn, nhiều trường học phải cho học sinh nghỉ học. Đến hôm qua, thành phố vẫn còn hơn 2.000 nhà dân vùng thấp trũng bị ngập.