(Baohatinh.vn) - Bão số 10 đã qua hơn 4 ngày, thế nhưng hàng nghìn hộ dân tại các xã Đức Quang, Đức Minh (Hà Tĩnh) vẫn phải sống chung với nước lũ, đối diện nhiều khó khăn.
Thời điểm này, mực nước tại các vùng hạ du ngoài đê La Giang thuộc các xã Đức Quang, Đức Minh ở mức từ 1,5 - 2m. Mặc dù thời tiết tạnh ráo, song nước lũ rút chậm khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Vốn quen sinh sống ở vùng ngập lụt, thế nhưng, nhiều người dân ở xã Đức Quang vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhắc đến sự tàn khốc của cơn bão số 10. Ở các địa phương khác, công tác khắc phục hậu quả đã sớm được triển khai, nhưng với người dân nơi đây, nước lũ dâng cao, gây ngập nặng khiến mọi thứ vẫn còn ngổn ngang...
Bà Cao Thị Lương (thôn Tiền Phong, xã Đức Quang) chia sẻ: "Bão số 10 khiến mái tôn của gia đình tôi bị tốc hoàn toàn, hàng rào đổ sập. Hiện nay, nước lũ vẫn dâng cao hơn 2m, chưa có điện chiếu sáng, khan hiếm nước sạch, vì vậy, mọi sinh hoạt đều hết sức khó khăn".
Thuyền trở thành phương tiện di chuyển, nơi sinh hoạt của bà con thôn Tiền Phong thời điểm này.
Giữa mênh mông biển nước, người dân xã Đức Quang tìm đủ cách để "cứu" tài sản.
Là thương binh hạng 2/4, bị khuyết tật 1 chân, ông Lê Xuân Hạp (thôn Quang Lộc, xã Đức Quang) càng trở nên chật vật trong những ngày nước lũ dâng cao. "Bão số 10 làm mái tôn của nhà tôi bị tốc hoàn toàn, các công trình phụ trợ bị hư hỏng, vật nuôi thất thoát. Mấy đêm liền, tôi gần như không ngủ được vì lo âu, giờ chỉ mong nước lũ nhanh rút để có thể dọn dẹp, dần ổn định cuộc sống" - ông Hạp chia sẻ. Toàn xã Đức Quang còn khoảng 1.500 hộ với gần 6.000 khẩu bị ngập nước. "Những ngày qua, bên cạnh công tác theo dõi tình hình thời tiết, diễn biến nước lũ trên sông La, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, quân sự... đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ bà con di dời đến nơi an toàn, kê cao tài sản, đồng thời cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân. Chúng tôi cũng đang tiến hành rà soát, thống kê các hộ dân bị thiệt hại nặng để lên phương án hỗ trợ kịp thời", ông Trần Xuân Thạch - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Quang chia sẻ. Tại xã Đức Minh, sau hơn 4 ngày kể từ khi bão số 10 đi qua, toàn xã vẫn còn gần 70% hộ dân (tương đương với khoảng 2.900 hộ) bị ngập sâu. Bên cạnh đó, nước lũ khiến 89 tuyến đường bị chia cắt, hệ thống điện ở một số vùng chưa thể khôi phục...Nhiều vùng bị ngập sâu hơn 2m, buộc phải di chuyển bằng thuyền.
Để đảm bảo cuộc sống cho người dân, chính quyền, lực lượng Công an xã Đức Minh đã phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, các vật dụng cần thiết cho bà con vùng lũ. (Trong ảnh: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức Minh Cù Thị Mỹ Hiệp trực tiếp trao nhu yếu phẩm cho người dân vào chiều 2/10).
"Nước lũ dâng cao, bị cô lập nên chúng tôi gần như không thể di chuyển ra khỏi nhà. Hằng ngày, các chú công an đưa tận tay những suất cơm nóng hổi, từng chai nước, gói bánh và động viên, hỏi thăm tình hình sức khỏe, ai nấy đều xúc động. Chúng tôi cũng được tuyên truyền về tình hình thời tiết, mực nước lũ để chủ động các phương án đề phòng, khắc phục kịp thời" - bà Đào Thị Thu (thôn Văn Khang, xã Đức Minh) chia sẻ.
Trung tá Nguyễn Viết Chiến - Trưởng Công an xã Đức Minh cho biết: "Phát huy đúng tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ", những ngày qua, 100% cán bộ chiến sỹ, lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 10, chủ động ứng phó với nước lũ sông La dâng cao. Không chỉ hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm hằng ngày, lực lượng công an xã luôn có mặt kịp thời trong những trường hợp khẩn cấp như người dân gặp nạn, cần sơ cấp cứu... Hiện chúng tôi vẫn đang tăng cường bám nắm địa bàn, sẵn sàng các phương án khi có tình huống phát sinh xảy ra". Nước lũ gây ngập gần 1/2 nhà dân ở vùng hạ du sông La.
Từ gian nhà nhỏ nhìn ra dòng nước lũ mênh mông, bà Phùng Thị Lộc (thôn Đại Quang) chực trào nước mắt. Ở độ tuổi "gần đất xa trời", bà vẫn phải oằn mình chống chọi với những cơn lũ dữ liên tiếp. Hy vọng với sự đồng hành của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, bà Lộc cùng như hàng nghìn hộ dân vùng trũng có thể vững vàng, can trường bước tiếp, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất khi nước lũ rút dần.
Chị Lê Thị Thủy (SN 1977, Trạm trưởng Trạm Khí tượng Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã có gần 28 năm gắn bó với công việc theo dõi, ghi nhận mưa, gió, nắng và những biến đổi của thời tiết.
Khi đi khám, người dân có thể xuất trình Sổ sức khỏe điện tử VNeID thay sổ giấy. Lịch sử khám, thẻ BHYT, giấy chuyển tuyến cũng được tích hợp trên ứng dụng.
Khi hàng trăm nghìn tác phẩm cùng xuất hiện, bài toán của thị trường không còn là sản xuất được bao nhiêu phim, mà là làm thế nào để tạo ra nội dung đủ khác biệt và có giá trị với khán giả.
Nhiều người thấy khó thức dậy hơn vào buổi sáng, luôn thèm ngủ ngày, tâm trạng dễ cáu gắt, buồn bã khi thu sang, điều này được lý giải thế nào dưới góc độ khoa học?
Nhiều người có thói quen giữ lại túi giữ nhiệt giao đồ ăn để dùng. Tuy nhiên, không phải loại túi nào cũng có thể tái sử dụng hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.
Khi trời mưa bão, để đảm bảo an toàn điện, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: ngắt nguồn điện các thiết bị ngoài trời, ngắt cầu dao tổng khi ngập lụt, tránh xa khu vực nguy hiểm và cảnh giác với các sự cố điện bất ngờ.
Với nhiều người trẻ Hà Tĩnh, giấc mơ an cư không còn là câu chuyện có nhà khi nào mà là hành trình cân bằng giữa khả năng tài chính, nhu cầu cuộc sống và những lựa chọn phù hợp.
Dự báo trong ngày 19 đến ngày 20/9, khu vực Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 - 60mm, có nơi trên 100mm.
Mưa đã giảm tại một số khu vực nhưng hàng chục nghìn người vẫn sống giữa nước lũ, nhiều dòng sông duy trì trên báo động 3 và đất tại hàng loạt địa phương đã gần bão hòa. Thiên tai chưa kết thúc khi trời ngớt mưa. Với nhiều gia đình, giai đoạn nguy hiểm và khó khăn nhất có thể chỉ vừa bắt đầu.
Dù nhận thức đã thay đổi và nhiều giải pháp đã được triển khai, tuy nhiên sự tiện lợi cùng thói quen vẫn khiến việc “nói không” với túi nilon tại Hà Tĩnh không dễ thực hiện.