Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Để có tiền chạy chữa cho ông Nguyễn Chỉ Lân (Can Lộc, Hà Tĩnh), gia đình đã phải bán con bê đang độ lớn, 2 sào lúa tươi và thêm số tiền người thân giúp đỡ được 30 triệu đồng. Tuy nhiên, toàn bộ số này đã bị kẻ gian lừa lấy mất.

Hoàn cảnh khốn cùng này là của gia đình ông Nguyễn Chỉ Lân (SN 1974), bà Nguyễn Thị Kỷ (SN 1969) trú ở xóm Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Ngồi thất thần trong căn nhà trống, em Nguyễn Chỉ Tiến (SN 2000, con trai ông Lân, bà Kỷ - hiện đang làm công nhân ở công ty chuyên sản xuất gậy đánh golf ở Bình Dương) chia sẻ: Cha em vốn là người thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, không có khả năng lao động, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà.

Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

Căn nhà gia đình ông Nguyễn Chỉ Lân, bà Nguyễn Thị Kỷ

Do ông Lân không làm được việc gì nên hầu như mọi công việc trong nhà đều một tay bà Kỷ lo lắng. Ngoài 2 sào ruộng được chia, bà Kỷ nhận thêm ruộng của người quen để cày cấy để có thêm thu nhập, lo cho con học hành.

Cuộc sống của gia đình bà Kỷ, ông Lân hết sức vất vả, là hộ nghèo “thâm niên” ở địa phương.

Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

Em Nguyễn Chỉ Tiến...

Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

...và tin nhắn, số điện thoại lừa mất 30 triệu đồng

Năm 2017, tai ương ập tới gia đình nghèo khó này khi bà Kỷ bị viêm loét giác mạc ở mắt phải. “Mẹ phải ra Hà Nội chữa trị đau mắt. Cứ uống thuốc mãi cũng không biết lúc nào khỏi mà lại bị bệnh đau dạ dày nên mẹ phải chấp nhận không chữa trị nữa để “giữ” dạ dày. Có thể vì thế mà sau đó, mắt phải của mẹ bị trắng đục dần dẫn tới mất thị giác" - Tiến cho biết.

Sức khỏe vốn đã yếu, ông Nguyễn Chỉ Lân cũng thường xuyên bị các cơn đau bụng dày vò. Vào đầu tháng 8 năm nay, ông Lân đi khám ở Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thì phát hiện đại tràng bị phình to, tình trạng rất nguy kịch, phải mổ cấp cứu.

Sau đó, ông Lân được chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục điều trị. Một mình bà Kỷ không thể cáng đáng hết mọi việc nên Tiến phải bỏ dở công việc, bắt xe từ Bình Dương ra Hà Nội chăm cha.

Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

Ông Nguyễn Chỉ Lân lúc đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai

Tình trạng bệnh rất nặng nhưng vì sức khỏe yếu, không thể chịu được các cuộc mổ kéo dài nên bệnh viện chỉ phẫu thuật xử lý trước mắt cho ông Lân. Sau 2 tuần điều trị ở Hà Nội, ông được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để chăm sóc, phục hồi thể trạng rồi mới có thể xử lý dứt điểm.

Để có tiền chữa trị cho ông Lân, gia đình đã phải bán con bê, bán 2 sào lúa mới gặt về, cộng thêm người thân giúp đỡ, tổng số tiền là 30 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này hiện đã bị kẻ xấu lừa lấy mất.

Tiến cho biết: Sáng hôm qua (24/8), có một người đàn ông gọi đến từ số điện thoại 0826.194.399, tự nhận là nhân viên ngân hàng và báo em đang có một giao dịch bị tắc, yêu cầu em cung cấp mã OTP (một dãy các ký tự hoặc chữ số tạo ra ngẫu nhiên được gửi đến số điện thoại để xác nhận bổ sung khi thực hiện giao dịch qua mạng).

"Cũng từng nghe nói các thủ đoạn lừa tiền nhưng do trước đó, có người thân ở TP. Hồ Chí Minh chuyển tiền để lo cho cha, nghĩ là giao dịch bị tắc nên em đã chuyển mã OTP cho họ. Chỉ ít phút sau, tin nhắn báo về tài khoản đã bị trừ 30 triệu thì em mới biết là mình bị lừa” - Tiến chia sẻ.

Cha nằm viện nguy kịch, con ở nhà bị lừa mất 30 triệu đồng

Con bê đang độ lớn cũng phải bán để có tiền chạy chữa cho ông Lân

Gọi lại cho số điện thoại kia nhưng không liên lạc được, Tiến đã liên hệ với phía ngân hàng và tới Công an huyện Can Lộc trình báo sự việc.

"Em rất hối hận, chỉ một chút lơ đễnh mà số tiền để chạy chữa cho cha bị mất trắng" - Tiến dằn vặt.

Gia cảnh khốn khó lại bị lừa tiền, gia đình ông Lân hiện đang lâm vào tình cảnh bi đát nhất.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast