Khát vọng từ lòng dân

Phiên họp thứ tư Quốc hội khoá XIII đã khai mạc mấy ngày. Từ biên giới, hải đảo xa xôi, từ nông thôn tới thành thị, từ trí thức, doanh nhân đến dân nghèo đều nín thở và theo dõi từng giờ, từng phút tại nghị trường quốc hội. Chưa bao giờ một cuộc họp quan trọng đến vận mệnh của dân tộc, vận mệnh đất nước được quan tâm sâu sắc như kỳ họp này...

Cử tri rất quan tâm đến kỳ họp Quốc hội lần này. Nguồn: chinhphu.vn
Cử tri rất quan tâm đến kỳ họp Quốc hội lần này. Nguồn: chinhphu.vn

Nhiều cử tri đặt câu hỏi "phiên họp này sẽ có gì mới trong hành động thiết thực để đẩy lùi nạn lạm phát đang tăng cao, đẩy lùi nạn tham nhũng trắng trợn đang trở thành quốc nạn, đẩy lùi những tiêu cực đang xâm nhập lớp trẻ, đẩy lùi sự phân hoá giàu nghèo, đẩy lùi những con sâu mọt, nhân danh đảng, nhân danh cán bộ đã hà hiếp dân đến cùng đường…". Người ta chờ đợi và hy vọng Quốc hội sẽ lấy lại lòng tin từ nhân dân, bằng những đại biểu có bản lĩnh vững vàng, có trí tuệ sáng suốt, có những lời nói ngay thẳng để tìm ra một hướng đi cho “con thuyền đang mắc cạn”.

Những tín hiệu mới đã gây được ấn tượng đối với nhân dân cả nước ngay từ buổi đầu đó là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đứng lên xin lỗi Đảng, xin lỗi đại biểu quốc hội và đồng bào cả nước về những thiếu sót quản lý yếu kém của mình trong điều hành, kiểm tra, giám sát các tập đoàn kinh tế chiến lược để những phần tử lợi dụng "đục nước béo cò", gây tổn thất lớn về kinh tế đặc biệt là Tập đoàn Vnashin, Vinalines.

Rõ ràng có khuyết điểm thì phải sẵn sàng nhận lỗi, không thể né tránh dù bất cứ ai ở vị trí nào trong hoàn cảnh nào. Điều đáng quý nhất là biết “vươn lên sau mỗi lần vấp ngã”. Bác Hồ của chúng ta đã có lần gạt nước mắt xin lỗi quốc dân đồng bào về những thiếu sót của mình trong thực hiện cải cách ruộng đất đó sao. Chúng ta biết nhận lỗi là chúng ta còn biết thương dân. Một giọt nước mắt của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên kết thúc hội nghị trung ương lần thứ VI đã trở thành một sức mạnh, một niềm tin trong nhân dân và đã phần nào giải toả được bức xúc lo lắng lẫn hoài nghi trong cán bộ nhân dân.

Đảng và Quốc hội sẽ sát cánh cùng nhân dân hơn bao giờ hết... Những bất bình trong dân đòi công lý sẽ được tiếp tục tháo gỡ, không phải ngẫu nhiên mà ông Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã bị khởi tố trong dịp này. Đưa ông Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ra ánh sáng cũng là tiếng chuông ngân, hồi còi báo động đối với những “công bộc” khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn gieo nên những phẫn uất lớn trong nhân dân đang diễn ra ở nhiều nơi.

Kỳ họp Quốc hội lần này với nhiều nội dung quan trọng, chúng ta không quá lạc quan nội dung nào cũng giải quyết được thấu đáo trọn vẹn. Vấn đề cơ bản nhất là nên làm việc gì trước việc gì làm sau, những giải pháp cụ thể cho mỗi việc làm để đi đến hành động từ thực tiễn. Khát vọng nhất của nhân dân lúc này là đẩy lùi nguy cơ lạm phát và chống tham nhũng.. Nếu tham nhũng được đẩy lùi, lạm phát được đẩy lùi thì tất thảy mọi bộ máy hoạt động trong xã hội sẽ bất đầu tốt đẹp thêm…

Dẫu biết rằng, chống tham nhũng khó hơn chống giặc ngoại xâm, nhưng nên nhớ rằng: Nếu chúng ta không chống thì sẽ rất hổ thẹn với cha ông đã ra sức đấu tranh và xây dựng. Lộ trình xây dựng “dân giàu nước mạnh” sẽ khó thành hiện thực khi tham nhũng còn tồn tại

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast