Nghe như đất nước vọng lời ngàn thu…

Mặc cho sự luân chuyển của đất trời, tháng 9 vẫn trở về đúng hẹn trong tiết trời mùa thu mát trong. Những câu thơ của Nguyễn Đình Thi về đất nước lại vỗ nhịp trong tâm cảm bao người “mùa thu nay khác rồi/ tôi đứng đây vui giữa núi đồi”. Đã 67 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập nhưng mỗi độ kỷ niệm ngày Quốc khánh, hàng triệu trái tim Việt Nam lại hân hoan ngồi trước màn hình lắng nghe như nuốt lấy từng lời ấm áp mà hào sảng của vị cha già dân tộc.

Tùy bút

Trong tưng bừng cờ hoa rực rỡ, trong náo nức niềm vui tôi lại mường tượng một sớm mai, ông nội ngồi bên thềm vắng mở chiếc đài ra đo ô cũ kỹ rồi lắng nghe lời Tuyên ngôn Độc lập, còn bà nội lại lần giờ từng tờ vàng úa cuốn di chúc của Người rồi lặng đi trong niềm xúc động sâu xa. Chẳng lời dạy nào có sức nặng bằng hành động đó. Tôi đã yêu đất nước, yêu lịch sử Việt Nam, yêu Bác Hồ từ chính những việc làm giản dị như thế. Có lẽ bạn bè tôi cũng thế, cũng biết yêu Tổ quốc bằng chính tình yêu của ông cha mình…

Giọng Cha già ấm áp mà kiên trung trong ngày Độc lập
Giọng Cha già ấm áp mà kiên trung trong ngày Độc lập

Tháng 9 về mang theo những luồng gió mới. Gió thổi cho đồng lúa rì rào hát ca, cho em bé vui cắp sách tới trường… Gió thổi cho Quốc kỳ Việt Nam kiêu hãnh tung bay trong nắng sớm. Tưởng như trong màu đỏ cuộn bay đó có hình ảnh hào sảng bài thơ thần của Lý Thường Kiệt - “Nam quốc sơn hà nam đế cư”, có bóng dáng Nguyễn Trãi nhân ái, độ lượng viết “Cáo Bình Ngô”, có bà Trưng, bà Triệu, có anh hùng áo vải Quang Trung anh minh, dũng cảm…Và trong phấp phới đỏ tươi đó cũng có hình ảnh những đoàn quân trùng trùng ra trận, có niềm vui ngày 19 – 8 năm xưa với hình ảnh Bác Hồ vĩ đại, có hình ảnh một Điện Biên Phủ và tướng Giáp lẫy lừng, có những con sông, bến đò, những cánh rừng, miền quê của Tổ quốc Việt Nam gian khổ mà anh dũng, nghèo khó mà nhân hậu... Tưởng như trong nắng gió sáng nay lời Đất nước vọng về từ 4000 năm trước - Ấm áp mà hào sảng, lẫm liệt mà bao dung…Để mỗi phút đứng dưới là cờ Tổ quốc hát lên khúc tráng ca “Tiến quân ca” trái tim nào cũng rưng rưng xúc động xen lẫn niềm tự hào…

"Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước" đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng nhân dân Việt Nam
"Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước" đã trở thành biểu tượng thiêng liêng trong lòng nhân dân Việt Nam

Trong hân hoan niềm hạnh phúc được sống đời thanh bình, tôi nghe rõ quanh mình những nhịp đập háo hức mong chờ của hàng triệu trái tim Việt Nam. Đâu đó, từ Lũng Cú đến Cà Mau, những người dân nước tôi đang vuốt phẳng lá Quốc kỳ để treo lên một cách trang trọng trước cửa nhà trong dịp Tết Độc lập. Đâu đó những hoạt động văn hóa văn nghệ đang được chuẩn bị để chào đón ngày lễ trọng của đất nước. Ở phía biển khơi hẳn rằng những anh lính đảo cũng đang hướng về đất liền với nỗi nhớ đong đầy. Và, đâu đó trong tim mỗi người khúc Quốc ca hùng hồn lại vang lên không hẹn trước… Mỗi người có một cách cảm nhận và cách thể hiện tình yêu nước khác nhau nhưng trong ngày lễ Quốc khánh, có lẽ tất cả đều có chung một niềm hạnh phúc, một nỗi hân hoan, một niềm hoài niệm… làm nên niềm vui Tổ quốc lớn lao.

Trong giờ khắc thiêng liêng này, tuổi trẻ - tương lai của đất nước lại được nhắc đến nhiều hơn. Trải qua bao thời kỳ lịch sử của đất nước, tuổi trẻ đã cống hiến sức mình cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Có biết bao tấm gương tuổi trẻ chí bền làm nên sự nghiệp lớn trong lịch sử dân tộc. Kế tục truyền thống đó, hôm nay trên khắp dải đất hình chữ S này, tuổi trẻ đang cùng nhau phấn đấu cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó không chỉ là sự trả nghĩa với ông cha mà còn là trách nhiệm với tương lao của dân tộc…

Phút ngắm nhìn lá Quốc kỳ tung bay, đặt tay lên ngực nghe Hồ Chủ tịch đọc tuyên ngôn độc lập đã trở thành hình ảnh vô cùng thiêng liêng và xúc động đối với công dân Việt Nam. Giọng Cha già pha chút gió bụi thời gian, đầm ấm và kiên trung: “Không có gì quý hơn độc lập tự do” – Lời Cha đã đi cùng năm tháng, xuyên thấm vào sâu thẳm trái tim mỗi người con yêu đất nước. Để trong cơn hoạn nạn của Tổ quốc mẹ hiền, họ đã không tiếc tuổi xuân, không tiếc máu xương lên đường ra trận. Để trong thời đại mới, dù ở đâu, thế hệ cũng luôn sống và làm việc vì Tổ quốc thân yêu, vì niềm tự hào dân tộc, cùng nhau viết tiếp thiên hùng ca của đất mẹ anh hùng…

Sáng nay đi giữa thành phố trẻ của quê hương mình, trái tim tôi như cũng rộn ràng cùng nắng, gió mùa thu. Khúc anh hùng ca của dân tộc Việt Nam lại reo vui trong nhịp đời hối hả để mỗi hành động, việc làm của tôi đều hướng đến sự kỳ vọng của gia đình, của bạn bè, đồng nghiệp..., đều hướng đến sự nghiệp xây dựng quê hương…Và trong sự ngân vọng quá khứ hào hùng ấy tôi nghe tìm mình rưng rưng bài ca đất nước hào sảng mà ấm áp nghĩa tình….

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast