Cách đây 50 năm, trong lúc làm nhiệm vụ giữ tuyến huyết mạch lưu thông đảm bảo cho tiếp tế lương thực từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, 10 nữ TNXP Ngã ba Đồng Lộc đã bị bom Mỹ rơi trúng đội hình và tất cả đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.
Lễ giỗ là dịp để tri ân 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP, cầu mong linh hồn các chị an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng, luôn phù hộ độ trì cho quốc thái, dân an.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn...
...cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm...
.
... và dâng hương lên mộ phần 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP
Đồng đội các anh hùng liệt sỹ TNXP dâng hương từng phần mộ của 10 cô
Anh hùng lực lượng vũ trang Uông Xuân Lý, La Thị Tám, Anh hùng lao động Nguyễn Tri Ân và tác giả bài thơ "Cúc ơi" - Yến Thanh cùng tới dự lễ giỗ
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn thăm hỏi, trò chuyện với các cựu TNXP tham dự buổi lễ
Bà Nguyễn Thị Lương - Cựu TNXP, thương binh 2/4 (người thứ 3 từ bên trái sang) dù ở xóm 1, xã Hương Long, Hương Khê nhưng đã có mặt từ sáng sớm để dự lễ.