(Baohatinh.vn) - Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Đây là Khoa Cấp cứu - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Dù đã là thời gian nghỉ Tết Nguyên đán nhưng tại đây, mọi hoạt động chuyên môn vẫn tất bật như thường lệ. Không pháo hoa, không tiếng cười đoàn tụ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và nhịp thời gian luôn hối hả.
Khoa Cấp cứu - Chống độc có 50 cán bộ, y bác sĩ, được chia thành 9 ca trực xuyên suốt dịp Tết. Mỗi ca trực là sự phân công chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo lực lượng thường trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cấp cứu.
Dù thời khắc đoàn viên đang diễn ra ngoài kia, những người thầy thuốc nơi đây vẫn thay nhau bền bỉ giữ nhịp sự sống. Một cành đào như mang theo hơi thở mùa xuân, tiếp thêm chút ấm áp cho những người đang miệt mài nơi tuyến đầu.
Bác sĩ Trần Công Kỳ cho biết: "Làm nghề y nói chung và làm tại Khoa Cấp cứu - Chống độc nói riêng, chuyện trực Tết đã trở thành quen thuộc. Chúng tôi xác định khi đã khoác áo blouse trắng thì dù bất cứ thời điểm nào, kể cả giao thừa cũng phải sẵn sàng vì người bệnh”.
Dịp Tết, số ca tai nạn giao thông, ngộ độc rượu, tai nạn sinh hoạt hay các biến cố sức khỏe thường gia tăng. Vì thế, trước giờ trực, đội ngũ y bác sĩ luôn cẩn trọng kiểm tra từng cơ số thuốc, rà soát trang thiết bị, chuẩn bị đầy đủ phương tiện hồi sức, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.
Trong khoa, thời gian dường như không có khái niệm ngày hay đêm, ngày thường hay ngày Tết.
Mỗi khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên nơi sảnh bệnh viện, cũng là lúc các y bác sĩ lập tức vào vị trí, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho người bệnh.
Một bệnh nhân nam, 52 tuổi, trú tại xã Cẩm Xuyên, được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở.
Nghi ngờ hội chứng mạch vành cấp, các bác sĩ nhanh chóng cho bệnh nhân thở oxy, làm điện tim, xét nghiệm men tim và xử trí theo phác đồ.
Chẳng kịp nghỉ tay, một bệnh nhân cao tuổi với nhiều bệnh nền được tiếp nhận trong tình trạng nôn ra máu.
Những quyết định chuyên môn được đưa ra trong tích tắc, những đôi tay nhanh chóng thăm khám, xử trí, với tất cả trách nhiệm và sự tận tâm của người thầy thuốc.
Nhiều bệnh nhân được tiếp nhận trong tình trạng nguy kịch, từng nhịp tim, nhịp thở mong manh đều được theo dõi sát sao.
Trung bình mỗi ngày Tết, khoa tiếp nhận từ 30 - 50 lượt bệnh nhân. Với tính chất đó, các y bác sĩ luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất để đảm bảo công tác cấp cứu được thực hiện kịp thời.
Trong suốt các ca trực trong ngày Tết, dòng bệnh nhân vẫn liên tục được đưa đến. Có người bị tai nạn, có người đột quỵ, có người ngộ độc… Mỗi bệnh nhân là một cuộc chiến mới, mỗi quyết định là một áp lực lớn, nhưng trên hết là trách nhiệm.
Điều dưỡng Hoàng Dũng Tiến chia sẻ: “Tôi quen với việc đón Tết, đón giao thừa tại bệnh viện. Có chút thiệt thòi vì không được ở bên gia đình, nhưng bù lại, khi thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch, chúng tôi cảm thấy mọi cố gắng đều xứng đáng.”
Đối với các y bác sĩ nơi đây, phần thưởng lớn nhất không phải là những lời chúc Tết hay phút giây nghỉ ngơi, mà chính là việc giữ lại được sự sống cho người bệnh, giữ lại mùa Xuân trọn vẹn cho mỗi gia đình.