Trong thời khắc thiêng liêng của ngày Tết Độc lập, những tiếng khóc đầu đời vang lên tại BVĐK tỉnh Hà Tĩnh, mở đầu hành trình của những công dân nhí trong một ngày đặc biệt.
Không chỉ miệt mài trên giảng đường y, em Nguyễn Nhật Trà My (20 tuổi, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh) còn năng nổ với công tác đoàn ở địa phương và dành nhiều thời gian truyền dạy dân ca ví, giặm cho thế hệ trẻ.
Bóng đá thế giới một lần nữa nín thở vì Christian Eriksen. Tiền vệ kỳ cựu người Đan Mạch bất ngờ đổ gục xuống sân trong trận giao hữu với Ukraine, gợi lại ký ức kinh hoàng tại EURO 2020 và khiến trận đấu phải hủy bỏ trước khi kết thúc.
Việc triển khai dự án không chỉ góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực phía Nam Hà Tĩnh.
Tết - khi nhà nhà, người người quây quần trong những giây phút đoàn viên, thì tại Khoa Cấp cứu – Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh), ánh đèn vẫn sáng trắng. Không pháo hoa, không mâm cỗ, chỉ có những bước chân vội vã, những ánh mắt tập trung và sự căng mình của đội ngũ y bác sĩ trong ca trực đặc biệt nhất năm.
Thái Lan bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng rằng bệnh viện ở tâm lũ Hat Yai, miền Nam nước này, đã tiếp nhận khoảng 100 thi thể nạn nhân tử vong do lũ.
Phòng khám Đa khoa Nầm (xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh) bỏ hoang nhiều năm nay, xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nơi nhốt bò, chứa phân bón gây lãng phí, mất mỹ quan.
Cơn bão số 10 đã gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Ngành Y tế Hà Tĩnh đang tích cực triển khai khắc phục hậu quả, bảo đảm công tác khám chữa bệnh thông suốt.
Với công nghệ IPL kết hợp Laser YAG độc quyền duy nhất trong điều trị nám tại Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh, khách hàng có thể yên tâm gửi gắm niềm tin về một làn da hoàn hảo.
Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang thực hiện tốt việc xây dựng môi trường không khói thuốc nhằm góp phần bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho Nhân dân.
Số máy móc, thiết bị y tế do Báo Thanh tra và các doanh nghiệp ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh vận động quyên góp tài trợ cho Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ và Trung tâm Y tế huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
Bác sĩ Nguyễn Thái Lâm - Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông tin, đơn vị vừa tiếp nhận một người đàn ông bị trâu húc rách mặt phải cấp cứu.
Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa nội soi lấy dị vật là một đồng xu kẹt trong thực quản bệnh nhân N.N.A (60 tháng tuổi ở xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh).
Tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh diễn ra sáng nay, đại biểu Từ Thị Hòa - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê (Tổ đại biểu HĐND tỉnh bầu tại huyện Hương Khê) chất vấn Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức về tình trạng bác sỹ tuyến huyện xin nghỉ việc trong thời gian qua.
Ở tuổi lên 8, thay vì được học tập, vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa, cậu bé Trần Bảo Long (thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại đang phải vật lộn với những cơn đau do căn bệnh ung thư máu. Long đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái.
Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng 5 ngón tay phải nhợt nhạt, nhức nhối, đau buốt sau ít phút tiếp xúc với hóa chất trong sản phẩm xịt tẩy rửa dùng để lau kính.
Thông qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh Hà Tĩnh sẽ nắm bắt các vấn đề liên quan đến mô hình hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị...
Trong bối cảnh các dịch bệnh diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng vật tư, thiết bị y tế bị “đứt gãy” nhưng ngành y tế Hà Tĩnh đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.
Trong tất cả các nghề mưu sinh của xã hội, nghề y là một nghề đặc biệt. Bởi đối tượng và sản phẩm lao động của họ là sức khỏe, là mạng sống con người. Dù ở bất cứ đâu, thầy thuốc luôn là người đồng hành, chữa trị và chăm sóc sức khỏe cho mỗi chúng ta trong suốt cuộc đời.
Cuối năm 2022, tôi và 2 người bạn cùng lớp rủ nhau vào thăm bố người bạn điều trị ở Bệnh viện Đa khoa TTH (TP Hà Tĩnh). Đến đây, thêm một lần nữa tôi nhận ra kỷ cương của bệnh viện, đặc biệt là ở khu hậu phẫu, điều mà lâu nay nhiều người không để ý, nhất là những người đi thăm bệnh nhân.
Dù công việc còn nhiều áp lực nhưng khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, những người thầy thuốc ở Hà Tĩnh đều thấy rõ sứ mệnh của mình. Với họ, sức khỏe, sự thấu hiểu và tình cảm của người bệnh chính là động lực để tiếp tục trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục cống hiến.
Sự hợp tác, hỗ trợ chuyên môn từ BVĐK quốc tế Vinmec Times City sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giúp người dân Hà Tĩnh được hưởng lợi từ các dịch vụ tiên tiến ngay tại quê nhà.