MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

(Baohatinh.vn) - Ở tuổi lên 8, thay vì được học tập, vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa, cậu bé Trần Bảo Long (thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại đang phải vật lộn với những cơn đau do căn bệnh ung thư máu. Long đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng nhân ái.

Bi kịch đến với Bảo Long cách đây khoảng 5 tháng khi một ngày đi học về em bị đau chân. Nghĩ cháu bị đau xương khớp, bà nội đưa Long ra Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội khám chữa nhưng không phát hiện ra căn bệnh quái ác.

MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

Cháu Trần Bảo Long đang điều trị căn bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 17/2/2023, bệnh tình trở nặng, chân Long không thể đi lại được, bà nội tức tốc đưa em đi khám ở Bệnh viện Trung ương Huế. Sau 1 tuần làm đủ các xét nghiệm, gia đình Bảo Long bàng hoàng khi bác sỹ thông báo em mắc căn bệnh ung thư máu dòng tủy.

Bà Nguyễn Thị Thê - bà nội cháu Bảo Long nghẹn ngào kể: “Kinh tế khó khăn nên bố mẹ Long phải đi làm ăn xa. Long và em trai ở với ông bà nội. Từ khi phát hiện con bị bệnh ung thư máu, 2 vợ chồng phải bỏ công việc đang làm thuê để về theo cháu đi chữa bệnh. 5 tháng qua, cháu phải ở bệnh viện điều trị. Tài sản của gia đình cũng bán hết để theo lo bệnh cho cháu nhưng vẫn không đủ, phải vay mượn khắp nơi. Tôi đang làm thủ tục cắt đất trong nhà bán để thêm tiền chạy chữa cho cháu”.

MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

Mỗi lần điều trị chọc tủy và chuyền hóa chất, cơn đau lại hành hạ thân thể nhỏ bé của Long.

Thời điểm này, Long đang điều trị tại Khoa U bướu, huyết học, ghép tủy của Bệnh viện Trung ương Huế. Em đang vào giai đoạn chọc tủy lần thứ 6 và chuyền hóa chất lần thứ 4. Mỗi lần chọc tủy, Long đau đớn khóc thét: “Bố ơi cứu con! Mẹ ơi cứu con!”. Nghe tiếng kêu thét của con, chị Nguyễn Thị Hà như xé lòng. Chị chỉ ước sao mình có thể thay con chịu đựng những cơn đau.

“Không chỉ đau đớn trong quá trình điều trị, Long luôn bị cơn đau hành hạ trong ngày. Lúc thì đau khớp cổ chân, khi thì khớp gối, khớp háng. Những lúc đau quá, Long thường bảo mẹ xoa bóp. Dù vậy, em rất ý thức, nhiều hôm 1 - 2h sáng tự ngồi dậy bôi thuốc cho mình. Tôi hỏi con sao không gọi mẹ dậy thì cháu nói: “Em thấy thương mẹ, cả ngày vất vả lo cho em rồi!”. Cháu càng hiểu chuyện, tôi càng đau lòng” - chị Nguyễn Thị Hà trải lòng.

MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

Hóa đơn thanh toán viện phí đợt điều trị từ ngày 17/2 - 29/3 của Long hết hơn 114 triệu đồng, trong đó bệnh nhân phải đóng hơn 78,7 triệu đồng.

Do phát hiện trong lúc đi khám tự nguyện, không kịp làm hồ sơ chuyển tuyến nên quá trình điều trị giai đoạn đầu, em Trần Bảo Long chỉ được thanh toán 32% bảo hiểm. Từ tháng 6, bố mẹ làm được thủ tục chuyển tuyến nên Long được hưởng 80% bảo hiểm. Tuy nhiên, thuốc điều trị ung thư máu hầu như phải dùng thêm đơn thuốc ngoài nên chi phí rất tốn kém. Từ khi phát bệnh đến nay, chi phí điều trị của Long đã hơn 400 triệu đồng.

Nằm trên giường bệnh, nhìn hình ảnh của một người bạn ở giường bên cạnh rời khỏi phòng, Long thủ thỉ với mẹ: “Bác sỹ nói con bị bệnh ung thư à mẹ. Bạn Duy bị bệnh viện trả về rồi mẹ à. Không biết con có sống được đến khi nhiều tuổi không mẹ nhỉ?”.

Câu hỏi hồn nhiên của Long khiến cả bố và mẹ em xót xa, nghẹn ngào...

MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

Ngôi nhà nhỏ của gia đình em Trần Bảo Long tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên.

Từ ngày Long bị bệnh, chính quyền địa phương, hàng xóm láng giềng, các bạn trong lớp thường xuyên tới thăm hỏi, động viên; đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà con trong thôn. Thế nhưng, cuộc chiến này với gia đình em vẫn còn kéo dài và vô cùng gian truân.

Theo các bác sỹ đang điều trị cho Long, hiện em còn phải trải qua 2 vòng điều trị hóa chất, 4 lần bơm tủy và 1 lần chọc tủy. Sau đó, chu kỳ điều trị sẽ được rút ngắn mỗi tháng 1 lần chọc tủy, điều trị thuốc. Để điều trị cho Long, gia đình còn phải chuẩn bị hàng trăm triệu đồng nhưng đến thời điểm này, kinh tế gia đình đã kiệt quệ.

Video: Bà nội Nguyễn Thị Thê chia sẻ về bệnh tình của Long.

Ông Phạm Văn Thành - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quan cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị Hà hết sức khó khăn. Hai vợ chồng phải gửi con cho ông bà nội để đi làm ăn xa chưa được bao lâu thì cháu Trần Bảo Long - con trai đầu của anh chị bị bệnh ung thư máu nên phải bỏ dở công việc để về lo chạy chữa bệnh cho con. Từ khi cháu bị bệnh, các tổ chức đoàn thể đã đứng ra kêu gọi ủng hộ để gia đình có thêm tiền viện phí và làm các thủ tục xét chế độ bảo trợ xã hội cho cháu. Tuy nhiên, bệnh tình cháu Long đang cần rất nhiều tiền. Thông qua Báo Hà Tĩnh, mong các tấm lòng hảo tâm phát tâm ủng hộ để giúp gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Sự chung tay của các nhà hảo tâm lúc này là liều thuốc quý giúp Long cùng gia đình chiến đấu với căn bệnh quái ác”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:

Chị Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: thôn Thanh Sơn, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

SĐT: 0364.368.492

Hoặc Báo Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh

Số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.

Nội dung ủng hộ: "Ủng hộ hoàn cảnh MS2313 - chị Nguyễn Thị Hà"

MS2313: Người mẹ nghèo muốn thay con trai 8 tuổi chịu những cơn đau của bệnh ung thư máu

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast