Hoành Sơn - nơi biển núi giao hòa, khởi nguồn khát vọng

(Baohatinh.vn) - Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.

Được sáp nhập từ các phường Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Nam và một phần dân số xã Kỳ Lợi, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) mang trong mình bề dày truyền thống và một tầm nhìn mới mẻ của một đô thị trẻ đang đón sóng thời đại.

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC TỪ MỐI GIAO HÒA BIỂN – NÚI

Trên bản đồ Hà Tĩnh, Hoành Sơn như đứa “con út” kiêu hãnh của đất mẹ, một bên nắm tay biển cả, một bên tựa vào dãy Hoành Sơn hùng vĩ. Những triền núi đổ dài, những con sóng vỗ miên man như đang trò chuyện cùng nhau, góp nhặt phù sa, góp nhặt gió mưa để nuôi dưỡng bao thế hệ người con. Thiên nhiên hào phóng đã ban tặng cho vùng đất này bờ biển trải dài, khoáng sản dồi dào, cảnh quan đa dạng – một vị thế như được dành riêng cho những ước mơ lớn lao.

Toàn cảnh phường Hoành Sơn từ trên cao.

Đi giữa những con phố mới mở hôm nay, khó ai hình dung được đây từng là vùng phên dậu kiên cường trong những năm tháng binh đao. Thế nhưng, chỉ cần lật lại một trang sử cũ hay dừng chân trước một mái đền, một cổng quan rêu phong, lịch sử như còn ngân vọng đâu đây.

Di tích Đền thờ 2 Thánh Trạng: Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý tại phường Hoành Sơn.

Sừng sững trên đỉnh núi là Hoành Sơn Quan - chứng tích của chí khí mở cõi, của những đoàn quân vượt núi băng sông. Bao thế hệ đã lặng lẽ gửi vào đó cả máu xương, cả những ước vọng lớn lao. Đền Mẫu Liễu Hạnh, chùa Thanh Phúc vẫn âm thầm làm điểm tựa tinh thần cho dân làng; lời dạy của 2 Thánh Trạng Lê Quảng Chí, Lê Quảng Ý, danh nhân Lê Huy Tích như vẫn còn vọng qua năm tháng. Nơi này, người ta không chỉ biết ngẩng cao đầu trước giông bão, mà còn bền bỉ cần mẫn giữa đời thường, vun đắp từng mái nhà, từng luống rau, từng chuyến tàu vươn khơi. Chính sự kiên cường, nghĩa tình ấy đã trở thành nền tảng để Hoành Sơn hôm nay vững vàng bước vào hành trình mới.

Bức ảnh chụp Tiểu đội trưởng Tưởng Thị Diên (người cầm súng) năm 1968.

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hoành Sơn chia sẻ: “Chúng tôi luôn tự nhủ phải trân trọng quá khứ, gìn giữ di sản để truyền cho thế hệ mai sau. Nhưng hơn thế, Hoành Sơn không chỉ là ký ức. Hoành Sơn phải trở thành một đô thị trẻ, hiện đại, giàu bản sắc.”

Hợp nhất từ bốn đơn vị hành chính, Hoành Sơn có hơn 21.000 nhân khẩu trên diện tích 70,48km² - một không gian rộng mở để nuôi dưỡng những ước mơ về đô thị, công nghiệp, dịch vụ. Trên bờ biển ấy, mỗi buổi bình minh, những con thuyền lại nổ máy ra khơi; giữa những thửa ruộng còn vương mùi gió mặn, bóng dáng người nông dân vẫn cần mẫn với vụ mùa. Cộng đồng ấy vốn dĩ gắn bó, giàu truyền thống lao động, nay lại càng khao khát vươn mình trong nhịp sống mới.

Những con số của nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở các địa bàn tiền thân trở thành vốn quý: thu nhập bình quân đạt 66,07 triệu đồng/năm; 108 mô hình kinh tế hiệu quả; 31 tuyến đường văn minh; tỷ lệ gia đình văn hóa 95,14%… Mỗi con số là một câu chuyện: câu chuyện của người ngư dân bám biển, của chủ trang trại mạnh dạn đầu tư, của người dân đồng lòng mở đường mới. Tất cả cộng hưởng lại thành bệ phóng để Hoành Sơn bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng rõ ràng: không chỉ mở rộng sản xuất công nghiệp, mà còn kiến tạo hình ảnh một phường đáng sống, văn minh, giàu bản sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Cương - Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định phát triển Hoành Sơn không chỉ là những con số. Đó còn là việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa, để mỗi di tích, mỗi lễ hội trở thành nguồn lực, trở thành sản phẩm du lịch góp phần làm giàu cho quê hương.”

Lãnh đạo ban, ngành cấp tỉnh và phường Hoành Sơn trao đổi trước bên lề Kỳ họp HĐND lần thứ nhất.

“ĐƯỜNG LỚN” CHO KHÁT VỌNG VƯƠN XA

Hoành Sơn hôm nay không chỉ có tiếng sóng vỗ bên bãi ngang hay những dự án đang thành hình, mà còn là một cuộc chuyển mình âm thầm từ gốc rễ. Trong kỷ nguyên mới, muốn vươn xa trước hết phải đứng vững từ chính nội lực. Từng chi bộ, từng cán bộ đang được rèn giũa để bộ máy tinh gọn, trong sạch; để những người đứng mũi chịu sào dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Một góc trung tâm phường Hoành Sơn từ trên cao.

Những cánh cửa của thời đại số đã rộng mở: dịch vụ công trực tuyến, thủ tục hành chính tinh giản, môi trường đầu tư thông thoáng… như những con đường phẳng mịn dẫn nhà đầu tư đến gần hơn với vùng đất giàu tiềm năng. Trên dải đất giao hòa biển - núi ấy, các khu công nghiệp phụ trợ, thương mại, du lịch đang dần hình thành, mang theo cơ hội đổi đời cho người dân. Và cứ thế, giữa tiếng sóng và tiếng máy, Hoành Sơn đang lặng lẽ lớn lên từng ngày.

Phường Hoành Sơn hôm nay hội đủ nhiều yếu tố từ công nghiệp, thương mại - dịch vụ- du lịch, qua đó tạo nền tảng, sức mạnh xây dựng địa phương văn minh, hiện đại hơn.

Địa phương cũng dành nhiều tâm sức cho quy hoạch và quản lý tài nguyên. Từng mảnh đất, từng tấc rừng, từng con đường đều được tính toán để vừa phát triển vừa giữ gìn cảnh quan. Những công trình mới vươn lên bên bờ biển, những tuyến phố được chỉnh trang, những tấm gương người dân tự nguyện giải tỏa mặt bằng… đang dệt nên diện mạo một đô thị xanh, sạch, gọn gàng. Và trên hết, con người vẫn là trung tâm: những lớp dạy nghề mở ra, những khóa tập huấn nâng cao tay nghề, những suất hỗ trợ an sinh kịp thời…, tất cả để mỗi gia đình an yên, để trẻ con đến trường với đôi mắt sáng, để người già an tâm tuổi xế chiều.

Giữa nhịp phát triển ấy, Hoành Sơn vẫn kiên định giữ gìn bản sắc. Đền Mẫu Liễu Hạnh, chùa Thanh Phúc, những câu chuyện về Thánh Trạng… như những hạt ngọc lấp lánh trong dòng chảy mới. Phường định hướng xây dựng khu đô thị du lịch gắn với biển và di tích tâm linh; những ý tưởng về phố đêm ven biển, chợ đêm ẩm thực, tuyến phố đi bộ dọc khe Cơn Bùi… đang dần thành hình trong quy hoạch, hứa hẹn một không gian sống năng động, giàu trải nghiệm. Song song với đó, hệ thống dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại, ngân hàng… cũng được mời gọi đầu tư đồng bộ, để phục vụ cả cư dân bản địa lẫn đội ngũ chuyên gia, lao động từ các dự án lớn.

Đời sống người dân phường Hoành Sơn ngày một được nâng cao.

CÁC MŨI ĐỘT PHÁ TRONG NHIỆM KỲ TỚI

• Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

• Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số toàn diện trong phục vụ người dân, doanh nghiệp.

• Huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng đô thị, xây dựng phố đi bộ, chợ đêm, tuyến phố chuyên doanh ven khe Cơn Bùi, đường lên đèo Ngang.

• Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, mô hình sinh kế; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững.

• Gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa - di tích tâm linh như: Hoành Sơn Quan, đền Mẫu Liễu Hạnh, gắn với phát triển du lịch đặc trưng.

Mai vàng Kỳ Nam tạo nên tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch sinh thái cho phường Hoành Sơn.

Đồng chí Phạm Văn Hùng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hoành Sơn nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi hiểu rằng, muốn Hoành Sơn thực sự cất cánh, phải chăm lo từ gốc rễ: xây dựng Đảng, rèn luyện cán bộ, cải cách hành chính, thu hút đầu tư… Tất cả đều vì người dân. Mỗi bản quy hoạch, mỗi dự án đều được cân nhắc để giữ lấy hồn cốt vùng đất này. Và mọi bước đi đều phải diễn ra trong một vòng tay bình yên, nơi an ninh, trật tự, an sinh được bảo đảm”.

Hoành Sơn mang trong mình truyền thống hào hùng, nay lại được tiếp sức bằng khát vọng đổi thay của thời đại. Đó không chỉ là ước vọng về những con số tăng trưởng, mà là khát khao về một cuộc sống tốt hơn, văn minh hơn, giàu bản sắc hơn cho từng gia đình, từng thế hệ. Đại hội Đảng bộ phường Hoành Sơn lần thứ I chính là điểm hẹn để viết nên một chương mới: một Hoành Sơn vững như núi, rộng như biển, giàu đẹp, năng động, nơi truyền thống và hiện đại cùng toả sáng.

BÀI: ANH HOÀI - THU TRANG
ẢNH: THU TRANG - ANH HOÀI - ĐÌNH NHẤT
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói