![]() |
Giữa bao bộn bề, lo toan của cuộc sống đời thường, anh Bạch Đình Vương vẫn giữ trong mình tình yêu, niềm đam mê những giá trị văn hóa - lịch sử |
Anh Vương sưu tầm, gìn giữ cả một “kho” cổ vật phong phú, từ âu, liện, đĩa, bát… cho đến chum, vại, cối, chày… rồi bình vôi, be củ hành, rìu đá… Các cổ vật từ thời kỳ lịch sử xa xưa của dân tộc: nhà Lý, Trần, Lê… Ngoài ra, còn có của nhà Thanh, Khang Hy (Trung Quốc), rồi bàn là, chân nến, đèn chầu… thời Pháp, cho đến đèn Hoa Kỳ… Đặc biệt, anh còn sưu tầm được cả bộ tiền Việt qua các thời đại… Trong bộ sưu tập đó, có nhiều cổ vật chất lượng với hàng ngàn năm tuổi. Mỗi cổ vật với mỗi hoa văn, hình dáng khác nhau, tô điểm cho ngôi nhà và cũng là minh chứng cho tình yêu cổ vật, khát vọng đi tìm cội nguồn dân tộc của anh.
đèn chầu… thời Pháp, cho đến đèn Hoa Kỳ… Đặc biệt, anh còn sưu tầm được cả bộ tiền Việt qua các thời đại… Trong bộ sưu tập đó, có nhiều cổ vật chất lượng với hàng ngàn năm tuổi. Mỗi cổ vật với mỗi hoa văn, hình dáng khác nhau, tô điểm cho ngôi nhà và cũng là minh chứng cho tình yêu cổ vật, khát vọng đi tìm cội nguồn dân tộc của anh.
Gặp chúng tôi, anh say sưa kể về những món đồ mà mình khó khăn mới có được. “Tôi yêu thích đồ cổ từ bé, quyết tâm khi lớn lên sẽ đi tìm bằng được chúng. Để có những sản phẩm vô giá này, tôi đã vất vả tìm kiếm, thứ thì tự tìm đào, thứ phải đi tìm và mua lại trong nhân dân…” - anh Vương chia sẻ. Với niềm đam mê cháy bỏng, anh không ngại khó, ngại khổ và đầu tư. Bởi để chơi được đồ cổ, ngoài sở thích, đam mê còn cần đến điều kiện kinh tế.
Giá cả của chúng là vô vàn, đắt có, rẻ có, ít thì 1-3 triệu, nhiều thì 10-15 triệu, thậm chí có loại từ 20-30 triệu đồng... Địa bàn anh hướng tới là các tỉnh Bắc Trung bộ, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh. Những vùng miền núi như Con Cuông, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Tương Dương (Nghệ An) hay Hương Khê, Vũ Quang… đã in đậm dấu chân anh. Nhìn hàng trăm cổ vật quý với nhiều chủng loại được trưng bày, chúng tôi phần nào hiểu được tấm lòng anh. Anh tâm sự: “Mỗi khi ngắm nhìn chúng, tôi như thấy được lịch sử dân tộc đang trỗi dậy và tôi tự hào vì điều đó”.
Ông Trần Đình Lý - Bí thư Chi bộ 10 cho biết: “Anh Vương là một giáo dân với sở thích rất đặc biệt. Chính nhờ sở thích này đã làm nên kho tư liệu quý để bà con lối xóm đến tham quan, chiêm ngưỡng”. Tình yêu cổ vật đã giúp anh Vương đến được với sân chơi bổ ích, trở thành hội viên của chi hội văn hóa - cổ vật sông Lam. Đây chính là nơi để anh có thể phát triển được niềm đam mê của mình.
Anh không chỉ giữ lửa cho mình, mà đã truyền lại tinh thần cho các con. Gia đình anh luôn là gia đình văn hóa - hiếu học. Càng khâm phục hơn khi anh là người làm kinh tế giỏi, là chủ thầu xây dựng, nuôi 3 con ăn học và học rất giỏi, đậu vào các trường đại học danh tiếng ở Hà Nội.
Giữa bao bộn bề, lo toan của cuộc sống đời thường, anh vẫn giữ trong mình tình yêu, niềm đam mê những giá trị văn hóa - lịch sử, đó là điều đáng trân trọng. Bởi anh chính là người đi tìm và gìn giữ tâm hồn người Việt, linh hồn dân tộc Việt.