Khởi công phục dựng Đền Linh Nha, trao bằng Di tích LSVH Miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (29/11), tại đồi Nghèn, UBND thị trấn Can Lộc tổ chức lễ khởi công phục dựng đền Linh Nha. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL, chính quyền địa phương động thổ phục dựng đền

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL, chính quyền địa phương động thổ phục dựng đền

Theo các tài liệu lịch sử, địa chí và khảo cổ học để lại, núi Nghèn tuy có quy mô nhỏ nhưng đã trở thành một biểu tượng văn hóa nổi tiếng của vùng đất Thiên Lộc xưa, Can Lộc nay; ven chân núi từng là địa bàn tụ cư của người Việt cổ, trên núi từng hiện diện nhiều công trình văn hóa tâm linh như: Cửu Diện Tháp, Chùa Nghèn, Đền Tam Tọa, Đền Linh Nha...

Đền Linh Nha được xây dựng vào khoảng thế kỷ XV, gắn liền với truyền thuyết một người dân địa phương tình cờ thấy trên núi viên gạch khắc hai chữ “Đại Vương” liền dựng miếu để thờ. Ban đầu người dân gọi là miếu Sơn Thần, từng nhiều lần linh ứng phò giúp nhân dân trong vùng trong quá trình dựng nước và giữ nước. Năm Bính Dần (1626), Tào Quận công Ngô Phúc Vạn nhờ thần đền báo mộng đã bắt được vua Mạc Càn Thông, lập công lớn, chúa Trịnh đã cho xây dựng lại đền thờ, phong vị thần này là Linh Nha Sơn Nhạc Hiền Ứng Đại Vương và hàng năm sai quan quân về tế lễ. Vì thế nên có câu ca: "Thứ nhất Vua ra, thứ nhì Trảo Nha rước thần". Sau này, thấy dân địa phương tốn kém, phiền hà nên bỏ lệ “quốc tế” ở Đền Linh Nha, giao tổng Đoài phụng tự.

Đoàn làm lễ dâng hương

Đoàn làm lễ dâng hương

Trải qua hơn 500 năm chống chọi với thời gian, chiến tranh tàn phá, đến những năm 50 của thế kỷ XX, Đền Linh Nha bị hủy hoại hoàn toàn, nay chỉ còn lại nền móng trong khuôn viên hơn 3000m2.

Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Nghèn, nhất là các cụ cao tuổi - những người đã từng chứng kiến sự tôn nghiêm, linh thiêng của ngôi đền, được sự chấp thuận của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, UBND huyện Can Lộc quyết định phục dựng lại và giao thị trấn Nghèn chủ trì thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

Tiến hành các nghi lễ

Tiến hành các nghi lễ

Ngôi đền được phục dựng trên diện tích 3000m2, trong giai đoạn 1 thực hiện xây dựng hạng mục nhà Thượng điện theo kiến trúc cổ với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng bằng nguồn vốn kêu gọi từ các tổ chức, cá nhân, con em quê hương đóng góp xây dựng đền.

Việc trùng tu, tôn tạo phục dựng đền Linh Nha nhằm tri ân thiết thực đối với công lao của các vị tiền bối, tiếp nối truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam ngàn đời nay, đồng thời để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của di sản, thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu đậm của thế hệ con cháu tỏ lòng thành kính tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đi trước.

* Cũng trong sáng nay, huyện Can Lộc tổ chức Lễ đón nhận bằng chứng nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh Miếu thờ 23 liệt sỹ thanh niên xung phong tại xã Phú Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình tới dự.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao bằng chứng nhận Di tích lịch sử văn hóa Miếu thờ 23 TNXP...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình trao bằng chứng nhận Di tích lịch sử văn hóa Miếu thờ 23 TNXP...

Cách đây 42 năm, tại khu vực đồi Con Cuông nằm trên đường 70, thuộc địa phận xã Phú Lộc, trong một đợt oanh tạc bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ đã làm 23 thanh niên xung phong thuộc đại đội C55 – N55 – P18 (Tổng đội TNXP Hà Tĩnh) hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Sau chiến tranh, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thể theo nguyện vọng của nhân dân, Hội cựu TNXP Hà Tĩnh cùng với hội cựu TNXP các cấp của huyện Can Lộc và thân nhân các gia đình liệt sỹ đã đóng góp xây dựng miếu thờ tại xã Phú Lộc, ngay khu vực các chiến sĩ hy sinh.

... và trao quà cho thân nhân các liệt sỹ

... và trao quà cho thân nhân các liệt sỹ

Với những đóng góp to lớn của 23 liệt sỹ TNXP, tỉnh Hà Tỉnh quyết định công nhận Miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP là Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Đây là sự tri ân, báo đáp và tưởng nhớ sâu sắc đối với các liệt sỹ TNXP đã hy sinh vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Miếu thờ này là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast