Không có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét ở Trung Quốc

Cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26/8; không có công dân Việt Nam thương vong trong vụ lũ quét.

Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành tại hiện trường lũ quét và sạt lở ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát
Công tác tìm kiếm, cứu hộ được tiến hành tại hiện trường lũ quét và sạt lở ở Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, tại cuộc họp báo sáng 30/8, Văn phòng báo chí Chính quyền nhân dân Khu tự trị Tây Tạng cho biết sau khi tiến hành rà soát, đối chiếu thông tin, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định có 261 người nước ngoài đến từ 23 quốc gia hiện chưa được xác định tung tích sau vụ lũ quét xảy ra ngày 26/8 tại cửa khẩu Cát Long ở khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal.

Danh sách do cơ quan chức năng Trung Quốc công bố gồm 104 công dân Nepal, 49 công dân Ấn Độ, Latvia (33 người), Mỹ (18 người), Anh (15 người), Canada (6 người), Australia (6 người), Nam Phi (4 người), Malaysia (3 người), Đức (3 người), Nga (3 người), Ireland (2 người), Estonia (2 người), Pháp (2 người), Hà Lan (2 người), New Zealand (2 người), Kazakhstan, Phần Lan, Litva, Bồ Đào Nha, Ukraine, Tây Ban Nha và Hungary (mỗi nước 1 người). Không có công dân Việt Nam trong danh sách 23 quốc gia nêu trên.

Nhà chức trách Trung Quốc cho biết đã thông báo cho các đại sứ quán và lãnh sự quán của các nước liên quan tại Trung Quốc. Sau nhiều đợt tìm kiếm, kiểm tra hiện trường và rà soát người tại cửa khẩu, hiện không còn du khách nước ngoài nào bị mắc kẹt tại huyện Cát Long.

Tính đến 18h ngày 29/8 theo giờ địa phương (17h cùng ngày theo giờ Việt Nam), vụ lũ quét nghiêm trọng tại huyện Cát Long đã khiến 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích.

Nhà chức trách Trung Quốc đang huy động lực lượng và phương tiện để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực xảy ra thảm họa. Đến nay, tổng cộng 2.141 nhân lực thuộc các lực lượng quân đội, cảnh sát vũ trang, cứu hộ, biên phòng và công an đã được huy động, cùng 269 phương tiện và 3.922 bộ thiết bị cứu hộ.

Theo kết quả phân tích của nhóm ứng phó thảm họa khẩn cấp vùng băng giá thuộc Viện Nghiên cứu Tai họa vùng núi và Môi trường Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, khoảng 10h ngày 26/8 theo giờ địa phương (9h cùng ngày theo giờ Việt Nam), một sông băng trên sườn phía Nam núi Langtang Lirung ở Nepal bị vỡ ở độ cao khoảng 5.200m so với mực nước biển, gây sạt lở băng. Khối băng sau đó nhanh chóng di chuyển xuống, xói mòn sườn núi và hình thành một vụ lở đất lớn. Sau khi di chuyển khoảng 22km với tốc độ cao, khối băng và đất đá tràn tới cửa khẩu Cát Long ở độ cao khoảng 1.800m, san phẳng khu vực rộng khoảng 0,7 km2, phá hủy 27 tòa nhà cùng các công trình liên quan.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11/9

Nước Mỹ ngày 11/9 đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố kinh hoàng năm 2001, khi gần 3.000 người thiệt mạng trong các vụ không tặc và tấn công nhằm vào những biểu tượng quyền lực của nước Mỹ.
Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Cháy trường học tại CHDC Congo khiến ít nhất 24 học sinh thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 24 trẻ em đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 10/9 tại Trường tiểu học Ujamaa ở thành phố Bukavu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, sau khi đám cháy gây ra cảnh chen lấn, giẫm đạp trong lúc học sinh tìm cách thoát thân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!