Ký ức không quên của “người giúp việc” đồng chí Nguyễn Phú Trọng

(Baohatinh.vn) - “Với tôi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa là người thầy, người đồng chí, người anh em đặc biệt. Người vừa có trí tuệ mẫn tiệp, nền tảng lý luận xuất sắc và vừa có phong cách sống gần gũi, thân tình, trái tim nhân hậu, nhân văn” - ông Trần Đình Đàn - nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhớ về những ngày tháng vinh dự được làm “người giúp việc” khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Ông Trần Đình Đàn nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Giai đoạn năm 2007 - 2011, ông Trần Đình Đàn là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bí thư Đảng bộ các cơ quan Quốc hội, là “người giúp việc”, làm nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, phục vụ cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trực tiếp là đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2010, ông Trần Đình Đàn vinh dự được tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm, làm việc tại Cuba. (Ảnh Quochoi.vn).

Trong những năm tháng đó, ông Trần Đình Đàn có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với vị Chủ tịch Quốc hội đáng kính. Sau khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng từ trần, chúng tôi nhiều lần muốn liên lạc lắng nghe câu chuyện của ông nhưng rồi cũng sợ chạm đến những dòng cảm xúc khiến ông nhói lòng. Lần lữa mãi, chúng tôi cũng tới ngôi nhà của ông.

Nơi gian phòng sách, ông Đàn ngồi lặng yên, đôi mắt hoe đỏ nhìn xa xăm tựa hồ như đang muốn thời gian trôi thật chậm, thật chậm và quay ngược lại những năm tháng khi đồng chí Nguyễn Phú Trọng hãy còn mạnh khỏe.

Từ khi nhận tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, ông Trần Đình Đàn lặng lẽ, trầm ngâm nhớ về những ngày tháng khi được phục vụ đồng chí trên cương vị Chủ tịch Quốc hội.

Nhớ mãi vị Chủ tịch Quốc hội liêm khiết, mẫn tiệp

“Rất nhớ! Rất thương! Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người thầy, người đồng chí, người anh đặc biệt của tôi! Từ khi nhận tin về bác, tôi không thể nào ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh những năm tháng được phục vụ bác, những chuyến công tác, những bữa cơm hai thầy trò, anh em bên nhau lại hiện lên như mới đâu đây. May mắn lớn nhất cuộc đời tôi là được gặp, được phục vụ đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí là tấm gương về nhân cách, về bản lĩnh, đạo đức, tình thương yêu, phương pháp công việc khoa học, sống khiêm nhường, liêm khiết, giản dị và cách đối nhân xử thế mềm mỏng, linh hoạt nhưng rất đi vào lòng người” - ông Trần Đình Đàn tâm sự.

Trong dòng ký ức ngắt quãng bởi tâm tư đang xáo trộn, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể lại với chúng tôi từng kỷ niệm đẹp về những chuyến công tác trong nước, nước ngoài khi được tháp tùng Chủ tịch Quốc hội; những lần chuẩn bị tài liệu trước kỳ họp và cả những câu chuyện rất đỗi đời thường giữa người lãnh đạo với anh em cán bộ văn phòng.

Những kỷ niệm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi in sâu trong tâm trí ông Trần Đình Đàn.

“Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là con người của công việc, suốt một đời tận tụy, cần mẫn. Cường độ làm việc rất cao nhưng đồng chí không nóng vội mà luôn điềm tĩnh, cẩn trọng”. Nói rồi, ông Trần Đình Đàn kể: “Năm 2010, tôi vinh dự được tham gia đoàn công tác tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng sang thăm Cuba. Sau chuyến làm việc, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm lãnh tụ Cuba Fidel Castro. Trong quãng thời gian ngắn nhưng cách dẫn dắt câu chuyện, cách lựa chọn ngôn từ, nội dung để trò chuyện, phong thái và cả biểu cảm của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã trở thành bài học cho anh em giúp việc chúng tôi. Sau này, khi là Tổng Bí thư, đồng chí nói về “ngoại giao cây tre”, tôi hiểu đồng chí đã “nói đi đôi với làm” từ những ngày ấy”.

“Hay là trong chuyến công tác đến Pakistan. Do có trục trặc về máy bay nên đoàn công tác chúng tôi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội phải dừng chờ gần 1 ngày. Trong lúc chờ đợi, là những người phục vụ lãnh đạo, chúng tôi ai cũng lo lắng nhưng đồng chí Nguyễn Phú Trọng không hề trách cứ mà luôn động viên, chia sẻ. Đối với những chuyến công tác trong nước, đồng chí luôn chọn đến những thôn, xã khó khăn nhất và đến không chỉ để thăm hay tặng quà mà còn tìm hiểu đời sống người dân, xem tình hình kinh tế - xã hội ở đó như thế nào và nên làm gì để nâng cao đời sống. Mọi suy nghĩ, việc làm của đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn nghĩ cho dân, vì dân”.

Rất nhiều những câu chuyện trên đường công tác, hay khi ở cơ quan, đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn tôn trọng chức năng công việc của từng người cán bộ, tạo môi trường, động viên cấp dưới làm việc. Đồng chí cũng là người sống liêm khiết, là tấm gương sáng ngời cho toàn thể anh em Quốc hội.

Ông Trần Đình Đàn vinh dự có 1 nhiệm kỳ phục vụ, làm việc cùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh tư liệu).

Ông Trần Đình Đàn bộc bạch: “Năm 2009, cán bộ chuyên trách Quốc hội được cấp đất, cấp nhà và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng là người có trong danh sách đầu tiên nhưng cũng là người duy nhất từ chối nhận phần đáng lẽ ra mình được nhận. Khi gặp tôi, đồng chí nói rất từ tốn: “Chú Đàn ạ, xin được đất rất khó. Chú và anh em Văn phòng Quốc hội đã vất vả để có được dự án này cho cán bộ, anh rất mừng. Xin được đất đã khó, chia đất còn khó hơn, chú làm như thế nào để không mất đoàn kết trong cơ quan. Chú Đàn đưa anh ra khỏi danh sách, khi nghỉ hưu nếu được phân công thì anh sẽ nhận, còn bây giờ xin nhường anh em”.

"Cả một nhiệm kỳ tôi làm việc cùng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ đồng chí hay vợ con đồng chí nhắc đến chuyện tạo điều kiện, cất nhắc anh em, họ hàng, người thân trong công việc. Đến cả đám cưới con của mình, đồng chí Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ mời các gia đình thân thiết và sau đó gửi thiệp báo hỷ chứ không muốn phiền đến ai. Một con người sống giản dị, liêm khiết, luôn hy sinh mình vì mọi người! Tổng Bí thư vẫn luôn nhắc nhở phải học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ và chính đồng chí là người học tập theo tấm gương của Bác rõ nhất” - ông Trần Đình Đàn nói.

Người lãnh đạo giản dị, tình cảm

Là người mang nhiều trọng trách lớn lao, phải luôn nghĩ đến những việc quốc gia đại sự, thời gian dành cho bản thân và gia đình đã rất ít ỏi, ấy vậy mà đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn không quên quãng thời gian khi có nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Đình Đàn đồng hành trong quá trình công tác. Bởi thế, mỗi lần có dịp về Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đều dành thời gian đến thăm hỏi sức khỏe thân sinh của ông Đàn và ân cần trò chuyện với những người con cháu trong gia đình.


Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình ông Trần Đình Đàn. Ảnh: NVCC.

Ông Trần Đình Đàn chia sẻ: “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi vào lòng Nhân dân cả nước và với gia đình tôi, anh là một người vô cùng đặc biệt. Tôi là “người lính” phục vụ anh, anh bận nhiều việc như thế mà vẫn luôn dành thời gian đến thăm gia đình tôi. Lúc đó, anh không còn là người lãnh đạo cấp cao nữa mà thân tình như “người anh lớn” trong nhà. Thăm hỏi sức khỏe hai cụ thân sinh nhà tôi, rồi lại qua hỏi han về công việc, kết quả học tập của từng đứa con, đứa cháu trong nhà. Với người già, hay người trẻ, anh cũng đều quan tâm chu đáo. Ông cụ nhà tôi (ông Trần Quốc Thại - nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh - PV) nay đã 93 tuổi, đến bây giờ vẫn luôn nhắc đến đồng chí Nguyễn Phú Trọng với tất cả niềm kính trọng”.

Những câu chuyện về đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn được ông Đàn nhắc lại để con cháu học tập, noi theo.

Học tập đức tính giản dị, khiêm nhường và giàu lòng yêu thương của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, ông Trần Đình Đàn luôn tự rèn bản thân theo tấm gương người lãnh đạo. Những câu chuyện trong quá trình công tác, cách đối nhân xử thế, lối sống giản dị và cả đạo đức, nhân cách cao cả của đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn được ông nhắc lại để con cháu học tập, noi theo.

May mắn 2 lần được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ẵm bồng trên tay khi đến thăm gia đình, em Trần Lê Gia Linh (cháu nội ông Trần Đình Đàn) chia sẻ: “Em được ông bà, bố mẹ lưu giữ tấm ảnh và kể lại câu chuyện lúc em hơn 6 tháng tuổi và khi em gần 4 tuổi được ông Nguyễn Phú Trọng bế trên tay. Lúc còn nhỏ, em chưa hiểu hết nhưng bây giờ khi càng lớn, nhìn bức ảnh em lại càng trân trọng và vô cùng tự hào. Bây giờ được nghe thêm nhiều câu chuyện về ông Nguyễn Phú Trọng, em càng thêm trân quý và ngưỡng mộ. Em sẽ luôn chăm ngoan, cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để xứng đáng với niềm vinh dự đó”.

Em Trần Lê Gia Linh luôn trân trọng lưu giữ bức ảnh khi được Tổng Bí thư ẵm bồng.

Không chỉ vậy, đến cả sau này khi ông Trần Đình Đàn đã nghỉ hưu, lúc gặp lại đồng chí Nguyễn Phú Trọng với cương vị là người đứng đầu Đảng ta nhưng đồng chí vẫn hỏi han thân tình về gia đình, cuộc sống.

“Những dịp gặp gỡ như vậy, chúng tôi thường nhắc lại chuyện cũ trong quá trình công tác. Mới gần đây thôi, khi biết anh ốm, tôi đã đến thăm, anh vẫn thế dù mệt nhưng miệng vẫn nở nụ cười và nói không sao để mọi người an tâm. Và có lẽ, luôn gần gũi, thân thiện, giản dị như thế nên trong suốt quá trình lãnh đạo, hay ở cả đời thường, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã tạo được niềm tin và huy động được tinh thần đoàn kết trong anh em đồng chí, trong toàn Đảng, toàn dân, hết lòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - ông Trần Đình Đàn nói rồi lặng đi.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng luôn ân cần, thân tình khi đến thăm gia đình ông Đàn. (Ảnh NVCC).

13h38 phút ngày 19/7/2024, trái tim của một nhân cách lớn ngừng đập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở về với thế giới của người hiền, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong các tầng lớp nhân dân cả nước và cả kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế. Những câu chuyện, ký ức đẹp về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng sẽ mãi ghi dấu, trở thành điểm tựa tinh thần, bài học quý giá để mỗi người học tập, noi theo.

Video: Ông Trần Đình Đàn chia sẻ ký ức mãi không quên với đồng chí Nguyễn Phú Trọng.

Chủ đề BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mớiEmagazineTruyền hìnhBáo nói