Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà tết cán bộ lão thành cách mạng

(Baohatinh.vn) - Nhân dịp Tết Canh Tý 2020 và hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều19/1, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết các cán bộ lão thành trên địa bàn TP Hà Tĩnh, TX Hồng Lĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà tết cán bộ lão thành cách mạng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng thăm hỏi, tặng quà cụ Trần Thế Lộc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đã tới thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà cụ Trần Thế Lộc - cán bộ lão thành cách mạng 75 năm tuổi Đảng ở TP Hà Tĩnh.

Cụ Trần Thế Lộc (SN 1925) hiện là đảng viên thuộc Chi bộ 5, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Cụ là cán bộ được rèn luyện và trưởng thành qua 2 cuộc kháng chiến và trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cụ từng giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn tỉnh, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh và vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng 3 cùng nhiều huân, huy chương khác. Đặc biệt, cụ đã 3 lần được gặp Bác Hồ.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà tết cán bộ lão thành cách mạng

Tới thăm, tặng quà cụ Trần Thế Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của cụ và các cán bộ lão thành cách mạng; ân cần thăm hỏi, dặn dò cụ giữ gìn sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy chúc gia đình cụ đón tết cổ truyền đầm ấm, an lành; tiếp tục phát huy truyền thống, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà tết cán bộ lão thành cách mạng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng thăm hỏi, tặng quà, chúc tết cụ Nguyễn Hữu Thân

* Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã đến thăm hỏi, tặng quà, chúc tết cụ Nguyễn Hữu Thân và cụ Trần Quốc Kính - cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Cụ Nguyễn Hữu Thân năm nay 102 tuổi, 75 năm tuổi Đảng, là cán bộ tiền khởi nghĩa. Sớm giác ngộ cách mạng, ngày 12/11/1944, đảng viên Nguyễn Hữu Thân tham gia Mặt trận Việt Minh và được giao nhiệm vụ Phó Chỉ huy lực lượng tự vệ toàn huyện Can lộc.

Từ 1945 – 1957, đảng viên Nguyễn Hữu Thân gia nhập Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 1957, cụ chuyển công tác về Khu ủy Khu 4, sau đó được điều về công tác tại Ban Nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ Tĩnh.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thăm hỏi, tặng quà tết cán bộ lão thành cách mạng

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng thăm hỏi, tặng quà, chúc tết cụ Trần Quốc Kính

Cụ Trần Quốc Kính là cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Chủ tịch UBND huyện Can Lộc. Với những đóng góp đối với sự nghiệp sự đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đảng viên Trần Quốc Kính đã được Nhà nước trao tặng huân chương và nhiều bằng khen, giấy khen, huy chương, kỷ niệm chương.

Nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng kính chúc các cụ mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu nỗ lực trong học tập, công tác, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX

Bộ Chính trị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX

Trên cơ sở tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo, góp ý, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đảm bảo chất lượng cao, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong nhiệm kỳ 2025 -2030.
Đồng Lộc có tân Bí thư Đảng ủy xã

Đồng Lộc có tân Bí thư Đảng ủy xã

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy xã Dương Văn Tuấn bày tỏ bản thân sẽ không ngừng rèn luyện nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, sâu sát cơ sở, gần gũi Nhân dân; cùng với tập thể BCH, BTV Đảng ủy xã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
Thành Sen - khí thế xưa, khát vọng mới

Thành Sen - khí thế xưa, khát vọng mới

Thành Sen bước vào thu, những con phố vốn rộn rã bỗng chậm lại, khoác lên mình tấm áo trầm mặc, tĩnh lặng, như thì thầm kể câu chuyện về ngày sục sôi khí thế Cách mạng Tháng Tám.