Mạch nguồn tri ân

(Baohatinh.vn) - Hiếm có dân tộc nào trên thế giới mà các thời kỳ của lịch sử luôn gắn liền với những cuộc đấu tranh chống ngoại xâm như dân tộc Việt Nam. Mỗi ngọn núi, dòng sông, cánh đồng, nương bãi… đều ghi dấu những chiến công anh hùng. Máu xương của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hòa vào đất đai, cho dân tộc nở hoa độc lập, kết trái tự do. Tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với nước trở thành trách nhiệm, đạo lý, tâm nguyện và lẽ sống của thế hệ hôm nay.

>> Tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách ở xã Nam Hương (Thạch Hà).

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách ở xã Nam Hương (Thạch Hà).

Trải qua 2 cuộc chiến tranh, Hà Tĩnh đã có nhiều thế hệ thanh niên tình nguyện lên đường, anh dũng đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế. Hàng vạn người con quê hương đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ, hàng ngàn người mang trên mình thương tích trở về, “khi trở gió lại đau nhức nhối”, hàng vạn bà mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, hàng vạn người vợ đêm đêm thao thức thương nhớ chồng, hàng vạn người con thiếu vắng bàn tay dìu dắt của người cha trong cuộc đời, hàng trăm nữ thanh niên xung phong (TNXP) để lại tuổi xuân trên những cung đường, nhận về mình những đắng cay, thua thiệt... Tất cả là để cho đất nước, quê hương hôm nay thanh bình. Thế hệ chúng tôi và mai sau mãi ghi nhớ những chiến công oanh liệt của hàng vạn người con anh hùng trên đất nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng.

Đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.
Đón các anh về yên nghỉ trong lòng đất mẹ.

Tháng bảy, ở các nghĩa trang liệt sỹ, từng dòng người là cựu chiến binh, gia đình của các liệt sỹ cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là ĐVTN tìm về với lòng thành kính tri ân. Nghi ngút khói hương, ngào ngạt hoa thơm. Những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ. Có những người vợ đưa con đến thắp hương cho những người bố mà cả bố và con chưa một lần biết mặt nhau. Có những người mẹ ở tuổi “gần đất, xa trời” đến thắp nén hương trên phần mộ con để thỏa nguyện trước khi nhắm mắt. Nhiều năm liền, chúng tôi đi theo đoàn lãnh đạo tỉnh đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, trong lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Đặc biệt nhất là phút lắng lòng mặc niệm, thành kính thắp hương trên từng phần mộ, trải lòng mình trong không gian tĩnh lặng, trong bầu không khí trang nghiêm, nhìn những hàng mộ trắng thẳng đều như đội hình của các anh năm xưa trước giờ ra trận. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sỹ, biết ơn các gia đình, những người mẹ, người cha, người vợ, người con đã cống hiến những người thân yêu nhất của mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Theo con đường 70 – đường tránh vượt qua tọa độ lửa Đồng Lộc mở vào những năm 69, 70 của thế kỷ trước, chúng tôi dừng chân dâng hương tại Miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP (đơn vị C555-N55-P18) ở xã Phú Lộc (Can Lộc) với lòng thành kính tưởng nhớ sự hy sinh cao cả của các anh chị. Nơi đây, trong tâm trí của những cựu TNXP Đại đội C555-N55 Hà Tĩnh vẫn còn khắc sâu đêm 13/11/1972 định mệnh. 23 cán bộ, chiến sỹ TNXP đã vĩnh viễn ra đi không kịp một lời nhắn gửi cho gia đình, đồng đội. Để tưởng nhớ các anh, các chị, đồng đội, nhân dân và các nhà hảo tâm đã xây dựng miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP tại xóm Trà Sơn, Phú Lộc với tổng kinh phí hơn 852 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh, đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ. (Ảnh tư liệu)
Lãnh đạo tỉnh, đồng đội, bà con nhân dân Hương Sơn và thân nhân đưa các anh về an nghỉ trong lòng đất mẹ. (Ảnh tư liệu)

Công trình là tình cảm tri ân của đồng đội, nhân dân và của các doanh nghiệp đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tổng đội TNXP 55 làm nhiệm vụ san lấp đường, vá đường ở Đồng Lộc và khu vực các xã lân cận có khoảng 1.000 người. Ngoài C551, Tiểu đội 4 C552, Đại đội trưởng Nguyễn Tri Ân được phong tặng danh hiệu anh hùng, còn có C557 được phong là “Đại đội thép” với tên tuổi của các liệt sỹ: Nguyễn Triều Chung, Nguyễn Văn Bổn… Với đồng đội và người thân, linh hồn họ mãi bất tử, tên tuổi họ mãi sáng lên cùng đất nước, quê hương.

Đến thăm Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài (TP Hà Tĩnh), sau khi thắp hương, dâng hoa lên phần mộ của người thân, chúng tôi đứng lặng hồi lâu trước những ngôi mộ nằm khiêm nhường ở góc bên phải nghĩa trang, sau cây đại tỏa hương thơm ngào ngạt. Đấy là những ngôi mộ UBND huyện Thạch Hà quy tập năm 2007 từ cung đường 21 thuộc địa phận các xã: Thạch Xuân, Ngọc Sơn, Bắc Sơn, Thạch Vĩnh.

Bà Bùi Thị Nga - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết: “Quá trình quy tập được chuẩn bị công phu, chu đáo, có những phần mộ tìm thấy nằm trong khu vực vườn nhà dân. Trong số đó, có người là TNXP, có người là bộ đội, lái xe. Tuy vậy, trong 25 phần mộ chỉ có 7 người có tên. Dẫu chưa biết tên tuổi, quê quán các anh chị nơi đâu nhưng đưa được các anh chị về nằm cùng đồng đội ở đây là chúng tôi yên tâm lắm rồi!”. Ru giấc ngủ cho các anh chị 7 năm qua có gió và tiếng kinh cầu nguyện của các tăng ni, phật tử chùa Cảm Sơn. Ngày lễ, tết, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố cũng như nhân dân thường xuyên viếng thăm. Hẳn rằng, linh hồn các liệt sĩ đã được thỏa nguyện nơi chín suối.

Nghĩa trang liệt sỹ Nầm tọa lạc trên dãy đồi cao nhìn xuống con đường 8A, thuộc địa phận xã Sơn Châu (Hương Sơn). Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.000 liệt sỹ, trong đó, hơn 600 liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Phần lớn các ngôi mộ được đưa về đây an táng đều không rõ tên tuổi, quê quán, đơn vị… Nghĩa trang được xây dựng từ năm 1977, được sắp xếp thành hàng ngang, lối dọc trang nghiêm và thoáng đãng. Từ năm 1999, Đội quy tập mộ liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào (thuộc Bộ CHQS tỉnh) đã tiến hành tìm kiếm, quy tập để đưa hài cốt các anh về với đất mẹ.

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ và 10 nữ liệt sỹ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc

Hàng năm, đến hết mùa khô của Lào (đầu tháng 5 ở Việt Nam), lãnh đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và huyện Hương Sơn lại sang nước bạn dự lễ bàn giao hài cốt các liệt sỹ, tổ chức đưa rước về quê hương và an táng các anh trong lòng đất mẹ. Đó thực sự là những ngày thiêng liêng và thấm đẫm tình Việt - Lào, tình quân dân, tình cảm tri ân sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh với những người con đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả. Những vòng hoa chen ngập lối đi. Khói hương nghi ngút. Người dân, đặc biệt là ĐVTN huyện nhà đã về đây dâng hương tưởng niệm các anh. Dù nhiều hài cốt chưa có tên tuổi, chưa tìm thấy gia đình nhưng gia đình lớn của các anh là đất nước và nhân dân, là các cấp ủy đảng và chính quyền luôn ôm ấp, vỗ về, chăm sóc các anh, thỏa nguyện linh hồn người đã khuất và an lòng người còn sống.

Những ngọn nến tri ân lung linh tỏa sáng tên tuổi và chiến công của những anh hùng liệt sĩ, soi rọi tâm hồn, tình cảm của những người đang sống, giúp họ quên đi những toan tính nhỏ nhặt đời thường mà vươn lên học tập, công tác, xứng đáng với món quà vô giá mà cha anh trao lại cho mỗi người - hòa bình, độc lập, dân tộc.

Những ngọn nến trên mặt đất cùng cháy lên như những vì sao trên trời lung linh tỏa sáng đất nước, quê hương, tạo ra sức mạnh nội sinh cho cả dân tộc chiến thắng đói nghèo và lạc hậu, bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của cha anh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast