Miền ký ức giữa lòng phố thị từ đồ chơi dân gian Trung thu

(Baohatinh.vn) - Giữa lấp lánh đèn điện, tiếng nhạc công nghệ hòa cùng nhịp sống hối hả, những món đồ chơi Trung thu dân gian vẫn lặng lẽ giữ lại nét đẹp truyền thống trên phố thị Hà Tĩnh.

Giữa tiết trời Hà Tĩnh dịu nhẹ đầu thu, những tuyến phố trung tâm như Phan Đình Phùng, Nguyễn Huy Tự, Hải Thượng Lãn Ông... bắt đầu khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của "mùa trăng". Hai bên đường, những gian hàng bày biện đủ loại đèn ông sao, đèn kéo quân, trống tay... tạo nên một bức tranh đậm màu Trung thu truyền thống.
Từng gian hàng ven đường bày biện những món đồ chơi truyền thống như: đèn ông sao, trống lôi, mặt nạ ông Địa, đầu lân giấy bồi, đèn kéo quân…
Trẻ nhỏ sà vào các quầy đèn lồng đủ sắc màu, đập trống liên hồi, giơ cao những chiếc mặt nạ giấy bồi ngộ nghĩnh. Tiếng trống tay, tiếng cười trẻ thơ, tiếng gọi nhau í ới đi mua đèn đã đưa không khí trung thu đến thật gần.
Đèn Trung thu hiện đại có thể phát sáng, nháy đèn, chạy pin và phát nhạc, nhưng đèn truyền thống thì phát sáng bằng... ký ức. Những chiếc đèn ông sao năm cánh được làm từ tre vót mỏng, dán giấy bóng kiếng đỏ, vàng, xanh, vẫn là lựa chọn của nhiều người dân Hà Tĩnh.
“Tôi ưu tiên cho con chọn những món đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống tay, mặt nạ giấy bồi. Mỗi năm chỉ có một cái Tết Trung thu, nếu không dạy con về ý nghĩa truyền thống từ bây giờ, sau này các con sẽ nghĩ Trung thu chỉ là dịp được tặng quà, ăn bánh", chị Nguyễn Phan Cẩm Mai - người dân xã Cẩm Bình chia sẻ.
Tại các cửa hàng lớn, trống lôi, đầu lân và đèn lồng là mặt hàng đắt khách. Nhiều gia đình mua cho con để tập múa lân, nhiều trường học cũng đặt mua để tổ chức rước đèn, phá cỗ cho học sinh. Mặt nạ giấy bồi ông Địa, chú Tễu, chú Cuội với kiểu dáng dân gian, nét vẽ tay độc đáo cũng rất hút khách. Những sản phẩm này có giá từ 20.000 – 100.000 đồng/cái cho loại thường và gần cả triệu đồng cho những loại gia công tỷ mỷ.


Các tuyến phố kinh doanh đồ Trung thu ở Hà Tĩnh bắt đầu nhộn nhịp từ cuối tháng 7 âm lịch, nhưng phải đến tuần cận rằm, không khí mới thật sự sôi động. "Tầm giữa tháng Bảy âm lịch là tôi đã bắt đầu lên đơn hàng để chuẩn bị cho mùa Trung thu. Năm nay, tôi ưu tiên chọn đồ chơi truyền thống như đèn ông sao, trống lôi, mặt nạ giấy bồi, đầu lân giấy... được làm thủ công, đảm bảo an toàn cho trẻ em. Mấy ngày gần đây lượng khách tăng vọt gấp 3- 4 lần so với ngày thường. Nhiều phụ huynh dẫn con tới chọn đèn lồng, mặt nạ... đặc biệt là những món đồ gợi nhớ Trung thu xưa", chị Phạm Hồng Vân - chủ cửa hàng đồ trang trí ở phường Thành Sen cho biết.
Khi ánh trăng lên cao, những chiếc đèn lồng được thắp lên, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt trẻ thơ. Không cần loa đài, sân khấu, các khu phố tự trở thành sân khấu dân gian thu nhỏ, nơi trẻ em được hóa thân thành nhân vật cổ tích. Không khí ấy như nhắc nhở người dân về cội nguồn, về sự giản dị và sâu sắc trong văn hóa Việt.
“Tôi dắt con đi chọn đèn, ra phố, hoà vào dòng người để con biết Tết Trung thu đẹp như thế nào”, chị Phan Như Quỳnh - phường Thành Sen cho biết.
Giữa lấp lánh đèn điện, tiếng nhạc công nghệ và nhịp sống hối hả, những món đồ chơi Trung thu dân gian vẫn lặng lẽ giữ lại nét đẹp truyền thống. Những gian hàng đồ chơi dân gian, những tiếng trống tay vang lên giữa phố thị đang thắp sáng một Trung thu đầy ký ức, vừa xưa cũ, vừa rất đỗi thân quen.
Video: Sắc màu đồ chơi dân gian phủ kín phố phường Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói