Một nửa, sau 20 năm, vẫn cứ là Modern Talking

Tại Hà Nội vào ngày 26 và 27/11 tới, người hâm mộ sẽ gặp lại một Thomas Anders của Modern Talking trong vẻ ngoài mới, không phải là chàng trai tóc đen xoăn với đôi mắt đa tình, nhưng vẫn là người say đắm hết mình khi cất tiếng hát You’re My Heart, You’re My Soul.

“Dường như có hai người khác nhau: Tôi nghĩ nhiều người tin rằng bây giờ tôi chẳng có điểm gì chung với chàng trai rất nổi tiếng với Modern Talking những năm 80” - Thomas Anders từng tâm sự.

Mái tóc bồng bềnh, mắt nhìn xa xăm

Những ai tin vào luân hồi hẳn sẽ nghĩ Thomas Anders và Dieter Bohlen đã nợ nhau rất nhiều trong kiếp trước.

Vào tháng 2/1983, nhạc sĩ 29 tuổi tới từ Oldenburg Dieter Bohlen và giọng ca trẻ 20 tuổi tới từ Koblenz Thomas Anders lần đầu gặp nhau tại studio Gamburg. Khi đó, cả hai không đoán được rằng, chỉ hai năm sau, họ cùng nhau lao thẳng tới vị trí đầu của một nửa bảng xếp hạng âm nhạc danh giá trên thế giới.

Thomas Anders gửi lời chào đến khán giả Việt Nam

Tại thời điểm này, Bohlen đơn giản muốn tìm một ca sĩ phù hợp để thể hiện bản tiếng Đức ca khúc Pick Up The Phone. Anders tới bên chiếc mic, cất giọng hát câu đầu tiên và anh lập tức nhận được việc. Dù còn trẻ tuổi nhưng Anders đã sở hữu giọng hát rất chuyên nghiệp.

mot nua sau 20 nam van cu la modern talking

Thomas Anders ngày nay

Anders tên thật là Bernd Weidung, sinh ngày 1/3/1965 ở Munstermeifeld trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Anh lần đầu biểu diễn khi mới lên 7, trong ngày thánh Micola tại trường học. Kể từ lúc bé thơ đó, anh đã quyết tâm rằng một ngày nào đó sẽ trở thành ca sĩ.

Năm 15 tuổi, anh lấy nghệ danh là Thomas Anders và ít lâu sau, cho ra đời đĩa đơn đầu tiên mang tên Judy.

Anders từng giành giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc nhưng thực tế, anh chưa phải một ca sĩ tiếng tăm, kể cả khi đã gặp Bohlen và thu âm thêm một số ca khúc nữa. Thế nên, Anders vẫn chỉ coi ca hát như một niềm vui bên cạnh việc học hành của mình.

Mãi tới năm 1984, Bohlen, sau 5 năm làm việc cật lực, quyết định cho mình một kỳ nghỉ ở đảo Mallorca thơ mộng, và tại nơi đây, tức cảnh sinh tình, anh đã viết You"re My Heart, You"re My Soul. Khi đó, Anders cùng bạn gái đang đi nghỉ tại một đảo khác, không biết rằng, người bạn cùng ban nhạc Modern Talking sắp đưa cho ca khúc khiến họ nổi danh trên thế giới chỉ sau một đêm.

Ra mắt vào ngày 29/10/1984, You’re My Heart, You’re My Soul - single đầu tay trong album ra mắt The 1st Album của Modern Talking – nhanh chóng leo lên vị trí đầu tiên BXH Đức và đứng tại đó suốt 6 tuần. Không chỉ thế, ca khúc cũng giữ vị trí quán quân tại 35 quốc gia, bán được hơn 8 triệu bản trên thế giới và được đón nhận bởi mọi tầng lớp từ thanh niên tới người già, được bật từ đám cưới tới vũ trường…

Thành công nối tiếp thành công, mái tóc xoăn đen bồng bềnh, đôi mắt xa xăm, gu ăn mặc bóng bẩy của Thomas Anders hay ngược lại, mái bờm vàng bù xù, lối ăn mặc phóng khoáng tuềnh toàng của Dieter Bohlen đều chạy thẳng vào giấc mơ của biết bao cô gái.

Có còn Modern Talking thuở nào?

Nhiều năm sau, khi nhìn lại, cả hai thành viên Modern Talking đều thấy mình ngày đó trông hơi kì cục. Theo Bohlen: “Hiện giờ, dĩ nhiên, tôi nghĩ mái tóc của mình thật buồn cười nhưng khi đó, mọi người đều vậy. Còn Thomas, cậu ấy để tâm rất nhiều tới thời trang và những thứ đại loại thế. Tôi thì không quan tâm lắm. Adidas tài trợ trang phục cho tôi và tôi nghĩ "Cũng được, nếu là quà thì bạn có thể mặc nó lên sân khấu’”.

Bản thân Anders lạc quan hơn: “Vẻ bề ngoài của tôi bây giờ hi vọng trông khá hơn. Tôi đơn giản là già đi và mong là đã sáng suốt hơn một chút".

mot nua sau 20 nam van cu la modern talking

Thomas Anders (trái) cùng Dieter Bohlen thời hoàng kim của Modern Talking

Còn về âm nhạc?

“Nó luôn là như vậy. Tôi nghĩ đó là nhạc pop mà bạn có thể nhảy theo. Và tất nhiên, nó rất đột phá vào thời điểm những năm 80. Luis Rodriguez và tôi sáng tạo âm thanh – thứ rất độc đáo và thường bị bắt chước lại. Những âm thanh đó đi khắp thế giới. Rất nhiều ca khúc có âm thanh giống như của chúng tôi năm 1985”, Bohlen nói trong phim tài liệu. “Tôi khá chắc rằng những âm thanh này sẽ quay trở lại”.

Rõ ràng Bohlen đã nhận định đúng. Sau hơn 30 năm, với hai lần cộng tác rồi chia tay, mỗi người đi theo sự nghiệp riêng nhưng giai điệu sôi động, dễ nhớ của Modern Talking vẫn được nhiều người nằm lòng. Tính tới thời điểm hai người tan rã năm 2003, ban nhạc đã bán được 120 triệu đĩa, đưa họ thành nghệ sĩ Đức có lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất lịch sử, vượt cả Scorpions, Boney M, Rammstein, Snap!...

Trong đêm nhạc cuối cùng, cả hai đã rất thăng hoa, không quá bi lụy bởi họ biết họ sẽ đều tiếp tục bước đi trên con đường âm nhạc, chỉ là không đi với nhau. Tới nay, cả hai vẫn hoạt động tích cực và được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.

Cuối tháng này, một nửa của Modern Talking, ca sĩ hát chính Thomas Anders sẽ tới biểu diễn tại Hà Nội. Vào thời kỳ hoàng kim cách đây 20 năm, cả hai từng dự định tới Việt Nam nhưng mãi tới bây giờ, nó mới thành sự thật. Do đó, Anders rất xúc động. Anh đề nghị ban tổ chức chạy lời bài hát ở màn hình để mọi người cùng hát theo những ca khúc quen thuộc của Modern Talking.

Rõ ràng, Anders giờ không còn là chàng trai lãng tử năm nào. Anh đã ngoài 50, chỉn chu, gọn gàng nhưng trái tim và tâm hồn vẫn mãi là Morden Talking khiến người nghe nhún nhảy yêu đời.

Theo TTVH

Đọc thêm

Đường về nhà

Podcast: Đường về nhà

Câu chuyện kể về Tuấn sau những biến cố đầu đời, trở về trong vòng tay gia đình. Tuấn nhận ra tác hại của việc nghiện game và đã có những hành động thức tỉnh giới trẻ sống tốt hơn..
Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Podcast Truyện ngắn: Ánh sáng cuối đường hầm

Trong cuộc đời mỗi người, có những lúc ta tưởng chừng như đang đi trong đường hầm vô vọng. Thế nhưng, chỉ cần tia sáng nhỏ, một tình yêu thương chân thành, ta có thể tìm thấy lối ra.
Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Hiện tượng chưa từng có nhờ 'Mưa đỏ'

Sau thành công của bộ phim “Mưa đỏ”, không chỉ cuốn tiểu thuyết cùng tên được bạn đọc săn đón mà nhiều cuốn sách liên quan tới Thành cổ Quảng Trị cũng có nhu cầu tăng đột biến.
"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

"Ì ạch" số hóa tài liệu thư viện

Số hóa thư viện là yêu cầu quan trọng trong việc hình thành văn hóa đọc, cũng là bước đi cần thiết thực hiện chuyển đổi số của ngành Thư viện Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

Podcast Truyện ngắn: Tiếng gọi bên sông

"Tiếng gọi bên sông" của tác giả Vũ Ngọc Giao là một câu chuyện cảm động về cuộc gặp gỡ tình cờ trên bến sông đã gắn kết một cậu bé đầy tổn thương với một ông lão cô đơn.
Podcast Tản văn: Cây đa làng

Podcast Tản văn: Cây đa làng

Với nhiều người, cây đa cổ thụ là một hình ảnh biểu tượng của làng quê. Không chỉ là nơi che mát, cây đa còn là chứng nhân của bao thăng trầm, là nơi lưu giữ những ký ức của làng.
Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Vu Lan - vẹn tròn mùa hiếu hạnh

Trong không khí trang nghiêm, ấm cúng, đại lễ Vu Lan tại các ngôi chùa trên địa bàn Hà Tĩnh đã được tổ chức trọn vẹn, giữ gìn những giá trị tinh thần thiêng liêng vốn có.
Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Podcast tản văn: Ra đi Bác dặn, còn non nước…

Thu sang, lòng người Việt Nam rộn ràng bao xúc cảm. Cả nước tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9, nhưng sâu thẳm trong tim mỗi người dân Việt vẫn là lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.
Mùa thu đón Tết

Mùa thu đón Tết

Tôi không nghĩ, ngoài bộ từ điển tiếng Việt lại còn bộ từ điển ngôn ngữ nước nào có mục từ “Tết Độc lập”. Đó là cái tết chỉ của riêng người Việt Nam. Hai chữ “độc lập” bao giờ cũng ngân vang niềm kiêu hãnh về chủ quyền quốc gia, dân tộc.
Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Podcast tản văn: Cảm xúc mùa tựu trường

Thu về, lòng lại rộn ràng một cảm xúc thân quen. Đó là mùa tựu trường, mùa của những bước chân rụt rè, của những nụ cười trong veo, và những ước mơ được ươm mầm.
Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Podcast Tản văn: Trời thu nắng ấm Ba Đình

Ngày Quốc khánh 2/9 - bản hùng ca bất diệt được viết bằng máu và hoa. 80 năm đã trôi qua, hình ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập và những vần thơ của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng mãi.