Man Utd đã sa thải HLV Ruben Amorim sau những phát ngôn gây chấn động nhằm vào ban lãnh đạo CLB. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha công khai chỉ trích các lãnh đạo tại Old Trafford sau trận hòa 1-1 với Leeds United. Ông rời Old Trafford sau 14 tháng đầy hỗn loạn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Trong quãng thời gian cầm quân, Amorim chỉ giành được 24 chiến thắng sau 63 trận, tương đương tỷ lệ thắng 38,71%. Đây là thành tích rất tệ, thậm chí còn kém hơn cả Frank O’Farrell, HLV bị sa thải năm 1971, người chỉ thắng 30 trong 81 trận với tỷ lệ 37,04%.
Amorim tự đẩy mình vào tình thế nguy hiểm khi có màn phát biểu gây sốc trong buổi họp báo sau trận. Ông tỏ ra không hài lòng với việc bị gọi là “HLV trưởng” và yêu cầu phải được xưng là “HLV trưởng đội một”. Ngoài ra, nhà cầm quân sinh năm 1985 còn bóng gió chỉ trích giám đốc bóng đá Jason Wilcox sau khi thương vụ chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Antoine Semenyo của Bournemouth không thành công.
Dù từng khẳng định sẽ không từ chức, Amorim lại đòi hỏi thêm quyền kiểm soát trong bối cảnh CLB gặp bế tắc trên thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Man Utd đã không chờ đợi thêm và quyết định chấm dứt hợp đồng với cựu HLV Sporting Lisbon.
Ở mùa giải trước, Amorim để thua Tottenham trong trận chung kết Europa League và chỉ giúp Man Utd cán đích ở vị trí thứ 15 tại Premier League. Ông cũng không thể khắc phục triệt để những vấn đề nơi hàng thủ, dù kết quả mùa này có phần cải thiện.
Bàn thắng của Brenden Aaronson trên sân Elland Road khiến Man Utd nối dài chuỗi 15 trận sân khách liên tiếp không giữ sạch lưới, thành tích tệ nhất trong lịch sử CLB. Kể từ khi Amorim nắm quyền, "Quỷ đỏ" chỉ có đúng một lần thắng liên tiếp, đó là chuỗi ba chiến thắng trong năm trận bất bại hồi tháng 10.