CHÍNH THỨC: Chelsea bổ nhiệm HLV mới thay thế Enzo Maresca

HLV Liam Rosenior đã chính thức xác nhận việc ông sẽ rời Strasbourg để đảm nhận cương vị HLV trưởng Chelsea trong thời gian tới.

610660517-940616398291222-3819583463058261494-n.jpg

HLV Liam Rosenior xác nhận ông đã “đạt thỏa thuận” để tiếp quản vị trí HLV trưởng Chelsea, đồng thời thừa nhận đây là cơ hội mà ông không thể từ chối khi được mời thay thế Enzo Maresca tại sân Stamford Bridge.

Chiến lược gia người Anh sẽ rời Strasbourg (đội bóng đối tác của Chelsea) sau cuộc đàm phán diễn ra vào ngày 5/1. Phát biểu trong buổi họp báo của Strasbourg hôm nay, Rosenior cho biết: “Tôi chưa ký hợp đồng, nhưng đã đạt thỏa thuận với Chelsea. Điều này thực sự rất quan trọng, bởi đây là trường hợp khác với thông lệ khi chưa từng có ai đưa ra tuyên bố trước khi ký hợp đồng. Mọi thứ đã được thống nhất và có thể sẽ hoàn tất trong vài giờ tới. Tôi có mặt ở đây vì tôi quan tâm đến CLB này và thấy cần thiết phải trực tiếp trả lời các câu hỏi hôm nay trước khi bước sang chặng đường mới.”

Sau khi Maresca rời Stamford Bridge trong bối cảnh căng thẳng vào tuần trước, Rosenior nhanh chóng nổi lên là ứng viên số một. Tuy nhiên, thương vụ bị chậm lại do BlueCo (tập đoàn đầu tư sở hữu cả Chelsea lẫn Strasbourg) cần cân nhắc hài hòa lợi ích của hai CLB. Về phía Strasbourg, đội bóng đang tìm kiếm HLV mới, trong đó Gary O’Neil là một trong những cái tên được cân nhắc.

Nói về quãng thời gian gắn bó với Strasbourg, Rosenior chia sẻ đầy xúc động: “18 tháng qua là quãng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp chuyên môn của tôi. Tôi đã gặp những con người tuyệt vời, tạo nên những ký ức đáng nhớ và làm nên lịch sử. Tất cả không thể xảy ra nếu thiếu sự đầu tư của ban lãnh đạo và nỗ lực của Chủ tịch CLB.”

Ông cũng tiết lộ từng nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, bao gồm cả các CLB dự Champions League và luôn minh bạch điều đó với Chủ tịch Marc Keller cùng ban lãnh đạo. “Tôi sẽ yêu Strasbourg suốt phần đời còn lại, nhưng tôi không thể từ chối Chelsea,” Rosenior khẳng định.

Liam Rosenior khẳng định ông không thể từ chối lời mời từ Chelsea (Ảnh: TeamTalk).

Liam Rosenior khẳng định ông không thể từ chối lời mời từ Chelsea (Ảnh: TeamTalk).

HLV Liam Rosenior sẽ rời Strasbourg trong bối cảnh đội bóng trẻ trung của ông đang đứng thứ 7 tại Ligue 1. Chiến lược gia người Anh có mối quan hệ gắn bó từ lâu với 3 trong số 5 giám đốc thể thao của Chelsea, yếu tố được xem là nền tảng quan trọng giúp quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ.

Cựu HLV Hull City được đánh giá là một trong những HLV trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Anh. Đáng chú ý, Chelsea sẽ không cần thực hiện sự thay đổi chiến thuật lớn, bởi triết lý của Rosenior được cho là phù hợp và có nhiều điểm tương đồng với khuôn mẫu mà người tiền nhiệm xây dựng.

Ở thời điểm hiện tại, Chelsea đang đứng thứ 5 tại Premier League. Đội bóng thành London sẽ làm khách trên sân Fulham vào giữa tuần này, trước khi trở về sân nhà tiếp đón Arsenal ở lượt đi bán kết Carabao Cup vào tuần tới.

Thethao247

Đọc thêm

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Havertz kết liễu Chelsea ở Emirates

Bàn thắng ở phút bù giờ thứ bảy của Kai Havertz giúp Arsenal đánh bại Chelsea 1-0 trong trận bán kết lượt về Carabao Cup, qua đó giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận.
Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Toàn bộ lãnh đạo LĐBĐ Malaysia từ chức

Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.
Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Ronaldo tiến sát kỷ lục 1.000 bàn thắng

Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.
Mất chốt chặn quan trọng, U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết

Mất chốt chặn quan trọng, U23 Việt Nam dừng bước ở bán kết

Sự thay đổi về chiến thuật giúp cho U23 Trung Quốc thể hiện hình ảnh khác hẳn. Tuy nhiên, việc mất chốt chặn rất quan trọng là Hiểu Minh do chấn thương khiến cho U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó để rồi phải dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026.