(Baohatinh.vn) - Sau bão số 10, nhiều sân Pickleball ở Hà Tĩnh hư hỏng nặng, số còn lại không đủ phục vụ dù nhu cầu rèn luyện thể thao của người dân. Các chủ sân đang nỗ lực khắc phục hậu quả nhưng phải một thời gian nữa mới có thể hoàn thành.
Cơn bão số 10 đã để lại hậu quả nghiêm trọng cho Hà Tĩnh, trong đó, nhiều sân Pickleball bị phá hủy hoàn toàn. Khung thép gãy đổ, mái tôn bị cuốn bay, sàn sân ngập đầy bùn đất và rác thải là hình ảnh dễ thấy của nhiều cụm sân. Trong ảnh: Cụm sân Hậu Giang (đường Lê Hầu Tạo, phường Thành Sen) với khung thép gãy đổ, mái tôn bay tứ tung, sàn sân ngập bùn đất và rác thải.
Việc sửa chữa các sân Pickleball bị hư hại đang gặp nhiều trở ngại do thiếu hụt nhân lực lành nghề và vật liệu xây dựng khan hiếm. Các nhóm thợ làm việc cầm chừng trong điều kiện thiếu thốn nhân lực khiến quá trình phục hồi bị kéo dài hơn dự kiến.
Hệ thống hàng rào, cột thép tại sân Pickleball bị quật đổ, nhiều mảnh vỡ nằm la liệt.
Không chỉ cơ sở hạ tầng sân Pickleball bị tàn phá mà hàng loạt thiết bị, dụng cụ phục vụ người chơi cũng chịu thiệt hại nặng nề. Nhiều sân vốn được đầu tư đầy đủ tiện nghi như: tủ lạnh, quạt mát, bình nước, bóng tập, vợt, ghế ngồi... bị hư hỏng, ẩm mốc hoặc cuốn trôi, không còn khả năng sử dụng. Có những vật dụng đắt tiền, vừa mới mua chưa lâu, nay phải ngậm ngùi đem bỏ vì không thể sửa chữa. Thiệt hại này không chỉ khiến chi phí phục hồi tăng cao mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sự thoải mái của khách hàng khi đến sân.
"Tôi đầu tư khoảng 2 tỷ đồng xây dựng sân từ tháng 9/2024, nhưng đến nay vẫn chưa thu hồi được vốn. Bão số 5 vừa qua khiến tôi mất gần 100 triệu đồng để sửa chữa, giờ bão số 10 lại khiến toàn bộ sân hư hỏng hoàn toàn. Khung thép kiên cố cũng bị quật đổ, xem như mất trắng. Trước mắt, chúng tôi sẽ cố dọn dẹp đống đổ nát, nhưng thực sự chưa biết có dám đầu tư lại không, vì thiên tai liên tục thế này quá rủi ro", anh Phan Trọng Hải - chủ sân Pickleball Bằng Hữu (phường Thành Sen) ngậm ngùi.
Sau bão, cụm sân Bằng Hữu đã nhanh chóng tập trung nguồn lực để sửa chữa trước một vài sân ngoài trời chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nhằm kịp thời đón khách trở lại và duy trì hoạt động. Việc ưu tiên các sân thiệt hại ít giúp giảm áp lực tài chính trước mắt, đồng thời tạo không gian chơi tạm thời cho người dân trong lúc chờ các sân khác phục hồi. Trong khi đó, số lượng sân có mái che bị sập hoàn toàn đang được khoanh vùng, lên phương án khắc phục từng bước vì chi phí sửa chữa, lắp dựng lại mái và khung thép quá lớn.
"Các chủ sân đang chủ động tìm giải pháp bền vững hơn để sân pickleball chống chọi tốt với bão. Cần gia cố khung thép chắc chắn, móng sâu, mái che thiết kế thoát gió và dùng vật liệu nhẹ, bền, dễ tháo lắp. Làm kỹ từ đầu tuy tốn kém hơn nhưng giúp hạn chế rủi ro, tránh thiệt hại lớn khi thiên tai xảy ra. Đây cũng là cơ hội để tư duy lại cách đầu tư hạ tầng sân chơi, hướng đến mô hình thích ứng tốt hơn với thiên tai trong tương lai", ông Phạm Văn Thanh - đơn vị sửa chữa khung, mái sân Pickleball cho biết.
Trong khi chờ đợi công tác sửa chữa hoàn tất, một số sân đã chủ động dựng mái bạt, khắc phục tạm thời một số hạng mục thiết yếu để duy trì hoạt động nhằm xoay vòng lợi nhuận và giữ chân khách hàng. Dù cơ sở vật chất còn sơ sài, người dân vẫn đến chơi nhằm giữ thói quen rèn luyện thể thao. "Đợt này muốn thuê sân rất khó, nhất là vào khung 16h - 20h hằng ngày, gọi đặt trước cũng thường hết chỗ. Nhiều hôm đành nghỉ chơi dù rất muốn ra sân để vận động", anh Nguyễn Lâm (phường Trần Phú) cho biết.
Trước đây, vào khung giờ cao điểm buổi tối và cuối tuần, các sân Pickleball tại Hà Tĩnh luôn trong tình trạng đông khách, chật kín người chơi, nên thời điểm này, nhiều người chơi Hà Tĩnh phải xếp hàng, đợi sân Pickleball "hồi sinh" sau bão do số lượng sân hoạt động chỉ còn lại khoảng 60%.
Anh Bùi Thắng - chủ sân Volley ở đường Nguyễn Trung Thiên cho biết: "Sau bão, tôi liên tục nhận được điện thoại hỏi về tình hình sân, nhiều người muốn đặt chỗ sớm vì nhu cầu chơi rất lớn. Tuy nhiên, đội thợ quá ít, vật liệu khan hiếm, khiến tiến độ sửa chữa chậm hơn dự kiến. Thời gian này, không chỉ bản thân tôi mà nhiều chủ sân áp lực khá lớn vì khách hỏi liên tục mà chưa thể đáp ứng, trong khi sân bị hư hỏng nặng thì vẫn đang phải chờ phương án phù hợp để xử lý".
Dưới sức tàn phá của bão số 10, cộng đồng Pickleball tại Hà Tĩnh đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chung tay nỗ lực của chủ sân, người thợ và người chơi đang từng bước hồi sinh không gian thể thao yêu thích. Hiện một số sân được sửa chữa đã gần mở cửa đón khách trở lại, mang lại niềm vui và động lực cho cộng đồng.
Video: Nhiều sân Pickleball tan hoang sau bão số 10.