127 triệu đồng giúp "liệt sĩ" Hà Tĩnh trở về sau 39 năm báo tử làm nhà ở

(Baohatinh.vn) - Chia sẻ khó khăn với ông Phạm Văn Bình ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - "liệt sỹ" trở về quê hương sau 39 năm được công nhận hi sinh, Đoàn xã Kỳ Sơn phối hợp với nhóm "Trái tim thiện nguyện" đã kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cho ông ngôi nhà tình nghĩa.

127 triệu đồng giúp “liệt sĩ” Hà Tĩnh trở về sau 39 năm báo tử làm nhà ở

Tại chương trình ca nhạc từ thiện do Đoàn xã Kỳ Sơn tổ chức, các nhà hảo tâm đã góp sức xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Phạm Văn Bình

Ông Phạm Văn Bình (64 tuổi, quê ở thôn Mỹ Thuận, xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) sau 39 năm “hi sinh” tại Campuchia và được công nhận liệt sỹ, đầu tháng 11/2018, thông qua mạng xã hội, người thân biết ông còn sống đang lưu lạc ở Campuchia nên đưa ông trở về nhà.

Theo giấy báo tử, vào tháng 9/1977, ông Bình nhập ngũ vào đơn vị Đoàn 8, Quân khu 9, tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia; hi sinh ngày 21 tháng 2 năm 1979, trong trường hợp chiến đấu mất tin.

127 triệu đồng giúp “liệt sĩ” Hà Tĩnh trở về sau 39 năm báo tử làm nhà ở

Các nhà hảo tâm tặng quà cho ông Bình

Để để giúp ông Bình vượt qua khó khăn, Đoàn xã Kỳ Sơn đã huy động được 127 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để xây dựng cho ngôi nhà tình nghĩa với tổng diện tích hơn 60 m2, mái ngói 3 gian.

127 triệu đồng giúp “liệt sĩ” Hà Tĩnh trở về sau 39 năm báo tử làm nhà ở

Niềm vui của ông Bình bên ngôi nhà tình nghĩa chuẩn bị hoàn thành

Dự kiến trong gần 1 tháng nữa ngôi nhà sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp ông Phạm Văn Bình ổn định cuộc sống ở quê hương trong quãng đời còn lại.

Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ xã Kỳ Sơn.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast