Nhộn nhịp chợ hoa quả Tết

(Baohatinh.vn) - Tết đến xuân về, trên bàn thờ gia tiên của mỗi gia đình không thể thiếu mâm ngũ quả. Đó là nét đẹp văn hóa cổ truyền của người Việt nói chung và người dân Hà Tĩnh nói riêng. Còn ba ngày nữa mới đến thời khắc giao thừa, ấy vậy mà chợ hoa quả Tết đã nhộn nhịp kẻ bán người mua khiến cho không khí Tết càng thêm háo hức.

Từng bãi dưa vàng óng bày bán trên vỉa hè
Từng bãi dưa vàng óng bày bán trên vỉa hè

Chúng tôi có mặt ở chợ TP Hà Tĩnh – trung tâm mua sắm lớn nhất của người dân Hà Tĩnh. Bao trùm khu chợ là không khí nhộn nhịp, người người tấp nập. Tại các hàng bán hoa quả, không khí đông đúc hơn bao giờ hết. Các tiểu thương luôn hiểu và chiều được lòng “thượng đế”. Đó cũng là lí do vì sao lượng hàng đổ về nhiều, đáp ứng đủ nhu cầu của mọi người dân.

Cũng như mọi năm, thị trường hoa quả Tết năm nay rất phong phú, đa dạng, bao gồm nhiều chủng loại, xuất xứ từ nhiều vùng, miền khác nhau, như: táo, lê, xoài cho đến cam, quýt, thanh long… Nhưng năm nay nhộn nhịp hơn cả là các gian hàng chuối, dứa và dưa đỏ. Tại đây, người người chen chúc nhau để lựa chọn cho mình những món hàng đẹp nhất, chất lượng nhất.

Chuối luôn là mặt hàng "nóng" trong mâm ngũ quả ngày Tết
Chuối luôn là mặt hàng "nóng" trong mâm ngũ quả ngày Tết

Từng xe tải chở chuối của các nhà buôn cứ nườm nượp nối đuôi nhau đi về khu vực trung tâm thành phố. Chuối ngập tràn cả phố phường Hà Tĩnh. Loại chuối được người dân ưa chuộng là chuối ngự, được chuyển về từ Quảng Trị, Khánh Hòa và từ Lào “du nhập” qua cửa khẩu. Chuối ngự quả to, đẹp, đều tăm tắp. Giá cả của chúng cũng đa dạng, loại đẹp có giá từ 120 - 200 ngàn/nải, nải vừa khoảng 70-80 ngàn/nải. Riêng với chuối chín giá cả có rẻ hơn.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Hoài An (TP Hà Tĩnh) cho biết: “Chuối ngự đây là chuối lấy từ Khánh Hòa. Năm nay, nhà tôi nhập về 300 buồng chuối để cung ứng cho thị trường Tết”.

Chuối ngự dường như là lựa chọn hàng đầu của người dân để kết nên mâm ngũ quả. Chị Nguyễn Thị Lan (phường Bắc Hà) chia sẻ: “Chuối năm nay rất đẹp. Tôi đã chọn cho mình được cả một buồng với 6 nải chuối vừa mắt để về thắp hương. Mua cả buồng nên giá có rẻ hơn là mua lẻ từng nải”.

Khu vực bán dứa cũng sôi động không kém. Cả cây và quả dứa được kết thành từng bòn, mỗi bòn 6 cây, trông rất lạ mắt. Dứa được nhập từ Thanh Hóa vào, giao động từ 10-15 ngàn/đồng mỗi cây.

Dứa cũng là sự lựa chọn số nhiều của người dân
Dứa cũng là sự lựa chọn số nhiều của người dân

Khác với năm ngoái, chợ hoa quả tết năm nay dường như thiếu bóng của quả bưởi, thay vào đó là dưa hấu. Chị Trần Thị Mai (TP Hà Tĩnh) – một nhà buôn dưa hấu lâu năm cho hay: “Dưa hấu đợt Tết chủ yếu là dưa hấu Quảng Ngãi với hai loại dưa tròn và dưa dài. Ngoài ra, chúng tôi còn nhập về loại dưa kim cô nương (vỏ màu vàng) từ Tiền Giang ra”.

Dưa được xếp ra tràn ngập trên vỉa hè trông rất hấp dẫn và được rao bán với giá từ 15-20 ngàn/kg tùy theo từng chủng loại. Sức mua của người dân khá lớn, càng về cận Tết người mua càng đông hơn. Khu vực vỉa hè xung quanh chợ đã đông, trong đình chợ lại càng rộn ràng hơn. Còn ba ngày nữa mới đến năm mới nhưng nhà nhà, người người đã có mặt ở chợ hoa quả, để lựa chọn được cho mình mâm ngũ quả đẹp nhất dâng lên cầu cúng tổ tiên, với ước mong cầu xin một năm sức khỏe, may mắn, mưa thuận gió hòa.

Mâm ngũ quả là thành tố không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết của mỗi nếp nhà. Đó chính là nét văn hóa riêng, phong tục cổ truyền độc đáo của dân tộc, thể hiện vẻ đẹp tâm hồn của con người Việt Nam, luôn luôn hướng về cội nguồn, tổ tiên, nhất là trong những thời khắc linh thiêng và trọng đại.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast