Vũ Quang lập “Quỹ Tình thương” hỗ trợ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh

(Baohatinh.vn) - Huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với hội đồng hương địa phương tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thành lập “Quỹ Tình thương”, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp chung tay giúp đỡ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Vũ Quang lập “Quỹ Tình thương” hỗ trợ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh

Danh sách các các gia đình được nhận hỗ trợ từ Hội đồng hương Vũ Quang.

Nhằm hỗ trợ con em địa phương đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam, UBND huyện Vũ Quang đã phối hợp với hội đồng hương địa phương tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thành lập “Quỹ Tình thương”, kêu gọi tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp cùng chung tay giúp đỡ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Chỉ sau 3 ngày phát động (25-28/8/2021) quỹ đã quyên góp được gần 150 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ các gia đình có người thân tử vong do nhiễm COVID-19 và các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà và bệnh viện. Hiện tại, trong đợt 1, quỹ đã hỗ trợ 98 trường hợp, với số tiền gần 80 triệu đồng, kịp thời động viên tinh thần, tiếp thêm động lực để các công dân vững tâm vượt qua đại dịch COVID-19.

Vũ Quang lập “Quỹ Tình thương” hỗ trợ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh

Nhiều con em Vũ Quang ở miền Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nhận được sự giúp đỡ từ huyện nhà và Hội đồng hương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Vũ Quang Trần Bình Lâm chia sẻ: “Với tinh thần “một miếng khi đói bằng một gói khi no", chính quyền, người dân Vũ Quang và các mạnh thường quân đã chung sức, đồng lòng cùng bà con vượt qua thời điểm khó khăn do đại dịch COVID-19...”.

Vũ Quang lập “Quỹ Tình thương” hỗ trợ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh

Vợ chồng chị Lưu Thị Thanh (SN 1987, quê ở xã Đức Bồng; hiện đang sinh sống, làm việc tại Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh) được Hội đồng hương Vũ Quang hỗ trợ 1 triệu đồng.

Nhận hỗ trợ từ hội đồng hương, vợ chồng chị Lưu Thị Thanh (SN 1987, quê ở xã Đức Bồng) làm nghề tự do, hiện đang ở Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh), xúc động cho biết: "Hơn 2 tháng nay, dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là khi cậu con trai đầu lòng và chồng không may nhiễm COVID-19, tôi phải chạy ăn từng bữa, vay mượn đủ đường.

May mắn là cả con và chồng đều đã bình phục. Mắc kẹt ở TP Hồ Chí Minh giữa đại dịch, chúng tôi rất xúc động và biết ơn khi nhận được sự hỗ trợ từ chính đồng hương của mình".

Vũ Quang lập “Quỹ Tình thương” hỗ trợ con em xa quê gặp khó khăn do dịch bệnh

Sự hỗ trợ kịp thời từ hội đồng hương và huyện nhà đã giúp vợ chồng chị Thanh có thêm động lực để vượt qua khó khăn của dịch bệnh.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast