Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Ở vòng 13 Ngoại hạng Anh, Man City đã xuất sắc ngược dòng hạ Chelsea 2-1 nhờ các pha lập công của Kevin De Bruyne cùng Riyad Mahrez. Thắng lợi này giúp Man xanh leo lên thứ 3 với 28 điểm, đồng thời đẩy Chelsea xuống thứ 4 với 2 điểm ít hơn.

Bàn thắng:

Man City: De Bruyne (29“), Mahrez (37”); Chelsea: Kante (21")

Bước vào trận thư hùng tại Etihad, Man City và Chelsea đều tung ra lực lượng gần như mạnh nhất của họ thời điểm hiện tại. Với Man xanh, những hảo thủ như Rodri, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling, Benjamin Mendy hay Sergio Aguero đều xung trận.

Trong khi đó, Chelsea cũng có những quân bài chất lượng như N"Golo Kante, Jorginho, Matteo Kovacic, Christian Pulisic hay Tammy Abraham. Một điểm đáng lưu ý là HLV Frank Lampard quyết định cất ngôi sao trẻ Mason Mount trên ghế dự bị như một quân bài chiến lược.

Đúng như giới chuyên môn dự đoán, cả Man City cùng Chelsea đều nhập cuộc với quyết tâm cao độ. Ngay phút thứ 4, The Citizens đã đưa ra lời cảnh báo khiến nhiều fan Chelsea thót tim. Nhận đường chuyền thông minh của Aguero, De Bruyne thoát xuống sút bóng chéo góc trong vòng cấm đi sạt cột dọc The Blues.

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Tuy nhiên, cũng chỉ 4 phút sau, Chelsea đưa ra câu trả lời đầy sức nặng. Riyad Mahrez để mất bóng cực kỳ hớ hênh bên cánh phải tạo điều kiện cho Chelsea tổ chức lên bóng thần tốc. Abraham chuyền cho Willian băng xuống ra chân chéo góc song bóng đi chệch cầu môn Man City trong gang tấc.

Ở quãng thời gian sau đó, hai đội tiếp tục chơi ăn miếng trả miếng, để rồi tới phút 21, Chelsea tìm được bàn vượt lên dẫn trước. Xuất phát từ đường chuyền tuyệt hay của Kovacic, Kante chạy chỗ thông minh loại bỏ sự đeo bám từ hậu vệ Mendy, trước sút tung lưới Ederson trong vòng 16m50.

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất
Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Bị dẫn bàn, Man City vùng lên mạnh mẽ và họ nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 29 nhờ cú sút có phần may mắn của De Bruyne. Pha lập công này giúp nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh thi đấu hứng khởi, để rồi chưa đầy 10 phút sau, khoảnh khắc của một ngôi sao đã lên tiếng.

Nhận đường chuyền từ Rodri, Mahrez solo đỉnh cao vượt qua sự truy cản của Emerson lẫn Kovacic, trước khi sút hiểm hóc bằng chân trái sở trường vào góc xa giúp Man City vượt lên dẫn 2-1.

Tỷ số có lẽ đã được nới rộng lên thành 3-1 cho Man xanh nếu như cú đá của Aguero ở cuối hiệp 1 không bị xà ngang từ chối. Người đáng trách trong tình huống này chính là thủ thành Kepa, khi anh “hồn nhiên” chuyền bóng đúng địa chỉ của Aguero đang chờ sẵn.

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Sang hiệp 2, vẫn là một thế trận đôi công được hai đội tạo ra. Phút 54, Chelsea sở hữu cơ hội vàng gỡ hòa, khi Kante sút bóng ở tình huống không ai kèm trong vòng cấm. Thế nhưng, Fernandinho đã có mặt kịp thời ngăn chặn thành công, cứu cho Man City một bàn thua trông thấy.

Quãng thời gian sau đó, Man City thể hiện rõ bản lĩnh của mình với sự chắc chắn ở khâu phòng ngự, sắc sảo trong tấn công. Nếu không có tài năng của Kepa, có lẽ Chelsea đã phải nhận thêm bàn thua sau các pha ra chân của Mahrez hay De Bruyne.

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Thậm chí, ở phút bù giờ thứ 3, lưới của Chelsea đã bị rung lên lần 3 sau cú sút đập đất của Sterling. Dù vậy, nhờ sự can thiệp của VAR, đội khách đã không phải nhận bàn thua do cựu tiền đạo Liverpool đã việt vị.

Tuy nhiên, tỷ số 2-1 cũng là quá đủ để Man City có màn lội ngược dòng thành công, qua đó đút túi 3 điểm quan trọng. Hiện tại, Man xanh leo lên thứ 3 với 28 điểm, đồng thời đẩy Chelsea xuống thứ 4 với 2 điểm ít hơn. Dù vậy, đoàn quân của HLV Pep Guardiola giờ vẫn kém đội đầu bảng Liverpool 9 điểm.

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Bản lĩnh lên tiếng, Man City đưa Chelsea trở lại mặt đất

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast