Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Ở vòng cuối La Liga 2018-2019, Real Madrid thua 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu, qua đó khép lại mùa giải thất bại toàn tập.

Bước vào cuộc tiếp đón Betis, HLV Zinedine Zidane trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ gồm Marcos Llorente, Valverde, Brahim Diaz và Vinicius Junior. Ở vị trí trấn giữ khung thành, Navas được chọn bắt chính.

Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin đây có thể là trận đấu cuối cùng của thủ môn Keylor Navas trong màu áo Real Madrid. Mùa tới, HLV Zidane vẫn đặt niềm tin vào Courtois. Với lực lượng không phải mạnh nhất, Los Blancos không thể tạo ra được sức ép lớn về phía khung thành Betis.

Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Real không quá áp đảo Betis ở đầu hiệp 1.

Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Thủ môn Keylor Navas có thể bắt trận cuối cùng trong màu áo Real Madrid

Lối chơi áp sát rất nhanh của Real Betis khiến các học trò của HLV Zidane gặp khó khăn trong việc triển khai bóng bên từ hai biên. Không những vậy, đội khách còn tỏ ra đặc biệt nguy hiểm với các pha lên bóng nhanh. Giovani Lo Celso chính là cái tên làm khung thành Real liên tục chao đảo nhờ kỹ thuật và khả năng dứt điểm sắc lẹm.

Real nhiều thời điểm tỏ ra lấn lướt, song sự thiếu kết dính giữa hàng tiền vệ và hàng công là nguyên nhân khiến Kền Kền Trắng không thể sở hữu nhiều cơ hội quá rõ nét. Chính bởi vậy, hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tình huống dứt điểm đáng chú ý nhất trong hiệp đầu tiên là cú sút của Benzema đưa bóng đi trúng cột Real Betis.

Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Bước sang hiệp 2, Real cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng, Real Madrid tiếp có hiệp 1 đáng thất vọng khi không thể tạo nên thế trận áp đảo trước Real Betis. Không những không tìm được bàn thắng, đội chủ nhà còn bất ngờ phải nhận trái đắng từ pha dàn xếp tấn công chuẩn mực từ Betis.

Phút 61, Sau đường chuyền kiến tạo của Andres Guardado, Loren Moron dứt điểm chính xác mở tỉ số cho Real Betis trước chủ nhà Real Madrid. Pha lập công này giúp Betis càng đá càng tự tin, trong khi Real dường như buông xuôi với những bước chạy uể oải.

Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis
Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Gần 15 phút sau, bàn thứ hai đến với Betis đến như một hệ quả tất yếu sau quãng thời gian chơi lấn lướt. Nhận đường chuyền thuận lợi từ Junior Firpo, Jese không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gia tăng cách biệt lên 2-0 cho Real Betis. Đến lúc này, Real suy sụp hoàn toàn và gần như không có sự phản kháng nào quyết liệt.

Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis
Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis
Hạ màn La Liga: Real thua mất mặt Betis

Phút 77, HLV Zidane điều chỉnh đội hình khi Lucas vào sân thế chỗ của Benzema. Trong khi đó, Gareth Bale vẫn ngồi trên ghế dự bị và thậm chí cười đùa dù Real đang bị dẫn bàn. Tuy nhiên, thế trận của Real cũng không có gì cải thiện.

Chung cuộc, Real thua trận muối mặt 0-2 trước Betis ở vòng cuối La Liga, qua đó khép lại một mùa giải thất bại toàn tập. Họ về đích thứ 3 với 68 điểm, xếp sau Barcelona và Atletico Madrid.

Theo Lao động

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast