Thêm một nhà báo bị sát hại, vứt xác ở Mexico
Đây là vụ nhà báo bị sát hại thứ hai ở Mexico kể từ sau khi Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador nhậm chức vào ngày 1/12/2018.
Ngày càng có nhiều vụ sát hại nhà báo diễn ra tại Mexico.
Thi thể nhà báo Rafael Murua Manriquez, 34 tuổi, được tìm thấy vào chiều 20/1/2019 bên cạnh một con đường nối hai thị trấn Santa Rosalia và San Ignacio ở Tây Bắc Mexico, văn phòng công tố viên của bang Baja California Sur cho biết trong một thông báo.
Murua là giám đốc của một đài phát thanh cộng đồng ở bang Baja California Sur đồng thời là thành viên của một chương trình bảo vệ các nhà báo bị đe dọa kể từ năm 2017. Theo thông báo của văn phòng công tố viên, thi thể của Murua có nhiều vết thương ở ngực khi được tìm thấy.
Mexico thường xuyên xuất hiện trong danh sách những quốc gia bị xem là nguy hiểm đối với tính mạng của nhà báo. Theo thống kê, kể từ năm 2000 đến nay, đã có 122 vụ nhà báo bị sát hại ở đất nước này. Trong năm ngoái, các vụ giết người ở Mexico đã tăng hơn 15%, lên hơn 33.000 vụ.
Phương Đặng
(Theo Reuters)
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Singapore vẫn giữ vị trí thứ hai thế giới về thu hút nhân tài
Thế giới ngày qua: Taliban tấn công, hơn 100 nhân viên an ninh Afghanistan thiệt mạng
Bà Melania Trump đăng Twitter trấn an dư luận sau gần một tháng “mất tích”
Thông tin mới nhất về “kế hoạch B” của Thủ tướng Theresa May
26 người giàu nhất thế giới có tài sản bằng 3,8 tỷ người nghèo nhất
Thế giới ngày qua: Tấn công nghiêm trọng nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở Mali
Chính phủ Mỹ bao giờ mở cửa trở lại?
Xuất hiện cực Nga - Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Thế giới nổi bật trong tuần: Việt Nam được cân nhắc đăng cai hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2
Bloomberg: Việt Nam tăng mua hàng hóa Mỹ để cân bằng cán cân thương mại