Quyên góp hơn 215 triệu đồng từ đêm nhạc từ thiện "Màu hoa đỏ"

(Baohatinh.vn) - Nhằm kêu gọi xây dựng nhà tình nghĩa cho cựu binh Phạm Văn Bình, vừa qua, Đoàn thanh niên xã Kỳ Sơn (huyện Kỳ Anh) phối hợp với nhóm "Trái tim thiện nguyện" tổ chức chương trình đêm nhạc từ thiện "Màu hoa đỏ".

Bài viết "Liệt sỹ Hà Tĩnh trở về bất ngờ sau 39 năm báo tử" được đăng tải trên Báo Hà Tĩnh điện tử vào ngày 8/11/2018 thông tin, cựu chiến binh Phạm Văn Bình (SN 1959 trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh) đi bộ đội vào năm 1977, có giấy báo tử từ năm 1993.

Năm 2018, sau hơn 39 năm thất lạc, cựu binh Phạm Văn Bình trở về quê hương với hai bàn tay trắng khi bố mẹ cùng anh trai đều đã qua đời. Không giấy tờ tùy thân, sức khỏe ngày càng giảm sút, ước mơ nhỏ nhoi của ông là có một căn nhà nhỏ để đưa vợ cùng con gái từ Campuchia về quê hương sinh sống.

Quyên góp hơn 215 triệu đồng từ đêm nhạc từ thiện “Màu hoa đỏ”
Quyên góp hơn 215 triệu đồng từ đêm nhạc từ thiện “Màu hoa đỏ”

Những tiết mục đặc sắc đã mang lại một đêm nhạc ấm tình yêu thương

Với mong muốn chia sẻ những mất mát to lớn của cựu binh Phạm Văn Bình, Đoàn xã Kỳ Sơn đã kêu gọi các nhà hảo tâm góp sức xây nhà tình nghĩa cho ông bằng đêm nhạc từ thiện "Màu hoa đỏ".

Từ sự ủng hộ của khán giả, các nhà hảo tâm, đêm nhạc đã thu về số tiền gần 215 triệu đồng.

Quyên góp hơn 215 triệu đồng từ đêm nhạc từ thiện “Màu hoa đỏ”

Đông đảo người dân tới tham dự đêm nhạc từ thiện

Ban Tổ chức đã dành 137 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho cựu chiến binh Phạm Văn Bình; 53 triệu hỗ trợ chị Nguyễn Thị Hương (SN 1975, trú tại thôn Bình Sơn, xã Kỳ Sơn, sống độc thân, bị thiểu năng trí tuệ) và 10 triệu đồng tu sửa căn nhà cho anh Nguyễn Huy Phượng (SN 1984, trú tại thôn 2, xã Kỳ Sơn) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn giao thông, mất sức lao động 81%.

"Đây là năm thứ 3, Đoàn xã Kỳ Sơn tổ chức chương trình ca nhạc từ thiện nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng, xã hội hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Hy vọng xã tiếp tục nhận được sự đồng hành và ủng hộ của các nhà hảo tâm chung tay vì lợi ích cộng đồng, để những hoàn cảnh khó khăn được sống một cuộc đời ý nghĩa" - anh Nguyễn Song Hào - Bí thư Đoàn xã Kỳ Sơn chia sẻ.

Chủ đề Từ thiện - nhân đạo

Đọc thêm

Truyện cười: Vé số

Truyện cười: Vé số

Một bà vợ hay ngoại tình, mỗi lần như vậy bà ta nói với chồng: “Em trúng xổ số nên hôm nay nhà mình ăn tươi”. 
Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Lionel Messi: Nước mắt thằng hề

Khi Lionel Messi đăng đàn phản ứng với phát biểu của Eric Abidal, thành viên BLĐ Barcelona, đó như giọt nước mắt của một thằng hề.
Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Các địa phương ở Hà Tĩnh ráo riết phòng, chống virus Corona

Với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, các địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung triển khai nhiều biện pháp tích cực nhằm chủ động phòng ngừa và đối phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

2 bác sỹ Bệnh viện Nhi Trung ương “cắm chốt” tại Nghi Xuân

Từ ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân mở thêm Phòng khám Nhi khoa do các bác sỹ đến từ Bệnh viện Nhi trung ương đảm nhận. Đây là một trong những nội dung thuộc dự án “Đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhi khoa ban đầu" tại Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân gian đoạn 2019 – 2021.
5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

5 xã ở Hà Tĩnh tái phát dịch tả lợn châu Phi

Sau khi đã qua 30 ngày có dịch tả lợn châu Phi (tính đến đầu tháng 12/2019), gần đây trên địa bàn Hà Tĩnh, dịch bệnh lại tái phát tại 5 xã thuộc 3 huyện, buộc phải tiêu hủy 58 con lợn ốm chết.