Một ngày đẹp trời, cậu con trai hỏi ông bố: Bố nè, sao bố lại theo đuổi được mẹ con?

Lấy được vợ nhờ tán nhầm "hoa có chủ"

Một ngày đẹp trời, cậu con trai hỏi ông bố: Bố nè, sao bố lại theo đuổi được mẹ con?

lay duoc vo nho tan nham hoa co chu

Ông bố trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Hôm đấy tao đi trên đường, không may thì va phải một đôi, cô gái thì rất đẹp, còn chàng trai kia thì xấu, đen và béo. Tao liền chạy lên trước mặt rồi nói "Em gái xinh đẹp ơi, làm bạn gái anh đi, bạn trai của em xấu thế kia cơ mà!".

Cậu con trai cười rạng rỡ:

- À, hình như con bắt đầu hiểu hiểu rồi đấy!

- Không phải như mày nghĩ đâu!. - ông bố nóng nảy - Sau đó tao bị thằng béo kia đấm cho một trận, xong nó đền cho tao một khoản tiền, tao đem tiền đó về quê cưới mẹ mày đấy.

Theo VNE


Theo VNE

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]