Thưa ông, chúng tôi hết kem rồi. Ông có thể dùng tạm 1 ly cà phê không có sữa được không ạ?

Truyện cười: Cà phê không sữa

Thưa ông, chúng tôi hết kem rồi. Ông có thể dùng tạm 1 ly cà phê không có sữa được không ạ?

* Một người đàn ông đi vào quán cà phê và bảo cô bồi bàn:

Truyện cười: Cà phê không sữa

Ừ thì sáng diện, trưa diện, tối cũng diện, chẳng phải là toàn diện là gì.

- Cho tôi 1 ly cà phê không có kem nhé !

- Vài phút sau, cô bồi bàn quay lại và nói:

Thưa ông, chúng tôi hết kem rồi. Ông có thể dùng tạm 1 ly cà phê không có sữa được không ạ?

* Một phụ nữ bước vào quán ăn và ngồi xuống chiếc bàn cạnh cửa sổ. Anh phục vụ bàn vội chạy đến nói:

- Thưa bà, bàn này đã có người đặt rồi ạ!

- Thế thì anh hãy bưng cái bàn này đi và mang đến cho tôi một cái bàn khác nhé!

* Một cô gái đẫy đà đi vào cửa hàng bánh và yêu cầu chi tiết:

- “Cho tôi hai cái bánh ngọt có phủ 4 thìa kem, siro dâu và nhiều nhiều hạnh nhân nhé”.

- Cô có muốn thêm anh đào không?

- Không, tôi đang ăn kiêng.

Tin liên quan:

Theo TTVH


Theo TTVH

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]