Từ khóa: "thương binh tàn nhưng không phế"

16 kết quả

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Mang trên mình nhiều vết thương của chiến tranh nhưng người cựu binh Võ Xuân Trửa (thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn là gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào của địa phương.
“Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa cử của xã hội ta

“Uống nước nhớ nguồn” và nghĩa cử của xã hội ta

Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng ghi rõ: “Cần thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an sinh con người”. Đây cũng là nội dung quan trọng về “định hướng XHCN” trong cơ chế thị trường hiện nay.
Chuyện tình xúc động của người thương binh nặng ở Hà Tĩnh

Chuyện tình xúc động của người thương binh nặng ở Hà Tĩnh

Đó là câu chuyện về tình yêu, sự hy sinh đầy xúc động của vợ chồng người lính Quân đội nhân dân Việt Nam - thương binh nặng Trần Trọng Thụy (71 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Chương (73 tuổi), ở thôn Hạ Kiều (xã Khánh Vĩnh Yên, Can Lộc, Hà Tĩnh).
"Ít hơn một cánh tay, nên tôi phải cố gắng gấp đôi người khác..."

"Ít hơn một cánh tay, nên tôi phải cố gắng gấp đôi người khác..."

Trở về cuộc sống đời thường sau chiến tranh, đối mặt với vô vàn khó khăn khi chỉ còn một cánh tay phải, nhưng thương binh Đặng Văn Hựu (67 tuổi, thôn Hồng Lĩnh, xã Vượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ "thương binh tàn nhưng không phế".
"Làm giàu rồi, phải nghĩ đến làm mới, làm đẹp cuộc sống"

"Làm giàu rồi, phải nghĩ đến làm mới, làm đẹp cuộc sống"

Ít ai nghĩ rằng, người thương binh hạng 3/4 suốt đời cần mẫn với khu vườn rừng hơn chục ha lại có được tư duy hiện đại như thế. Ông chủ vườn rừng có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm - Lê Trọng Nhị (xã Đức Bồng, Vũ Quang, Hà Tĩnh) đang làm đẹp thêm khu trang trại, vườn nhà để thưởng thức giá trị cuộc sống do chính bàn tay lao động chuyên cần của mình làm nên.
Người thương binh giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

Người thương binh giúp giải quyết việc làm cho hàng chục lao động

Cứ ngỡ sau 27 năm cống hiến trong quân ngũ, thương binh Nguyễn Mạnh Lừng (Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) sẽ an phận trong những ngày còn lại. Nhưng, không, người “thương binh tàn nhưng không phế” này luôn đau đáu với nghề truyền thống để giúp mình và cộng đồng vươn lên.
Đảo cò giữa lòng TP. Hà Tĩnh nguy cơ “xóa sổ” do bị săn, bẫy

Đảo cò giữa lòng TP. Hà Tĩnh nguy cơ “xóa sổ” do bị săn, bẫy

Việc hàng nghìn con cò trắng về trú ngụ trên đảo nhỏ giữa hồ nước trong Khu du lịch sinh thái Green Eco (tổ dân phố Bắc Tiến, phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) đã trở thành “hiện tượng” tự nhiên hiếm có và lý thú. Thế nhưng, gần đây đảo cò có nguy cơ bị “xóa sổ” do một số đối tượng săn bắn, đặt bẫy tận diệt loài chim quanh khu vực này.