Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

(Baohatinh.vn) - Mang trên mình nhiều vết thương của chiến tranh nhưng người cựu binh Võ Xuân Trửa (thôn Liên Miệu, xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) luôn là gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào của địa phương.

Chúng tôi gặp thương binh hạng 2/4 - Võ Xuân Trửa (SN 1950) khi hai vợ chồng vừa đi khám sức khỏe từ bệnh viện về. Nhiều năm nay, ông đã quen với việc bị cơn đau hành hạ khi trái gió trở trời. Thế nhưng, như con ong chăm chỉ, ngay khi hết cơn đau thì ông lại là người của công việc. Nếu không phải lăn lộn cùng các thành viên trong chi hội người cao tuổi để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thì cũng tất bật với việc chăm sóc mảnh vườn nhỏ đủ các loại cây của gia đình.

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Ngoài những buổi làm việc của Chi hội Người cao tuổi thôn Liên Miệu, tham gia các phong trào của xã, ông Trửa cũng luôn tay với mảnh vườn nhỏ đủ các loại cây ăn quả, hoa và cây cảnh của gia đình.

Rời quân ngũ trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 61%, sức khỏe yếu nhưng với ý chí và nghị lực của người lính cụ Hồ, ông đã phát huy tinh thần “thương binh tàn nhưng không phế”, tích cực tổ chức sản xuất, động viên vợ con cải tạo vườn, trồng rau, chăn nuôi các loại gia cầm để phát triển kinh tế gia đình.

Ông cũng là một trong những người đi đầu trong đăng ký xây dựng vườn mẫu, xây dựng mô hình nhà sạch - vườn đẹp.

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Gia đình ông Trửa là một trong những hộ đi đầu trong xây dựng mô hình “Nhà sạch - vườn đẹp” của địa phương.

“Mặc dù bị thương nhưng tôi cũng may mắn hơn biết bao đồng đội đã ngã xuống. Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, còn chút sức lực nào là mình phải cố gắng để phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Còn sức là còn cống hiến để xứng đáng với sự hy sinh của anh em, đồng đội” - ông Võ Xuân Trửa bộc bạch.

Không chỉ cần cù, chịu khó xây dựng kinh tế gia đình, nêu gương cho con cháu, thương binh Võ Xuân Trửa còn là người chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đi đầu trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động của địa phương...

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Ông Trửa cùng một số hội viên Chi hội Người cao tuổi thôn Liên Miệu trong một buổi họp bàn về phong trào “Người cao tuổi xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”

Năm 2012, thương binh Võ Xuân Trửa được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Liên Miệu. Lúc bấy giờ, chi hội đang gặp nhiều khó khăn từ nhân sự, tổ chức cho đến mọi hoạt động. Tiếp nhận nhiệm vụ, ông đã từng bước kiện toàn, tổ chức và đưa hoạt động của chi hội đi vào nền nếp.

Trong đó, ông đề xuất và kết nối thành lập CLB Thể dục thể thao, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau, phát động hội viên tích cực tham gia các phong trào và cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi cao gương sáng”, “Người cao tuổi xây dựng gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Cổng làng Liên Miệu được ông Võ Xuân Trửa vận động gia đình, con cháu đóng góp hàng chục triệu đồng để xây dựng.

Không chỉ làm tốt công tác tổ chức, tập hợp và tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, các chương trình hoạt động của hội, thương binh Võ Xuân Trửa còn luôn gương mẫu đi đầu trong tất cả các phong trào, các cuộc vận động.

Để làm gương cho hội viên và Nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, ông đã hiến trên 100m2 đất, 80m tường rào; hỗ trợ gần 20 triệu đồng để làm đường đi vào nghĩa trang, 12 triệu đồng để xây dựng cổng làng.

Người thương binh giỏi việc nhà, hăng hái việc làng

Để mở rộng đường liên thôn, ông Trửa đã tiên phong hiến trên 100m2 đất, 80m tường rào và nhiều cây cối.

Hằng năm, cùng với gương mẫu đi đầu trong các khoản đóng góp, ông còn kêu gọi con cháu sinh sống và làm việc ở nước ngoài đóng góp thêm hàng chục triệu đồng để xây dựng NTM.

Ông Phan Văn Thiền - Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư chia sẻ: “Cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá rất cao tấm gương mẫu mực của bác Võ Xuân Trửa. Mặc dù là thương binh, tuổi đã cao, sức khỏe yếu nhưng với khí chất công dân gương mẫu, bác đã nỗ lực xây dựng gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời cống hiến hết mình cho các phong trào của hội và của địa phương”.

Với đóng góp quan trọng của mình, những năm qua, thương binh Võ Xuân Trửa đã được các cấp, ngành huyện Kỳ Anh tặng nhiều giấy khen và phần thưởng xứng đáng; được UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2000 - 2020”.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi