Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

(Baohatinh.vn) - Hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sỹ trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, trở về quê hương, cựu binh Lê Ngọc Minh (SN 1952) đã có 44 năm cống hiến trên nhiều vai trò, nhiệm vụ công tác ở xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

Tháng 8/1972, khi vừa tròn 20 tuổi, ông Lê Ngọc Minh lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 31 (đặc công Quân khu 4). Sau 1 tháng huấn luyện tại Đoàn 22 (Quân khu 4) đóng ở huyện Hương Sơn, đơn vị ông được lệnh sang mặt trận Trung Lào thuộc tỉnh Bôlykhămxay (Lào) chiến đấu.

Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

Ông Lê Ngọc Minh - Bí thư Chi bộ thôn Hòa Sơn (xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên).

Tại đây, ông Lê Ngọc Minh cùng đơn vị đã tham gia nhiều trận đánh và giành thắng lợi. Điển hình như trận Nậm Thon (28/11/1972) diệt Trung tá Ta Phăng - Chỉ huy trưởng QK2 của lính Ngụy Lào, giải phóng đường 13 hay trận đánh luồn vào hang ổ của bọn phỉ ở Nọong Bạt (1/12/1972) giải phóng dân, củng cố lại chính quyền cho bạn...

Tháng 4/1973, Tiểu đoàn 31 được lệnh rút về Hương Sơn (Hà Tĩnh), sau đó chuyển ra TP Vinh (Nghệ An) tiếp tục huấn luyện chuẩn bị chi viện cho chiến trường miền Nam, tuy nhiên chưa kịp xuất quân thì ngày 30/4/1975 miền Nam hoàn toàn giải phóng.

Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

Các chiến sỹ Tiểu đoàn 31 (đặc công Quân khu 4) trong chiến dịch mùa khô năm 1972 tại tỉnh Bôlykhăm xay (Lào). Ảnh: Tư liệu.

Năm 1977, ông Lê Ngọc Minh phục viên về quê sinh sống. Chỉ sau khi trở về địa phương được 6 tháng, ông được bầu làm Đội phó đội sản xuất của thôn, sau đó là cán bộ HTX Nông nghiệp xã Cẩm Thịnh. Từ năm 1980 đến nay, ông liên tục đảm nhận các vai trò chủ chốt của thôn Hòa Sơn, trong đó, ngoài 3 năm làm Chi hội trưởng Hội CCB, ông Minh có 39 năm làm thôn trưởng và Bí thư Chi bộ.

Chị Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi, thôn Hòa Sơn) cho biết: “Từ khi tôi còn nhỏ đã thấy bác Minh làm cán bộ thôn, đến nay khi con cái tôi đã trưởng thành, vẫn thấy bác ấy miệt mài với việc chung. Dù tuổi cao (ông Minh năm nay 70 tuổi đời, 47 năm tuổi Đảng - PV) nhưng bác Minh vẫn năng nổ nhiệt tình đi đến từng nhà vận động người dân xây dựng nông thôn mới”.

Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

Ông Lê Ngọc Minh tuyên truyền, vận động người dân xây dựng vườn mẫu.

Là một xã miền núi khó khăn của huyện Cẩm Xuyên, Cẩm Thịnh bắt đầu xây dựng NTM từ năm 2014, đến năm 2020 mới được công nhận đạt chuẩn xã NTM. Từ đầu năm 2021, Cẩm Thịnh tiến hành xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao, trong đó Hòa Sơn là 1 trong 3 thôn đầu tiên tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Thôn Hòa Sơn có 180 hộ với hơn 800 nhân khẩu, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và làm nghề đi rừng, đời sống còn nhiều khó khăn. Ngoài hạn chế về các nguồn lực khi bước vào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn còn gặp khó khi tập hợp người dân cùng chung sức lao động, thực hiện các tiêu chí.

Ông Lê Ngọc Minh cho biết: “Khi xã có chủ trương chỉ đạo Hòa Sơn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, chúng tôi tổ chức cuộc họp thôn nhưng chỉ có khoảng 60% ý kiến đồng tình, còn lại lo ngại hoặc phản đối. Trước tình thế đó, chúng tôi tổ chức nhiều cuộc họp chi bộ để cùng bàn bạc, tìm cách tháo gỡ. Là người đứng đầu cấp ủy, tôi chủ trương phải kiên trì tuyên truyền vận động, làm gương để người dân hiểu đúng xây dựng NTM là xây dựng cho mình...”.

Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

Phát huy vai trò của các đảng viên lão thành có nhiều cống hiến để tuyên truyền chủ trương của Đảng đến người dân là cách làm mang lại hiệu quả trong vận động xây dựng NTM ở thôn Hòa Sơn (Cẩm Thịnh). Trong ảnh: Ông Lê Ngọc Minh trao đổi với cụ Nguyễn Ngân (99 tuổi đời, 75 năm tuổi Đảng).

Để thuyết phục những hộ dân chưa đồng tình với chủ trương chung, một trong những cách làm hiệu quả của Bí thư chi bộ đó là tranh thủ sự ủng hộ, vào cuộc của các đảng viên lão thành có nhiều cống hiến trong thôn trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân.

Với đặc thù nghề làm rừng, nhiều người dân có lúc ở trong rừng cả tuần không về nhà, ông Minh kiên trì tìm những thời điểm phù hợp để vận động, thuyết phục. Đi đầu làm trước, ông đã tiên phong hiến 53 m2 đất mặt tiền để mở đường trục thôn. Những việc làm của ông Minh đã góp phần quan trọng giúp người dân thôn Hòa Sơn hiểu được chủ trương xây dựng NTM là đúng đắn và đồng tình cao.

Trong gần 2 năm qua, người dân thôn Hòa Sơn đã chung sức hiến hàng nghìn m2 đất, tường bao, công trình, đóng góp hàng trăm triệu đồng và hàng nghìn ngày công để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Đến nay, thôn đã đạt 7/10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu, 3 tiêu chí còn lại mỗi tiêu chí đã đạt từ 70-80%, phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022, thôn sẽ hoàn thành các tiêu chí đề ra.

Người cựu chiến binh Hà Tĩnh 44 năm cống hiến cho phong trào địa phương

Diện mạo mới của thôn Hòa Thịnh (Cẩm Xuyên) sau thời gian nỗ lực chung sức xây dựng NTM.

Nói về quá trình nỗ lực của mình, ông Lê Ngọc Minh bày tỏ: “Là một đảng viên, một cựu chiến binh, tôi luôn xem việc được cống hiến là một niềm vinh dự, tự hào. Vì vậy, còn sức, còn được người dân tín nhiệm, Đảng giao phó thì tôi vẫn luôn cố gắng hết mình để thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Trong quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, vai trò của cán bộ cấp cơ sở vô cùng quan trọng. Trong đó, Bí thư Chi bộ thôn Hòa Sơn Lê Ngọc Minh đã phát huy phẩm chất của người đảng viên, người lính “Bộ đội cụ Hồ”, luôn đi đầu và có nhiều cách làm khéo để tuyên truyền, vận động Nhân dân cùng chung sức xây dựng và đạt được nhiều kết quả. Chúng tôi cũng đánh giá cao và ghi nhận sự cống hiến bền bỉ của ông Lê Ngọc Minh trong vai trò cán bộ thôn suốt thời gian dài vừa qua.

Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thịnh Nguyễn Hữu Thịnh

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.