Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng các vị thượng toạ, đại đức, các chức sắc và tăng, ni, phật tử một mùa Phật đản sức khỏe, hạnh phúc, an lạc.
Trong đêm Giao thừa, thời khắc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến chùa Cảm Sơn tại phường Thành Sen để thắp nén tâm hương, xin lộc đầu xuân.
Ngay sau giờ phút giao thừa thiêng liêng, nhiều người dân Hà Tĩnh đã náo nức du xuân, xin chữ đầu năm. Phong tục này đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa của người dân núi Hồng sông La trong ngày đầu năm mới.
Dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách về du xuân tại khu du lịch Thiên Cầm trung bình mỗi ngày khoảng 200 lượt, giảm rất nhiều so với năm ngoái (bình quân 1.000 lượt/ngày).
Ngay sau giờ phút đón giao thừa, thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, nhiều người dân Hà Tĩnh đã hành hương về các đền chùa trên địa bàn thành phố để cầu an, cầu tài, cầu lộc.
Đại Nài - tên gọi tự ngàn xưa đã gắn bó với bao nhiêu thăng trầm với đất và người nơi ấy. Cái tên gọi cứ gợi lên một cảm xúc vừa xa cách, vừa gần gũi, vừa kiên cường, vừa thơ mộng. Là phố thị mà sơn thủy hữu tình với sông, núi, chùa chiền... Có lẽ, cũng chính vì vậy mà năm xưa, Tướng công Nguyễn Công Trứ đã lựa chọn dừng chân trong những ngày trí sĩ ở quê nhà Hà Tĩnh…