Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

(Baohatinh.vn) - Mùa Vu lan năm nay, các chùa ở Hà Tĩnh đã có những thay đổi về hình thức tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo phòng chống dịch.

Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Thay vì tổ chức đại lễ Vu lan như mọi năm, năm nay, Ban Trị sự chùa Giai Lam chỉ tiếp nhận đăng ký làm lễ cầu siêu của người dân.

Bắt đầu từ mùng 1/7 âm lịch, phật tử khắp các vùng miền trong ngoài tỉnh đã tìm về với chùa Giai Lam (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh) để làm lễ cầu siêu, khấn nguyện. Tuy nhiên, khác với mọi năm, năm nay, các nghi lễ không tổ chức tập trung số lượng lớn mà chia thành nhóm nhỏ.

Thầy Thích Tâm Nguyện - Trụ trì chùa Giai Lam cho biết: “Thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh, năm nay, nhà chùa không tổ chức đại lễ Vu lan với nghi thức bông hồng cài áo như mọi năm, thay vào đó, từ mùng 1 - 15/7 sẽ tiếp nhận đăng ký làm lễ cầu siêu của các gia đình. Lễ cầu siêu được chia theo nhiều khung giờ trong ngày, mỗi lượt chỉ khoảng 20 gia đình để tránh việc tập trung đông người”.

Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Nhà chùa tặng quà từ thiện cho các cụ già neo đơn trên địa bàn.

Ngoài việc tổ chức lễ cầu siêu, khấn nguyện tại chùa, nhà chùa còn phát tâm từ thiện cho những hoàn cảnh khó khăn, những cụ già neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà).

Tại chùa Phổ Độ (xã Hộ Độ, Lộc Hà), nếu các năm trước tính riêng trong tháng 7 đã có khoảng 3.000 gia đình đến làm lễ theo hình thức tùy tâm. Nhưng nay, nhà chùa đã ban hành những quy định thắt chặt việc đăng ký làm lễ cầu siêu của người dân.

Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Lễ cầu siêu tại các chùa được tổ chức linh hoạt, phân theo khung giờ và đảm bảo khoảng cách.

“Ngoài việc hạn chế số người tham gia trong các buổi lễ, nhà chùa còn phân định chỗ ngồi cho phật tử để đảm bảo khoảng cách an toàn. Từ đầu tháng 7 đến nay, nhà chùa cũng đã trang bị nước rửa tay sát khuẩn, phát gần 3.500 khẩu trang cho người dân đến lễ chùa” - thầy Thích Hạnh Minh, Trụ trì chùa Phổ Độ cho biết.

Tại chùa Cảm Sơn (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh), bảng thông báo tạm hoãn các hoạt động thường niên như khóa tu bát quan trai giới, đại lễ Vu lan đã được nhà chùa dựng ngay lối vào chính điện.

Không tổ chức đại lễ Vu lan, nhà chùa khuyến khích phật tử thành tâm nguyện cầu; thực hành nghi lễ phóng sinh để cầu mong dịch bệnh qua nhanh, mọi người được bình an, mạnh khỏe.

Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Chùa Cảm Sơn thông báo tạm hoãn một số hoạt động thường niên do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Với việc các chùa lớn nhỏ ở Hà Tĩnh, không tổ chức đại lễ Vu lan, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối nhưng hầu hết mọi người đều ý thức được việc phòng dịch vẫn là quan trọng nhất.

Chị Phạm Thị Liên (thôn Hữu Ninh - xã Thạch Mỹ - Lộc Hà) chia sẻ: “Năm nay, ban trị sự các chùa không tổ chức đại lễ Vu lan, không khí có buồn hơn mọi năm. Tuy nhiên, các nhà chùa đã linh động trong cách thức tổ chức nên tôi vẫn thấy an lòng khi tìm về với cửa Phật. Đó là chủ trương đúng đắn trong tình hình dịch bệnh hiện nay”.

Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Nghi thức phóng sinh (Ảnh Đình Nhất).

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quy định về phòng chống dịch bệnh của UBND tỉnh Hà Tĩnh, năm nay, các chùa ở Hà Tĩnh sẽ không tổ chức đại lễ Vu Lan. Tùy tình hình cụ thể của từng địa phương, các chùa sẽ linh động hình thức, quy mô tổ chức lễ cầu siêu, khấn nguyện nhưng phải vừa đảm bảo các quy định an toàn phòng dịch cho tăng ni, phật tử và người dân đến lễ chùa, vừa giữ được ý nghĩa văn hóa tốt đẹp của mùa báo ân, báo hiếu”.

Bà Trần Thị Kim Hiền (pháp danh Diệu Hiếu) - Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh
Các chùa ở Hà Tĩnh không tổ chức lễ Vu lan để phòng Covid-19

Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch, linh hoạt trong cách thức hành lễ của các nhà chùa là chủ trương đúng đắn trong thời điểm hiện nay.

Vu lan là thời điểm mỗi người nhớ về công sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Báo ân, báo hiếu không cứ phải là lễ lớn, là mâm cao cỗ đầy mà đôi khi chỉ cần một phút thành tâm nguyện cầu cho cha mẹ sức khỏe, bình an; làm điều thiện để báo đáp công đức với tổ tiên.

Sự linh động trong tổ chức các nghi lễ tại nhà chùa mùa Vu lan trước diễn biến mới của dịch bệnh khiến người dân yên lòng hơn khi thực hành tín ngưỡng. Điều đó không chỉ hạn chế sự lây lan của dịch bệnh mà còn góp phần thay đổi thói quen thực hành tín ngưỡng của người dân theo hướng gọn nhẹ, văn minh mà vẫn trọn vẹn ý nghĩa.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Việc anh, việc tôi

Việc anh, việc tôi

Bầu cử là việc trọng đại, vì thế phát sinh rất nhiều văn bản, thủ tục, công đoạn, thậm chí nhiều việc không tên nên rất cần sự linh hoạt của cán bộ, công chức thuộc tất cả bộ phận. Tuy nhiên, vì quá nguyên tắc, tại một số địa phương đã xảy ra những chuyện cười ra nước mắt.
Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Podcast truyện ngắn: Bản nhạc chưa kịp kết

Tình bạn - thứ tình cảm thiêng liêng gắn kết con người bằng sự chân thành và sẻ chia. Nhưng để rồi chỉ còn là những kỉ niệm ở lại trong tim như một điều không thể quên...
Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Podcast tản văn: Thương nhớ chổi rơm

Chổi rơm - thứ vật dụng bình dị đến mức dễ bị lãng quên - lại âm thầm giữ trong mình hơi ấm gia đình, mùi rơm rạ, bóng dáng của bà, của mẹ qua bao mùa mưa nắng...
Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Podcast Tản văn: Mùa gieo hạt

Khi tháng Chạp về, đất trời lắng lại, người nông dân bắt đầu mùa gieo hạt mới, gửi xuống đất niềm tin bền bỉ về vụ mùa tốt tươi.
Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Podcast tản văn: Gom nắng mùa đông

Nắng mùa đông e ấp như một lời hứa, rằng dù mùa đông có lạnh lẽo đến đâu, vẫn luôn có những điều đẹp đẽ chờ đón những ai biết trân trọng sự bình yên.
Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.