Lễ kỷ niệm khẳng định tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt; là động lực thôi thúc dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, quyết xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện.
Giữa không khí linh thiêng của ngày Tết Độc lập, cụ Trần Hậu Hòa - người cán bộ tiền khởi nghĩa 98 tuổi đời, 78 năm tuổi Đảng ở xã Gia Hanh (Hà Tĩnh) lại xúc động ngược dòng ký ức, trở về mùa thu lịch sử năm 1945.
Với quyết tâm trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân kịp đón ngày lễ trọng đại, các địa phương ở Hà Tĩnh tiếp tục chi trả tiền trực tiếp cho người dân trên địa bàn.
Với người dân Hà Tĩnh, “Tết Độc lập” 2/9 vừa là dấu mốc lịch sử dân tộc, vừa là ngày hội thiêng liêng, hun đúc niềm tự hào, tri ân và khát vọng dựng xây quê hương.
Cũng như bao người dân nước Việt, với cụ Nguyễn Đình Lâm, 95 tuổi, ở thôn An Lộc (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), 80 năm trôi qua, những ký ức thiêng liêng, hào hùng của thời khắc cả dân tộc quật khởi đứng lên đạp đổ xiềng xích nô lệ năm 1945 mãi mãi không thể xóa nhòa.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa lịch sử to lớn của Lễ Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 139/CĐ-TTg ngày 21/8/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!