Hằng năm, khi thu về, trên khắp các nẻo đường ở Hà Tĩnh lại rực rỡ cờ hoa. Không chỉ là ngày lễ của non sông, Tết Độc lập - Quốc khánh 2/9 trong lòng người dân còn chất chứa nhiều tầng ý nghĩa: ký ức hào hùng, niềm tri ân và khát vọng vươn tới.

Ở tuổi 76, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân La Thị Tám vẫn bồi hồi khi nhớ lại những ngày Quốc khánh trong chiến tranh. Năm 1967, bà đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong và được bố trí thực hiện nhiệm vụ ở đơn vị chủ lực Đại đội 2 - GTVT, đóng tại Đồng Lộc. Nhiệm vụ của bà là đứng trên đài quan sát núi Mòi đếm bom chưa nổ để sau khi máy bay địch bay đi thì cắm tiêu đánh dấu cho công binh. “Những ngày 2/9 của thời chiến không có cờ hoa rợp trời nhưng trong lòng chúng tôi, Tết Độc lập luôn là ngọn lửa. Dù phải đối diện với cái chết bất cứ lúc nào, mỗi lần nghĩ tới ngày Quốc khánh, chúng tôi lại tự nhủ phải sống, phải chiến đấu để xứng đáng với Bác Hồ và với hai chữ độc lập” - nữ anh hùng La Thị Tám xúc động chia sẻ.
Giờ đây, khi đã đi qua chiến tranh, đã chứng kiến đất nước đổi thay từng ngày, mỗi dịp Quốc khánh, bà vẫn không khỏi nghẹn ngào. Bà thường nhắc con cháu rằng, sự bình yên hôm nay không tự nhiên mà có, nó được đánh đổi bằng máu, bằng tuổi xuân của biết bao thế hệ…
Với nhiều cựu chiến binh như ông Đinh Văn Tường (SN 1930, trú thôn Đình, xã Tứ Mỹ), Tết Độc lập không chỉ là ngày lễ kỷ niệm, mà còn là dịp nhìn lại trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và phát triển quê hương trong thời bình.

Năm 1948, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Đinh Văn Tường tình nguyện nhập ngũ, trở thành chiến sĩ Sư đoàn 308, trực tiếp tham gia nhiều chiến dịch lớn của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong đó có Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Những tháng ngày vào sinh ra tử đã rèn luyện cho ông bản lĩnh kiên cường, ý chí vượt khó và tình đồng đội son sắt.
Cựu chiến binh Đinh Văn Tường chia sẻ: “Ngày Quốc khánh đối với chúng tôi không chỉ là dịp để nhớ về lịch sử, mà còn là ngày tri ân đồng đội đã ngã xuống. Mỗi dịp 2/9, tôi thường nhắc nhở con cháu hiểu về giá trị của hòa bình, để biết trân trọng những gì mà thế hệ đi trước đã hy sinh”.
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, mang trong mình thương tích chiến tranh, ông Tường phục viên trở về quê nhà và giữ trọn ý chí của người lính, tiếp tục cống hiến trong thời bình. Ông từng đảm nhiệm nhiều cương vị tại địa phương, tận tụy với công việc, đồng hành cùng bà con phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới. Giờ đây, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, ông vẫn là điểm tựa tinh thần của con cháu, luôn nhắc nhở các thế hệ sau “uống nước nhớ nguồn”, sống hiếu nghĩa, gắn bó với quê hương.
“Niềm vui lớn nhất của người lính trở về không chỉ là hòa bình, mà còn là được chứng kiến quê hương đổi mới, đời sống bà con ngày càng ấm no. Có độc lập rồi thì trách nhiệm của chúng tôi là cùng nhau xây dựng quê hương giàu mạnh, xã hội văn minh. Có như thế, Tết Độc lập mới thực sự trọn vẹn”, ông Tường khẳng định.


Còn với lớp trẻ hôm nay, Tết Độc lập mang ý nghĩa vừa thiêng liêng vừa gần gũi, trở thành nguồn cảm hứng để nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và động lực phấn đấu trong học tập cũng như trong cuộc sống. Em Nguyễn Văn Thắng - học sinh lớp 12A6 (Trường THPT Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Tết Độc lập với em không chỉ là dịp nhắc về những ký ức chiến tranh, về những hy sinh của cha ông mà còn là động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện bản thân, nuôi dưỡng ước mơ và chuẩn bị hành trang cho tương lai.
Chúng em hiểu rằng, những giá trị của độc lập, tự do hôm nay là kết quả của xương máu và công sức của bao thế hệ. Vì thế, mỗi việc làm dù nhỏ trong học tập, trong lao động hay trong sinh hoạt đều là cách để thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần ấy và góp phần xây dựng quê hương”.

Khi nhắc nhớ về ngày Quốc khánh, mỗi thế hệ người Hà Tĩnh đều cảm nhận theo cách riêng, nhưng tất cả đều hòa quyện trong niềm tự hào về độc lập và khát vọng xây dựng quê hương. Từ quá khứ đến hiện tại, những cảm xúc ấy tạo thành một dòng chảy liên tục, làm nên sức sống đặc biệt của Tết Độc lập trong lòng mỗi người dân.
80 đã trôi qua kể từ ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Tết Độc lập là dịp để người dân soi mình vào lịch sử, tự hào, tri ân và khẳng định trách nhiệm với đất nước. Quốc khánh không chỉ là ngày đại lễ mà đã trở thành một phần tâm thức, gắn liền với tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống trong lòng mỗi người.