
3 em nhỏ mà chúng tôi nhắc đến là: Trần Phúc Vượng (11 tuổi), Trần Gia Nghĩa (9 tuổi) và Trần Thị Yến Nhi (7 tuổi). Nếu tuổi thơ của bạn bè đồng trang lứa gắn liền với nụ cười, trò chơi và giấc mơ, thì các em lại chịu bao nỗi lo, cơm áo, bệnh tật. Bởi phía sau các em là một gia đình đang quặn mình trong khốn khó: người cha gầy gò vật vã vì căn bệnh ung thư quái ác, người mẹ thường xuyên đau yếu, không đủ sức lao động.
Căn nhà cấp bốn lụp xụp của gia đình Vượng, Nghĩa và Nhi nằm lọt thỏm giữa vườn tạp, mái ngói loang lổ rêu phong, vách tường bong tróc. Bên trong, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ và vài nồi niêu xếp gọn trong góc.

Anh Trần Học, bố của ba đứa trẻ vốn là lao động chính trong gia đình, từng ngày tần tảo kiếm từng đồng nuôi vợ con. Thế nhưng, cách đây hơn một năm, anh phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư quái ác. Từ đó, mọi thứ trong gia đình rơi vào bế tắc.
Những đồng tiền ít ỏi dành dụm được dồn hết vào thuốc men, viện phí. Hàng xóm, anh em, họ hàng thương tình cho vay số tiền 170 triệu đồng để anh Học đi chữa bệnh, thế nhưng vẫn không thấm tháp so với chặng đường điều trị gian nan phía trước.

Chị Hồ Thị Vân, mẹ của các cháu sức khỏe thường xuyên ốm đau. Ngày anh Học còn khỏe mạnh, chị chỉ quanh quẩn chăm sóc chồng con và làm vài việc vặt trong nhà. Nay anh ngã bệnh, chị trở thành lao động chính, nhưng cũng chỉ có đi mò cua, bắt ốc quanh làng. Sức lao động yếu ớt, công việc bấp bênh, số tiền chị kiếm được chẳng đủ lo thuốc thang cho chồng, chưa nói đến việc nuôi ba con nhỏ ăn học.
Ở tuổi 11, Trần Phúc Vượng, con trai lớn lẽ ra chỉ biết đến trang sách và trò chơi, thì nay đã phải tập làm những công việc của người trưởng thành. Ngoài giờ học, Vượng quẩn quanh bên bố, phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc hai em. Đôi bàn tay nhỏ bé chai sần dần vì việc đồng áng, việc nặng. Vượng sớm già hơn so với lứa tuổi của mình, ánh mắt em lúc nào cũng phảng phất lo âu.
“Điều ước duy nhất của em bây giờ là bố không còn những cơn đau nữa, mẹ có sức khỏe để đi làm kiếm tiền cho 3 anh, em được ăn học” em Trần Phúc Vượng nói trong nước mắt.

Trần Gia Nghĩa, những buổi tan trường, thay vì tung tăng cùng bạn bè, em vội vã về nhà phụ anh làm việc nhà, dỗ dành em gái. Có hôm, em còn theo hàng xóm đi thu lượm lạc, nhặt củi để có thêm bữa cơm.
Trần Thị Yến Nhi, cô em út đáng ra tuổi này phải hồn nhiên trong chiếc váy mới, trong tiếng cười rộn rã của trò chơi nhưng đôi mắt trong veo của em nhiều lúc ngân ngấn nước.
Trong căn nhà nhỏ ấy, ba đứa trẻ đã quen với sự thiếu thốn đến mức không còn dám ước mơ nhiều. Những bộ quần áo cũ kỹ được chuyền tay từ anh sang em, cặp sách sờn rách vẫn cố gắng dùng thêm. Trong khi bạn bè cùng trang lứa háo hức khoe áo mới, giày mới mỗi dịp tựu trường, các em chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Chị Hồ Thị Vân cho biết: “Từ lúc chồng đổ bệnh, mọi tài sản trong nhà đã bán hết, đến nay bệnh của chồng càng nặng thêm nhưng kinh tế gia đình đã kiệt quệ. Mỗi ngày tôi chỉ kiếm được mấy chục nghìn mua được cho chồng vài viên thuốc giảm đau chứ không lo được nhiều”.

Điều đáng lo nhất, theo lời chia sẻ của gia đình, hàng xóm thì cả ba em đều đứng trước nguy cơ bỏ học. Bởi cái nghèo đang dồn ép, và bệnh tật của bố ngày một trầm trọng. Tiền học phí, sách vở, quần áo – những thứ tưởng chừng nhỏ bé giờ là gánh nặng ngoài sức của gia đình.
Cô giáo Phan Thị Hồng Yến, chủ nhiệm lớp học em Vượng, nghẹn ngào cho biết: “Các em rất chăm ngoan, nhưng nhà trường lo rằng, nếu không có sự chung tay giúp đỡ, thì việc đến trường các em gặp khó khăn, bởi gia đình đã kiệt quệ cả về tinh thần lẫn kinh tế”.
Trong gian khó, vẫn le lói những ánh sáng từ sự quan tâm của cộng đồng. Thôn xóm Đại Lự, chính quyền xã Hồng Lộc, nhà trường và một số đoàn thể địa phương đã nhiều lần đến động viên, trao quà hỗ trợ. Nhưng nguồn lực tại chỗ có hạn, không thể cáng đáng hết những thiếu thốn chồng chất.

Ông Lê Viết Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình anh Học, chị Vân là hộ nghèo của xã, xã biết về hoàn cảnh này nên rất quan tâm. Thế nhưng, nguồn lực địa phương hạn hẹp nên không giúp được gì nhiều. Mong rằng, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ gia đình anh, chị vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về chị Hồ Thị Vân (thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) hoặc chương trình "Vòng tay nhân ái" - Báo Hà Tĩnh (số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen); số điện thoại: 0972.402.421; email: chuyendeht@gmail.com.
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Vietcombank Hà Tĩnh (nội dung tin nhắn ghi rõ: ủng hộ chị Hồ Thị Vân - thôn Đại Lự, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
