
Anh Phan Văn Mỹ (SN 1987, trú tại thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) lập gia đình cùng chị Nguyễn Thị Giang (SN 1988, cùng trú tại thôn 5) năm 2012. Sau gần 10 năm chung sống, gia đình nhỏ lần lượt đón thêm 3 thành viên, một gái, hai trai.
Cho tới một ngày tháng 2/2021, tai nạn giao thông đã khiến anh Mỹ bị chấn thương sọ não, phải nằm một chỗ. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh Mỹ phải thực hiện 4 ca mổ, từ đó để lại di chứng bị liệt nửa người, không còn khả năng lao động.
"Lúc anh bị tai nạn tôi mới sinh mổ đứa thứ 3 được 16 tháng chưa cai sữa. Mấy tháng đầu, gia đình cho anh điều trị ở Nghệ An. Thời gian trước còn có ít tiền do người ta cho nên anh mua được 2 đơn thuốc mỗi năm, mỗi đơn là 4 triệu đồng. Về sau khi hết tiền, tôi chỉ đành cầm cự cơn đau cho anh bằng loại thuốc hoạt huyết dưỡng não 100 nghìn đồng ở tiệm thuốc gần nhà", chị Giang chia sẻ.

Gia đình chị Giang là hộ nghèo lâu năm ở xã Vũ Quang, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hiện cả nhà 5 người đang sinh sống trong căn nhà gỗ thưng ván, lợp ngói đã xuống cấp. Đây vốn là căn nhà tạm mà bố mẹ anh Mỹ để lại cho vợ chồng, song qua năm tháng giờ đã không còn đủ vững chãi, an toàn.
"Nhiều lần xã cũng tạo điều kiện cho làm nhà nhưng tôi không đủ tiền. Tôi sợ xây nhà xong thì con không có tiền đi học. Nhiều lúc con đi học về rồi kể là nhà các bạn được xây hết rồi mà nhà mình vẫn còn ở nhà gỗ. Tôi cũng tủi thân lắm", chị Giang trải lòng.


Hơn 4 năm chồng đau yếu, đi lại khó khăn, một mình chị Giang phải làm đủ mọi việc, ai thuê gì làm nấy. Sức khỏe của chị cũng vì thế mà giảm đi nhiều, không làm được những công việc bốc vác nặng như trước.
Thương bố bệnh tật, thương mẹ vất vả sớm hôm, 3 chị em Linh Phi, Quang Minh, Hiếu Nghĩa luôn ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn… Các em biết phụ mẹ những việc nhà vừa sức, biết bảo ban nhau nỗ lực học hành.

Một mùa mưa bão nữa lại về, kéo theo những nỗi lo toan về một mái ấm vững chãi hơn. Với gia đình chị Giang, mong mỏi lớn nhất lúc này là có được căn nhà đúng nghĩa để góc học tập của các con đỡ phần chật chội, tuềnh toàng, để chỗ nằm của chồng đỡ phần ẩm thấp.
Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về: Chị Nguyễn Thị Giang;
Thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;
Hoặc chương trình "Vòng tay nhân ái", Báo Hà Tĩnh, số 22 đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0911.480.396; Email: chuyendeht@gmail.com
Tài khoản: VÒNG TAY NHÂN ÁI - HTTV: 777.321.99.99, Vietcombank Hà Tĩnh (Nội dung tin nhắn ghi rõ: Ủng hộ chị Nguyễn Thị Giang, thôn 5 Thọ Điền, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh)